Chiến thắng của Tevez và Mancini

Chiến thắng của Tevez và Mancini
TPO - Samir Nasri ghi bàn quyết định giúp Man City vượt qua Chelsea 2-1. Nhưng chiến thắng này thuộc về Carlos Tevez và Roberto Mancini - người đã tung anh vào sân ở phút 66.

> Tevez trở lại, Man City thắng Chelsea

Tevez không đóng góp pha lập công nào dù 5 trận gặp Chelsea tại Premier League trước đó anh nổ súng tới 6 lần. Tuy nhiên, tiền đạo người Argentina là tác giả của đường chuyền cuối cùng, đưa Nasri vào tư thế thuận lợi để ghi bàn. Đây có thể là một trong những bàn thắng quan trọng nhất đối với Man City trong mùa 2011/12.

Tevez rõ ràng có quyền để ngẩng cao đầu khi trọng tài Mike Dean nổi hồi còi mãn cuộc với màn trình diễn của mình trong hơn 30 phút. Sự góp mặt của anh quả thực đã thổi một luồng gió mới vào hàng công của Man City, vốn đang ở vào thế bế tắc trong khoảng thời gian trước đó.

Chứng kiến Tevez tỏa sáng, người ta có lí do để dành cho ông thầy Mancini những lời ngợi khen. Chiến lược gia người Italia đã bỏ qua tất cả những lỗi lầm mà cậu học trò mắc trong quá khứ. Ông đưa ra quyết định dựa hoàn toàn trên lí trí khi nhận ra Man City cần có Tevez.

Mancini đã có thể có một sự thay đổi người khác là tung Edin Dzeko vào sân thay Nigel de Jong thay vì Tevez, hoặc dùng James Milner ở một vị trí chạy cánh. Nhưng không, ông đặt niềm tin vào Apache, vì chỉ có anh với sự năng nổ, nhiệt tình và lối chơi đầy sức mạnh mới có thể vực dậy tinh thần cho Man City sau bàn thua bất ngờ ở phút 60.

Bàn thắng của Nasri như một hệ quả tất yếu cho quyết định đúng đắn của Mancini về Tevez. Đó cũng là phần thưởng xứng đáng dành cho Man City khi họ đã chơi hay hơn hẳn trong suốt 90 phút. Ngay trong hiệp 1, The Citizens đã có thể vươn lên dẫn trước 2 hay 3-0 nếu các chân sút tận dụng tốt hơn những cơ hội.

Thắng Chelsea không có gì phải nghi ngờ là một kết quả hết sức quan trọng với Man City trong cuộc đua vô địch Premier League mùa 2011/12. Nếu thúc thủ hoặc chỉ giành được 1 điểm, The Citizens sẽ kém Man Utd 4 hoặc 3 điểm. Đó là một khoảng cách không dễ san lấp, đặc biệt là khi lịch thi đấu sắp tới của nửa xanh thành Manchester nặng hơn (vẫn còn một chuyến làm khách của Arsenal, 8-4).

Chiến thắng của Tevez và Mancini ảnh 1

Cũng may là với pha phối hợp thành công của Tevez và Nasri, Man City đã bỏ túi trọn vẹn 3 điểm. Như vậy, họ vẫn có thể tự quyết định số phận của mình. Và màn nghênh đón Man Utd vào ngày 28/4 vẫn có thể là trận chung kết của mùa giải. Đó là trận chung kết mà The Citizens nắm trong tay một lợi thế cực lớn là được chơi tại thánh địa Etihad, nơi vẫn toàn thắng trong 15 trận tại Premier League kể từ đầu giải.

Chẳng có gì bất ngờ nếu sau trận Chelsea, Tevez tiếp tục được Mancini tin dùng. Thậm chí, cựu HLV Inter còn có thể cho anh một vị trí trong đội hình xuất phát khi Dzeko vẫn chưa tìm lại được phong độ tuyệt vời từng thể hiện hồi đầu mùa. Trong khi đó, Mario Balotelli đã gây thất vọng tràn trề trước The Blues với pha bỏ lỡ cơ hội khi đối mặt với Petr Cech, sau đường chuyền hỏng của Frank Lampard trong hiệp 1.

Thời gian qua, có khá nhiều trận đấu như thất bại trước Sporting, Swansea hay Everton, người ta có cảm giác hàng công của Man City thiếu một thứ gì đó. Đó có thể chính là sự khác biệt mà Tevez mang lại, như trước Chelsea. Hy vọng Apache sẽ còn tỏa sáng thêm nhiều lần nữa để giúp The Citizens lên ngôi cuối mùa này. Danh hiệu Premier League sẽ là lời chia tay ngọt ngào nhất nếu anh vẫn chọn phương án ra đi.

Theo Viết
MỚI - NÓNG