Cháy xe của nữ nhân viên Sở cảnh sát chữa cháy

Cháy xe của nữ nhân viên Sở cảnh sát chữa cháy
TPO - Khoảng 7h45 ngày 20-11, chị Lê Thị Thu (47 tuổi, ngụ Thủ Đức, công tác tại Sở Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy TPHCM) điều khiển xe Attila biển số 51X6 -5779, lưu thông trên đường Nguyễn Du, thì phát hiện xe cháy.

> Hàng loạt xe bỗng dưng bốc cháy 

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường xử lý vụ việc
Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường xử lý vụ việc.

Khi lưu thông qua khỏi ngã tư Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Nguyễn Du (hướng từ đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa về Cách Mạng Tháng Tám) khoảng 100m, bất ngờ phía gầm xe của chị Thu khói bốc nghi ngút, nhiều người bán hàng trên đường phát hiện hô hoán.

Chị Thu xuống xe kiểm tra, mở cốp lấy toàn bộ tài sản ra ngoài rồi chạy vào tòa nhà số 101 Nguyễn Du (phường Bến Thành, quận 1, TPHCM) mượn bình chữa cháy. Tuy nhiên, bảo vệ tòa nhà này thản nhiên nói: “Không có bình chữa cháy”.

Cùng lúc này, một số người dân dùng nước và lái xe taxi dùng bình chữa cháy mini chạy đến dập lửa.

Tại hiện trường, một phần đuôi xe bị cháy móp, méo. Lực lượng công an phường Bến Thành, cơ quan điều tra đã đến hiện trường để làm rõ nguyên nhân gây cháy.

Rất may, ngọn lửa được dập tắt kịp thời
Rất may, ngọn lửa được dập tắt kịp thời.

Chị Thu cho biết, xe tay ga trên mua năm 2004, từ trước đến nay chưa gặp sự cố gì. Buổi sáng đi làm, chị Thu ghé cây xăng tại ngã tư QL13 - Kha Vạn Cân (Thủ Đức) đổ 100.000 đồng tiền xăng, sau đó lưu thông đến khu vực này thì xảy cháy.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.