Chelsea lại thua, HLV Potter lại tìm lý do để biện minh

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thầy trò HLV Graham Potter vừa nối dài chuỗi ngày thất vọng khi thua 0-1 trước Dortmund ở trận lượt đi vòng 1/8 Champions League vào rạng sáng nay. Nhưng ông Potter vẫn tin vào những tín hiệu tích cực, đồng thời cho rằng Chelsea của ông đang gặp nhiều xáo trộn nên khó có thể thi đấu thăng hoa.
Chelsea lại thua, HLV Potter lại tìm lý do để biện minh ảnh 1

Chelsea đã nối dài chuỗi ngày đáng quên bằng thất bại 0-1 trên sân Dortmund. Thua sân khách, trước một CLB đang sở hữu mạch 7 trận toàn thắng có lẽ không phải là vấn đề to tát. Nhưng với Chelsea, nó thực sự lại rất đáng báo động. Họ tung ra 21 cú dứt điểm nhưng không ghi nổi bàn nào.

Thất bại này đã kéo dài chuỗi ngày chán chường của CLB được đầu tư gần 1 tỷ bảng. Chelsea mới thắng được 1 trong 9 trận gần đây, và đó cũng chỉ là thắng lợi 1-0 trước đội bóng yếu Crystal Palace.

Còn lại, họ nhận 4 thất bại và 4 trận hòa. Đáng lo hơn khi hàng công đắt giá của CLB này chỉ ghi được 4 bàn ở chuỗi trận vừa qua, còn lại có tới 5 trận tịt ngòi. Còn nếu tính thành tích xa nhà, đội bóng này vừa trải qua trận thứ 9 liên tiếp không thắng, kéo dài gần 4 tháng qua.

Chelsea lại thua, HLV Potter lại tìm lý do để biện minh ảnh 2

Chelsea tấn công hoàn toàn bế tắc trước Dortmund

Sau tất cả những cột mốc đáng thất vọng ấy, HLV Graham Potter vẫn cố gắng tìm một tín hiệu tích cực để dựa vào. Sau trận thua Dortmund rạng sáng nay, ông nói: “Chúng tôi đáng ra phải làm tốt hơn. Chúng tôi đã tấn công, chúng tôi là đội chơi tốt hơn. Nhưng cuối cùng mọi thứ không như chúng tôi kỳ vọng.

Các cầu thủ biết họ có thể làm tốt hơn. Tất nhiên, tôi phải giúp họ. Một lần nữa, có lẽ chúng tôi sẽ tập trung vào mặt tích cực. Màn trình diễn này là một bước tiến nữa của chúng tôi".

Ông cũng viện cớ nhiều cầu thủ mới tái xuất nên chưa thể thi đấu với phong độ cao nhất: "Trước trận đấu, chúng tôi đã xem xét tình hình của Reece (James) và Ruben (Loftus-Cheek), Ben (Chilwell) và Kalidou (Koulibaly). Bạn biết đấy, đây là trận đấu đầu tiên và thứ hai của họ trong một thời gian khá dài dính chấn thương.

Vậy nên, không dễ để họ bắt kịp với tốc độ của Champions League. Tôi vẫn nghĩ họ đã làm rất tốt, bạn vẫn có ba cầu thủ mới đến và lại thi đấu với một đội đang ở đỉnh cao của phong độ. Vì vậy, tôi nghĩ rằng chúng tôi đang cải thiện và sau ba tuần nữa, chúng tôi có thể chơi một trận đấu hay tại Stamford Bridge.

Tinh thần đoàn kết luôn tồn tại trong đội, tôi nghĩ chúng tôi chỉ cần một chút may mắn và chúng tôi cần tiếp tục thể hiện phong độ như tối nay. Chúng tôi cũng cần cố gắng để tiếp tục cải thiện. Đó là công việc”.

MỚI - NÓNG