Có 3 kết quả :

Từ trái qua phải: Phạm Xuân Ẩn, Nguyễn Thị Ba, Tư Cang Ảnh: Tư liệu

Anh hùng Tư Cang - 'Người tình báo nhân dân'

TP - “Tôi được đào tạo về tình báo theo giáo trình các nước hiện đại, nhưng tôi nghiệm ra rằng để hoạt động tình báo thành công, ngoài nghiệp vụ tốt thì phải lấy dân làm gốc, đó chính là công tác tình báo nhân dân” – Đại tá anh hùng Tư Cang nói.
Nhóm phóng viên chiến trường. Từ trái qua: Phạm Nhật Nam, Thanh Phàn, Phạm Quang Nghị

Hồi ức của một cựu Ủy viên Bộ Chính trị

TP - Cuối năm 1970, Đoàn học viên lớp học đặc biệt của Trường viết văn Quảng Bá mới học được 5 tháng thì chuyển sang lớp huấn luyện cấp tốc tại Trường 105 Hòa Bình. Ngày 15/4/1971, đoàn lên đường vào chiến trường miền Nam. Trong đoàn có Ngô Thế Oanh, Nguyễn Trí Huân, Nguyễn Bảo, Lê Điệp... và chàng trai thấp bé 23 tuổi, mới tốt nghiệp Khoa Sử, ĐH Tổng hợp. Người đó là Phạm Quang Nghị. 
Chiến dịch Hồ Chí Minh – Bản hùng ca bất diệt

Chiến dịch Hồ Chí Minh – Bản hùng ca bất diệt

TPO - Ngày 25/3/1975, Bộ Chính trị đã họp, nhận định: Thời cơ chiến lược lớn đã tới. Trong suốt 20 năm chống Mỹ, cứu nước chưa bao giờ thuận lợi như lúc này; do đó, cần “Nắm vững thời cơ chiến lược mới, tranh thủ thời gian cao độ, nhanh chóng tập trung lực lượng vào hướng chủ yếu, hành động táo bạo bất ngờ, làm cho địch không dự kiến kịp và không kịp trở tay”.