Chân dung đại uý Cảnh sát giao thông mang biệt danh 'Đạt kích bình'

0:00 / 0:00
0:00
Ngoài thời gian làm nhiệm vụ, bất kể ngày nghỉ hoặc lúc đêm khuya, ngày mưa cũng như nắng, hễ có cuộc gọi “giải cứu” thì đại úy Đỗ Tấn Đạt, cán bộ Đội CSGT An Sương, thuộc Phòng CSGT Công an TP Hồ Chí Minh đều không nề hà mà lao ra đường “chữa bệnh” cho những chiếc xe ô tô gặp sự cố.

Từ nhiều năm nay, cánh tài xế tại TP Hồ Chí Minh đã không còn xa lạ gì với anh Cảnh sát giao thông (CSGT) “kích bình” Đỗ Tấn Đạt. Ngoài thời gian làm nhiệm vụ thì bất kể ngày nghỉ hoặc lúc đêm khuya, tối muộn, mưa hay nắng, hễ có cuộc gọi “giải cứu” thì đại úy Đỗ Tấn Đạt, cán bộ Đội CSGT An Sương, thuộc Phòng CSGT Công an TP Hồ Chí Minh đều không nề hà mà lao ra đường “chữa bệnh” cho những chiếc xe ô tô gặp sự cố.

Chân dung đại uý Cảnh sát giao thông mang biệt danh 'Đạt kích bình' ảnh 1
Trong thời gian tăng cường phòng chống dịch bệnh, anh Đạt vẫn tranh thủ đi "giải cứu" xe hư hỏng.

Vào khoảng 17 giờ ngày 14/1, khi đang làm nhiệm vụ tại chốt giao thông ngã tư An Sương (TP Hồ Chí Minh), đại úy Đạt được tài xế thông báo phía sau có một xe ô tô gặp sự cố chết máy giữa đường khiến cho giao thông tắc nghẽn. Đại úy Đạt tức tốc chạy tới, qua kiểm tra thấy tình hình không thể khắc phục tại chỗ, anh liền nói tài xế ngồi yên trên xe, anh sẽ đẩy tới điểm đậu phù hợp để sửa chữa. Chị Thái Trần Văn Hương, ngụ quận Gò Vấp là chủ chiếc xe đã vô cùng cảm kích trước thái độ nhiệt tình, không quản khó khăn vất vả của Đại úy Đỗ Tấn Đạt. Chị Hương cho biết: “Nếu không có sự giúp đỡ của anh Đạt thì tôi không biết phải làm sao với chiếc xe hư hỏng giữa đường. Trước giờ tôi cứ nghĩ CSGT lạnh lùng, nghiêm khắc nhưng qua sự việc vừa rồi, tôi có cái nhìn khác, thấy các anh rất gần gũi, thân thiện”.

Không chỉ sẵn sàng giúp dân trước mọi hoàn cảnh, mà từ nhiều năm nay, Đại úy Đỗ Tấn Đạt đã là một "chuyên gia kích bình” có tiếng. Anh tự bỏ tiền túi mua sắm một bộ máy kích bình “xịn xò” để khi nào có cuộc gọi hỗ trợ, anh xách túi lên đường ngay.

Chân dung đại uý Cảnh sát giao thông mang biệt danh 'Đạt kích bình' ảnh 2

Bộ đồ nghề kích bình đại úy Đạt luôn mang theo bên mình để sẵn sàng hỗ trợ người dân.

Trong các hạng mục hỏng hóc của xe ô tô, thì kích bình là đúng với “sở trường” của Đại úy Đạt. Nhiều bác tài rất ngạc nhiên khi thấy một anh CSGT hễ thấy xe nào hư hỏng là lập tức tấp vào hỏi thăm. Sau đó, lôi ra bộ đồ nghề từ trong thùng chiếc mô tô đặc chủng làm mấy thao tác, ít phút sau thì máy ô tô nổ rền. Tài xế vui mừng cám ơn và tiếp tục cuộc hành trình của mình, còn “cứu tinh” thì lại tiếp tục công việc thường ngày như chưa có chuyện gì xảy ra.

Hỏi đại úy Đạt cơ duyên nào đến với công việc tưởng như “vác tù và hàng tổng” này, anh cho biết vài năm trước từng tự tìm mua một cục kích bình ắc quy để dùng cho ô tô của mình. Khi về xài “ngon” quá nên có lần thấy một ô tô bị “chết” bình không nổ máy được đang đậu trên đường, anh “nổi hứng nhiều chuyện” lần đến hỏi thăm rồi kích thử, ai dè ngon lành. Thế là từ đó anh khoái đi kích bình. Cứ kích được ca nào thì anh cho số điện thoại để cánh tài xế truyền tai nhau. Ai hỏi anh tên gì thì anh cười xòa bảo: “Cứ gọi tớ là Đạt kích bình”.

Nhiều lần, khi đang trực cao điểm thì có số điện thoại gọi đến hỏi: “Anh phải đi kích bình không? Anh đến đây giúp tôi được không? Hình như xe tôi hết bình…”. Nghe giọng từ đầu dây bên kia là một chú lớn tuổi, anh Đạt nói: “Dạ đúng rồi. Chú ở đâu? Cháu tới ngay”, rồi anh Đạt xin ý kiến chỉ huy để chạy xe đến hỗ trợ người dân.

“Ban đầu khi tiếp xúc với cánh tài xế, nhiều người khó gần khi biết mình là CSGT. Mình cũng chỉ muốn kéo gần khoảng cách giữa CSGT và tài xế, giữa người xử phạt vi phạm và người tham gia giao thông thôi. Thật sự, CSGT với tài xế như bằng hữu vậy” - Đại úy Đạt trải lòng.

Chân dung đại uý Cảnh sát giao thông mang biệt danh 'Đạt kích bình' ảnh 3

Niềm vui của tài xế khi được anh Đạt hỗ trợ.

Từ ngày có công việc làm thêm không thu tiền này, anh Đạt có thêm nhiều niềm vui hơn sau những giờ công tác áp lực. Anh bảo niềm vui mỗi lần giúp được tài xế đều rất khó tả, dù có người nói anh “rỗi hơi”. Hiện nay, đại úy Đỗ Tấn Đạt đã không còn đơn độc trên hành trình kích bình nữa, khu vực TP Hồ Chí Minh và rộng ra các tỉnh miền Nam đã có thêm nhiều cá nhân cùng sở thích thiện nguyện như anh Đạt. Họ thành lập các đội, nhóm kết nối và hỗ trợ người dân trên khắp các ngả đường.

Đại úy Đạt cho biết, anh sẽ nhận tất cả các cuộc gọi cần hỗ trợ sau đó thì truyền lại thông tin cho nhóm để ai ở gần vị trí xe gặp nạn nhất sẽ chịu trách nhiệm đi xử lý, vừa thuận lợi về mặt thời gian, lại vừa giúp nhanh chóng khắc phục tình hình giao thông. Người dân khu vực phía Nam khi xảy ra sự cố xe hư hỏng có thể gọi vào số điện thoại của Đại úy Đỗ Tấn Đạt: 0938260383 để được giúp đỡ miễn phí hoàn toàn.


Link gốc:

http://mps.gov.vn/tin-tuc-su-kien/nguoi-tot-viec-tot/viec-lam-tot-cua-dai-uy-canh-sat-giao-thong-mang-niem-vui-den-cho-moi-nguoi-d21-t30917.html

Theo Cổng Thông tin Bộ Công an
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.