Chính chủ

Chính chủ
TP - Ha ha ha! Hô hô hô! Hay phết!...

> Một tháng, gần 20.000 xe sang tên đổi chủ

-Động rồ à! Thời buổi gạo châu củi quế này mà còn cười được a? Bái phục tinh thần lạc quan!

-Cậu có biết mình đang cười vì chuyện gì không mà vội phán, hử? Đúng là cầm đèn chạy trước ô tô!

-À, ừ! Thế cậu đang cười vì chuyện gì?

-Chuyện chính chủ!

-Nỡm! Chuyện xưa như trái đất! Lại xe chính chủ, chó mèo chính chủ chứ gì? Chuyện đó thiên hạ bàn nát ra rồi, không lẽ đến bây giờ cậu mới cười nguội?

-Cười nóng đây! Chả nguội chú nào! Chuyện cười này vừa nghe vừa thổi nhá!

-Hấp dẫn nhỉ? Chuyện gì?

-Vụ ông ở Huế nhận vơ ảnh người khác là tác phẩm của mình và đoạt Huy chương vàng. Giờ người ta yêu cầu trả nó về cho chính chủ. Thế, cậu thấy nóng chưa?

-Chả nóng tẹo nào! Nó chỉ hâm hẩm thôi vì ông ta bị lộ?

-Nghĩa là sao?

-Nếu qua vụ này để đòi quyền được chính chủ thì nguy! Bao luận án, đề tài thạc sĩ, tiến sĩ giấy, nhiều ghế công chức, viên chức, lãnh đạo nhờ “chạy” có chính chủ đâu? Thôi, đừng phức tạp vấn đề lên cậu ạ! Đóng cửa dạy nhau cho lành nhé!

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG