Chàng 'cửu vạn' sách

0:00 / 0:00
0:00
TP - Chàng “cửu vạn” sách - một biệt danh dung dị, gần gũi mà nhiều em nhỏ, thầy cô giáo tại không ít trường phổ thông hay công nhân ở khu công nghiệp, phạm nhân trong trại cải tạo… thường hay nhắc về anh Đỗ Tiến Thành (kỹ sư xây dựng làm việc tại Hà Nội) trong suốt 10 năm qua.

Tìm thấy năng lượng tích cực

Trước khi chia sẻ về hành trình của mình, anh Đỗ Tiến Thành lấy từ túi sách, tặng tôi cuốn: “Chia sẻ từ trái tim”. Đó chính là cái “cớ” để anh bắt đầu nói về bản thân trong trách nhiệm với cộng đồng. Trước đây, anh Thành làm nghề tư vấn xây dựng, có giai đoạn cuộc sống của anh bị “bao vây” bởi hàng chục cuộc gọi với khách hàng mỗi ngày. “Thời điểm ấy, tôi như bị tắc nghẽn dòng chảy năng lượng trong mình với những áp lực trong công việc, rồi nỗi lo ổn định cuộc sống ở thành phố", anh Thành nhớ lại.

Năm 2014, được truyền cảm hứng từ chương trình Sách hóa nông thôn Việt Nam, anh Thành đã bắt đầu hành trình “cửu vạn” sách sau mỗi buổi tan làm và dịp cuối tuần. “Tôi muốn tìm thấy năng lượng tích cực trong mình và muốn tạo nên một cuộc sống có ý nghĩa”, anh Thành nói.

Chàng 'cửu vạn' sách ảnh 1

Anh Đỗ Tiến Thành (kỹ sư xây dựng làm việc tại Hà Nội) dành thời gian đọc sách cho thiếu nhi hàng tháng để khuyến đọc

Trên chiếc xe ô tô cùng những cuốn sách quý giá, anh Thành đã có 10 năm rong ruổi khắp các tỉnh miền Bắc. Anh đã tiết kiệm một phần tiền lương hàng tháng để mua sách, rồi đi tặng trẻ em vùng vông thôn. Sau đó, anh vận động bạn bè cùng tham gia hoặc quyên góp sách để xây dựng tủ sách và đi “đọc sách dạo” để khuyến đọc tại các trường học.

Chị Nguyễn Thu Thủy - Giám đốc Trung tâm Anh ngữ Châu Mộc (tỉnh Sơn La), cho biết: “Anh Thành đã kết nối và trao tặng hàng trăm đầu sách cho trẻ em tại trung tâm cũng như 2 thư viện sách của tỉnh trong 5 năm qua. Hành động của anh đã tạo cho chúng tôi động lực rất lớn để duy trì và giữ văn hoá đọc cho các con. Nay, trước mỗi buổi học, chúng tôi đều duy trì thói quen dành 30 phút để các con tiếp xúc với sách, đọc sách để phát triển ngôn ngữ và khả năng quan sát”.

“Tôi đi cửu vạn sách nhưng cũng để thay đổi bản thân mình cho tốt lên, đồng thời là hình mẫu cho các con học tập. Qua mỗi năm, số lượng sách tôi đã đọc tăng dần, trung bình 12 cuốn sách dày và hàng chục cuốn sách về cuộc sống, nuôi dạy con mỗi năm”, chàng kỹ sư nói.

“Gieo” hy vọng

Trên hành trình làm cửu vạn sách của mình, anh Thành nhớ nhất kỷ niệm khi trao tặng sách cho các phạm nhân nữ tại Trại giam Vĩnh Quang (tỉnh Vĩnh Phúc) và Trại giam Ngọc Lý (tỉnh Bắc Giang) đúng dịp 20/10.

Anh Thành nhận thấy, đọc sách có lẽ là một hình thức giải trí duy nhất của các phạm nhân sau thời gian lao động mỗi ngày. Trên tay cầm cuốn sách “Những bước chân hy vọng” của tác giả Nguyễn Quang Thạch, anh Thành đã được nhiều phạm nhân nữ chú ý.

Khi anh đưa cuốn sách cho một phạm nhân chịu án tù chung thân ở Trại giam Vĩnh Quang, cô ấy vừa khóc, vừa nói: “Em ở trong này bao lâu rồi cũng không nhớ nữa… Từ bé đến giờ, em chưa được ai tặng quà nhân dịp 20/10. Hôm nay, anh phải tặng em cuốn sách này nhé”.

Hay một nữ phạm nhân chịu án 7 năm ở Trại giam Ngọc Lý nghẹn ngào nói: “Vào đây, em chưa được chào con. Em rất ân hận về những việc làm trước đây của mình. Và nếu em đọc sách, biết đến những cuốn sách này sớm hơn, có lẽ em đã không hành động thiếu nhận thức như vậy…”.

Lắng nghe những mẩu chuyện đời của các phạm nhân, anh Thành như được kích hoạt thêm tinh thần, trách nhiệm với cộng đồng. “Tôi tin rằng, khi xây dựng tủ sách và khuyến đọc cho các phạm nhân, họ sẽ dần tìm được khoảng lắng trong tâm hồn, tìm lại những giá trị trong cuộc sống để có thêm hy vọng và để sống khác”, anh Thành chia sẻ.

Với quan niệm tặng gì cho đáng, anh Thành cũng dành nhiều thời gian để chọn lọc sách bằng cách vừa đọc, vừa nhờ các chuyên gia trong các lĩnh vực đánh giá. Sau đó, tuỳ với mỗi lứa tuổi, đối tượng khác nhau, anh sẽ phân thành các loại sách phù hợp. Hiện tại, dù đã lên làm chức vụ quản lý, nhưng anh Thành tâm huyết dành thời gian làm công việc “cửu vạn sách”. Anh coi đó là một hành trình “tu tập” để giúp bản thân hướng đến những điều tốt đẹp.

“Trước đây, tôi tự ti về tri thức, kiến thức của mình trong giới văn chương, chữ nghĩa. Những lần đi tặng sách đầu tiên cho sinh viên, tôi tự thấy xấu hổ, ngượng ngùng vì nền đọc của mình còn hạn chế. Khi được tiếp xúc và đọc sách nhiều hơn, tôi tìm thấy những người bạn trong sách, được đắm chìm trong những câu chuyện, không gian sống khác nhau. Những giá trị ấy đã giúp tôi kết nối với nhiều người tốt hơn ngoài đời thực, suy ngẫm sâu hơn thay vì chạy theo tiêu dùng thông tin trên thiết bị điện tử”, anh Thành chia sẻ.

Với anh Thành, quan trọng hơn cả khi làm cửu vạn sách, anh có cơ hội chia sẻ từ trái tim và hướng ra ngoài nhiều hơn, gieo thêm mầm hy vọng cho những trẻ em vùng khó.

MỚI - NÓNG
Việt Nam thua ngược Thái Lan ngay tại Mỹ Đình
Việt Nam thua ngược Thái Lan ngay tại Mỹ Đình
TPO - Dẫn trước đối thủ khá sớm nhờ bàn thắng của tiền đạo Tiến Linh nhưng sự sơ hở của hàng thủ đã khiến đội tuyển Việt Nam thua liền 2 bàn, để Thái Lan thắng ngược 2-1 trong cuộc đối đầu trên sân vận động Mỹ Đình. Như vậy, đội bóng của HLV Kim Sang-sik thua cả hai trận giao hữu quốc tế trước Nga và Thái Lan.