Chém người dã man trong lúc đưa bạn gái đi nhà nghỉ

Bị cáo tại phiên toà.
Bị cáo tại phiên toà.
TPO - Vô tình bị dẫm lên chân, đối tượng lời qua tiếng lại rồi ra chợ lấy dao quay lại chém đối thủ bị thương nặng tới lúc phải cầu xin mới dừng tay.

Ngày 17/8, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Trần Mạnh Hưng (SN 1989, ở Đan Phượng, Hà Nội) 8 năm tù vì tội giết người.

Theo cáo trạng, tháng 8/2015, Hưng đưa bạn gái tới thuê phòng tại một nhà nghỉ trên phố Ngô Sĩ Liên (Đống Đa, Hà Nội) rồi có việc phải ra ngoài. Lúc quay về phòng bằng thang máy, Hưng bị Nguyễn Phương Nam (SN 1994, ở Long Biên, Hà Nội) vô tình dẫm vào chân.

Lập tức giữa hai người xảy ra cãi vã, Hưng có tát vào mặt anh Nam. Trả đũa, Nam liền cầm bát thuỷ tinh ném vào đầu Hưng khiến đối tượng bị thương.

Cay cú vì bị đánh, Hưng ra chợ lấy một con dao ở hàng thịt gà rồi quay lại tìm đối thủ. Phía bên kia, anh Nam cũng cầm ghế inox đánh trả tạo một cuộc hỗn chiến. Kết quả, Nam dính nhiều nhát chém, bị thương nặng.

Đón bạn gái xong, Hưng định tiếp tục hành hung. Anh Nam liền một tay ôm cổ, một tay giữ dao và xin “em mất máu nhiều quá, anh đừng chém em nữa” nên được buông tha.

Sau đó, cả hai đều phải đi bệnh viện chữa trị, riêng anh Nam bị thương tích 17%. Nhận thấy việc anh Nam không chết nằm ngoài ý muốn của bị cáo nên cơ quan tố tụng quyết định truy tố Hưng về tội giết người.

MỚI - NÓNG