CĐV Chelsea và Tottenham loạn đả sau trận derby London

CĐV Chelsea và Tottenham ẩu đả hôm 1/4. Ảnh: Sports Mail.
CĐV Chelsea và Tottenham ẩu đả hôm 1/4. Ảnh: Sports Mail.
Cảnh sát London đã phải dùng dùi cui để tách hàng trăm CĐV của Tottenham và Chelsea, sau trận derby London hôm qua (1/4).

Sự việc khởi xướng khi CĐV đội khách hát to "Chúng tôi là Tottenham" trên đường Fulham (gần sân Stamford Bridge). Một người hâm mộ thậm chí trèo lên nóc của một xe ô tô để gia nhập đám đông đang gào thét bên ngoài một khách sạn.

Lúc này, từ trong khách sạn, rất nhiều người được cho là CĐV Chelsea đã ném chai bia ra đường. Đôi bên sau đó bắt đầu có dấu hiệu xung đột.

Joe Forrester, một nhân chứng tại hiện trường, khu vực khách sạn La Reserve, cách sân Stamford Bridge vài trăm mét nói với Sports Mail: "Tất cả CĐV Chelsea đều chạy khỏi quán bar khách sạn khi CĐV Tottenham đi qua. Tôi quay phim từ nóc khách sạn La Reserve trên đường Fulham và mọi chuyện bắt nguồn từ đây".

Một lượng lớn cảnh sát cưỡi ngựa đã được huy động để kiểm soát đám đông. Theo Sports Mail, không có thương vong đáng tiếc nào xảy ra.

Sự tức giận của CĐV Chelsea xuất phát từ việc Tottenham đã kết thúc chuỗi 28 trận không thắng tại Stamford Bridge. "Gà trống" bị dẫn trước nhưng ghi liền ba bàn, do công của Christian Eriksen và Dele Alli để lật ngược thế cờ.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.