“Chất thép” của nhan sắc

Lịch hoạt động của thí sinh luôn dày đặc. Ảnh: Hồng Vĩnh.
Lịch hoạt động của thí sinh luôn dày đặc. Ảnh: Hồng Vĩnh.
TP - Đường đến vương miện là cả một “hành lộ nan”, không chỉ đổ mồ hôi trên sàn tập, “nuốt trôi” lịch trình ngày càng căng thẳng mà còn nhiều vất vả đến nỗi nếu thiếu đi “chất thép” sẽ khó có thể tỏa sáng.

Những vết xước từ đôi giày 15cm

Cách đây hơn tuần, khi vừa xuống sân bay, các người đẹp được “thử lửa” ngay bằng cái nắng chói chang của Phú Quốc. Nắng càng gay gắt hơn ở nghĩa trang Phú Quốc nằm trên đồi cao. Vốn ít khi để da mình “lộ nắng” nhưng 38 thí sinh đã để đầu trần giữa cái nắng gần chính ngọ để thành kính đến các phần mộ thắp hương. Có người đẹp bước hụt vì mệt quá, lại giày cao gót trên dốc cao…

Nếu có đồ dùng gì của các thí sinh khiến tôi lúc nào cũng phải tò mò thì đó chính là những đôi giày cao gót. Những đôi giày cao gót đủ màu sắc lẫn kiểu dáng nhưng đều chung một điểm: Cao 15cm. Các người đẹp vốn đã cao nhưng luôn muốn “cao… cao hơn nữa”, và 15cm giày cao gót giúp họ điều đó. Tôi quan sát những đôi chân của các thí sinh trên giày cao gót 15cm, bàn chân phải chịu một độ dốc cao, cũng chẳng khác nào đang nhón lên múa ba lê. Bận đôi giày với độ dốc như vậy, vài chục phút đã đau, đằng này có khi phải đi đứng cả sáng chiều, tối.

Chị Thúy Hiền - Trưởng ban Thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2014, chia sẻ: “Trong các buổi tập,chúng tôi tạo điều kiện cho các em đi giày bệt nhưng các em cảm thấy không tự tin, vẫn muốn đi giày cao gót để tôn dáng. Nhiều em  phải gặp bác sĩ để xin miếng dán băng y tế”.

Những đôi chân trên giày cao gót dán băng y tế vì mũi chân, gót chân trầy nhưng vẫn sải bước trên sàn catwalk, miệng cười tươi. Đau, nhưng ai cũng ý thức rằng thí sinh hoa hậu đã lên sân khấu thì không thể nhăn mày chau mặt. 

“Chất thép” của nhan sắc ảnh 1

Tham gia một hoạt động đồng hành của cuộc thi. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Cứ tưởng những bước chân trên sàn catwalk nhàn nhã nhưng nếu xem các người đẹp tập mới thấy chẳng đơn giản chút nào. Ê kíp của người mẫu Thúy Hằng hướng dẫn các thí sinh luyện tập mấy ngày vừa qua, chỉ riêng động tác tạo dáng, chống tay thế nào cho đúng, đứng bao nhiêu lâu thì bước đi mà tập tới tập lui. Để làm chủ được sàn catwalk các người mẫu chuyên nghiệp phải mất bao nhiêu năm tháng luyện tập, đằng này ở đây có những cô gái mới lần đầu xỏ chân vào đôi giày 15cm.

Chính vì thế, Thúy Hằng còn hướng dẫn các thí sinh tập thiền. Nhắm mắt lại, trong tiếng nhạc nhè nhẹ, thở sâu và đầu óc thả lỏng để rèn sự tập trung. Vì những bước chân trên sâu khấu lộng lẫy của đêm chung kết, được truyền hình trực tiếp trước hàng triệu người, sẽ không được phép mắc sai sót nào.

Ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương

Tập, tập và tập. Lịch tập sáng, chiều và tối, ngày càng chi chít hơn.Lịch tập căng, chưa kể chuẩn bị nhiều chương trình khác, nên các thí sinh thường rơi vào tình trạng thiếu ngủ và có ít thời gian để ăn. Sáng thứ Bảy cuối tuần, 7 người đẹp đã không kịp ăn sáng dù thức dậy từ 5 giờ sáng, mất gần 2 tiếng trang điểm, 7 giờ xuất phát đến suối Tranh, tham gia hoạt động đồng hành của cuộc thi. Rời núi lại về biển, các cô gái lên ca nô ra đảo Đồi Mồi để quay phim, mặt trời đứng bóng mới đặt chân lên bờ. Ăn trưa chớp nhoáng, 14 giờ chiều các thí sinh lại có mặt trong phòng tập catwalk.

“Ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương” trở thành phương châm của nhiều người đẹp. Hễ lên ô tô, về phòng là tranh thủ ngủ. Nhưng cũng có những thí sinh về phòng còn chưa chịu ngủ mà dành thời gian tập thêm. Có cô còn tập múa chuẩn bị màn thi tài năng ngay trong phòng tắm.

Vinpearl Resort Phú Quốc mỗi ngày 3 bữa ăn tự chọn, đồ ăn tuyệt hảo và đổi món thường xuyên, nhưng nếu ăn thả phanh thì sẽ tăng cân, ăn rồi đi tập ngay thì sẽ đau dạ dày và mất dáng. “Ăn có chừng, dừng đúng lúc” cũng là vượt khó, dù nhiều bữa họ không đủ thời gian để nuốt vội bát cơm.

Một trong những “đối thủ” của các người đẹp lần này là thời tiết. Từ đất liền ra đảo, thời tiết ở Phú Quốc nắng mưa thất thường nên một số bị dị ứng, bị cảm. Người đẹp Khánh Vân bị viêm đường hô hấp trên và đau dạ dày mấy hôm, được ban tổ chức chăm sóc chu đáo, mời bác sỹ và đưa đi bệnh viện điều trị. Thí sinh Thanh Tú bị dị ứng, còn Phương Anh không hiểu sao mắt cứ sưng húp lại, phải đưa đi bệnh viện. Đỗ Thị Huệ đang tập luyện thì có lúc bị chóng mặt...

Bác sỹ Thuận - công tác ở bệnh viện Phú Quốc - phụ trách chăm sóc sức khỏe cho 38 thí sinh cho hay: “Những chứng bệnh của các em là do dị ứng thời tiết, dị ứng phấn hoa, đến nay đã xử lý khỏi hết, không đáng ngại”.

Càng gần đêm chung kết, lịch tập và các chương trình ngày càng dày hơn. Nhưng 38 người đẹp sải chân trên sàn catwalk ngày một tự tin hơn, những vết xước do giày cao gót gây nên nay đã liền da, nụ cười tươi tắn hơn. Hình như 38 người đẹp đã chọn cho mình một điểm rơi “phong độ” vào đêm chung kết và phía sau cái vẻ liễu yếu đào tơ đó là chất thép của nhan sắc?

Tối hôm chụp hình dạ hội, đã 22 giờ, hoa khôi Bạc Liêu Huỳnh Hồng Khai vẻ mệt lả, nói với tôi: “Tối giờ em chưa kịp ăn gì, vì tập xong 5 giờ, trang điểm 2 tiếng để 7 giờ kịp chụp hình, 10 giờ thì nhà ăn đóng cửa rồi”. Tôi lấy mấy gói mì tôm của anh em phóng viên mang theo từ Hà Nội, đưa cho Khai. Đêm đó, Khai lót dạ bằng mì tôm để sáng hôm sau lại dậy chuẩn bị ngày mới từ 5 giờ sáng. 

“Chất thép” của nhan sắc ảnh 2
MỚI - NÓNG