TPO - Những ngọn núi phủ đầy tuyết, sông băng, đồng cỏ và đất hoang,... là những đặc điểm địa lý điển hình của “Nóc nhà thế giới” - Cao nguyên Thanh Hải - Tây Tạng.
TPO - Mặc dù thời tiết mưa và giá rét, hàng nghìn người dân vẫn đổ về chân núi thiêng để tham gia khai hội xuân Yên Tử 2025 và leo núi, hành hương về đất Phật.
TPO - Ngày 7/2 (Mùng 10 tháng Giêng năm Ất Tỵ 2025) - ngày vía Thần Tài, nhiều nơi ở miền Tây nhộn nhịp cảnh đi mua vàng, mua cá lóc nướng, heo quay, xôi lá sen... về cúng, để cầu mong một năm mới nhiều tài lộc, may mắn, an khang, thịnh vượng.
TPO - Sáng 7/2 (tức mùng 10 tháng Giêng) là ngày vía Thần tài, đông đảo người dân, người kinh doanh đội mưa về đền Bà Chúa Kho ở phường Vũ Ninh (TP Bắc Ninh) để vay tiền, xin lộc với mong muốn cả năm gặp nhiều may mắn, buôn may bán đắt.
TPO - Lễ hội truyền thống làng Triều Khúc (huyện Thanh Trì, Hà Nội) được tổ chức vào Mùng 9 tháng Giêng hàng năm. Mỗi dịp hội làng có ít nhất 6 nam thanh niên giả gái tham gia điệu múa bồng. Họ là trai tân chưa vợ, mặt mũi khôi ngô, tươi tắn, ngoan ngoãn, con nhà gia giáo.
TPO - Lễ hội truyền thống xôi Phú Thượng (Tây Hồ, Hà Nội) diễn ra từ chiều 5/2. Dịp này, người dân Phú Thượng mở hội thi nấu xôi và chia sẻ, trình diễn nhiều món xôi ngon để du khách thưởng thức.
TPO - Bất cứ ai khi đến chợ Viềng (Nam Định) đều mua một món đồ với hy vọng ''mang may'' về cho gia đình. Các đồ dùng gắn liền với ruộng đồng như giỏ, đó, rổ giá, búa liềm, cây sung cảnh luôn bán chạy bởi nhiều người quan niệm giỏ để đựng tiền, búa sẽ chắc như đinh đóng cột, sung là có một năm sung túc...
TPO - Đêm mùng 7, rạng sáng mùng 8 tháng Giêng, hàng vạn người dân, du khách đã về chợ Viềng (huyện Vụ Bản, Nam Định) tham gia phiên chợ “mua may, bán rủi” duy nhất trong năm và dâng lễ cầu an ở Phủ Dầy.
TPO - Cặp đôi "cụ thượng" ông Lê Văn Minh và bà Nguyễn Thị Sỏi đều 90 tuổi, trú phường Phong Cốc cùng nắm tay nhau thay mặt con, cháu trong dòng họ bái yết tổ tiên tại miếu Tiên Công.
TPO - Chiều 4/2 (tức Mùng 7 tháng Giêng), hàng trăm thanh niên xã Bàn Giản, huyện Lập Thạch (Vĩnh Phúc) đã lao vào chen lấn xô đẩy, giẫm đạp lên lưng nhau để giành một quả phết được làm bằng gỗ quý với hy vọng nhận may mắn trong cả năm.