Chiêu lừa ‘bỗng dưng... trúng thưởng’ tràn về miệt vườn

Chiêu lừa ‘bỗng dưng... trúng thưởng’ tràn về miệt vườn
Trưa 15/7, chị Dương Thị Kim Cúc (SN 1985, ngụ huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang) nhận được điện thoại lạ từ số máy 0964789851. Một người đàn ông khoảng 30 tuổi tự xưng là nhân viên tổng đài bốc thăm trúng thưởng tại Đà Nẵng.

Chiêu lừa ‘bỗng dưng... trúng thưởng’ tràn về miệt vườn

Trưa 15/7, chị Dương Thị Kim Cúc (SN 1985, ngụ huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang) nhận được điện thoại lạ từ số máy 0964789851. Một người đàn ông khoảng 30 tuổi tự xưng là nhân viên tổng đài bốc thăm trúng thưởng tại Đà Nẵng.

Y chúc mừng số điện thoại của chị đã gặp may mắn trong chương trình quay số trúng thưởng của ngân hàng phát triển nông thôn. Chưa đợi chị trả lời, y huyên thuyên rằng chị trúng 180 triệu đồng tiền mặt và một xe Air Blade.

Chị Cúc kể: “Người này hỏi tôi chọn xe màu gì, sau đó hỏi địa chỉ nhà và bảo tôi chuẩn bị hai hộ khẩu, hai chứng minh photo sẵn để hai tiếng sau sẽ có người đến trao giải thưởng. Người này còn dặn rất kỹ là không được nói thông tin này cho ai để giữ bí mật giải thưởng”.

Khoảng 30 phút sau, người đàn ông đó gọi điện bảo chị ra tiệm bán thẻ cào gần nhất mua card điện thoại mệnh giá 300 ngàn đồng rồi cào số, gửi qua làm phí vận chuyển giải thưởng. Tuy nhiên, đợi mãi tới chiều vẫn không có ai mang giải thưởng đến, chị Cúc liền gọi vào số máy đó thì không liên lạc được.

Thời gian gần đây, tình trạng lừa đảo này đang diễn ra rất “nóng” ở các tỉnh miền Tây. Người dân cần hết sức cảnh giác khi nhận được những cuộc điện thoại lạ yêu cầu nạp card để tránh mất tiền oan.

Theo Trung Oanh
Công An TPHCM

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG