Câu nói cuối của đại tướng Võ Nguyên Giáp và tình cảm của người ở lại

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Mười năm sau ngày mất của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, rất nhiều câu chuyện cảm động về tình cảm của nhân dân và bạn bè quốc tế dành cho ông đã được công bố. Qua đó, những thế hệ sau có thể hình dung một cách sống động, gần gũi hơn về người anh Cả của Quân đội nhân dân Việt Nam, Tư lệnh của những tư lệnh, chính ủy của những chính ủy...

Nhân kỷ niệm 10 năm ngày mất của Đại tướng Võ Nguyên Giáp (4-10-2013 / 4-10-2023), NXB Quân đội nhân dân phối hợp cùng Thông tấn xã Việt Nam, Báo Quảng Bình đã tổ chức sưu tầm, tuyển chọn, biên tập và xuất bản cuốn sách Tình cảm của nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế với Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Buổi lễ ra mắt cuốn sách diễn ra vào sáng 3/10 tại Thư viện Quân đội (Hà Nội).

Câu nói cuối của đại tướng Võ Nguyên Giáp và tình cảm của người ở lại ảnh 1

Các đại biểu tham quan trưng bày sách.

Cuốn sách là những ký ức của các cựu chiến binh, các nhà nghiên cứu, nhà báo, nhà văn, nghệ sĩ... và tình cảm của bạn bè năm châu với Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã được đăng trên Thông tấn xã Việt Nam và Báo Quảng Bình trong suốt 10 năm kể từ ngày Đại tướng về cõi vĩnh hằng.

Câu nói cuối của đại tướng Võ Nguyên Giáp và tình cảm của người ở lại ảnh 2
Bà Võ Hạnh Phúc, con gái Đại tướng Võ Nguyên Giáp đại diện gia đình phát biểu tại buổi ra mắt sách.

“Đó là một buổi chiều cuối tháng 8 năm 2011, Đại tướng đã được Bệnh viện 108 chăm lo sức khỏe một thời gian khá lâu, việc vào thăm, mừng thọ Đại tướng rất hạn chế.

Tôi tha thiết nói với chú Huyên, thư ký của Đại tướng: Chú cho cháu với chị Thanh Hòa vào thăm bác một chút thôi. Thấu hiểu tình cảm của chúng tôi, lại chú cháu quen biết lâu nay nên chú đã phá lệ.

Chị em tôi đến bên giường Đại tướng, chú Huyên cúi xuống nói có chị em chúng tôi vào thăm sức khỏe và chúc thọ Đại tướng. Đại tướng đưa tay ra hiệu lần lượt kéo chị Thanh Hòa và tôi xuống để hôn vào má. Cảm động quá, trước khi ra về tôi cúi xuống hỏi Đại tướng: Bác vẫn nhớ cháu chứ ạ? Thật bất ngờ, rất khẽ và không còn thật rõ âm, hai tiếng Quảng Bình từ Đại tướng cất lên làm chúng tôi chết lặng, nước mắt chỉ trực trào ra... Đó là hai tiếng cuối cùng tôi được nghe từ Đại tướng”.

Đây là chuyện kể của tác giả Hoàng Ái Nhiên, tuy ngắn ngủi nhưng lại bộc lộ sự gắn bó rất tha thiết của tướng Giáp với quê hương.

Câu nói cuối của đại tướng Võ Nguyên Giáp và tình cảm của người ở lại ảnh 3

Cuốn sách ghi lại tình cảm của nhân dân và bạn bè quốc tế dành cho tướng Giáp trong suốt 10 năm qua.

Lúc sinh thời Đại tướng đã có lần tâm sự: Quảng Bình là nhà tôi, khi nào rảnh việc nước thì tôi về nhà. Dù việc nước bộn bề nhưng Đại tướng vẫn dành thời gian để nhiều lần về thăm quê, mỗi lần về, dù trực tiếp đến thăm hay chỉ nói chuyện với lãnh đạo tỉnh, ông vẫn không quên hỏi thăm đến đời sống người nông dân tỉnh nhà. Ông vui với niềm vui được mùa, buồn vì quê nhà luôn gặp thiên tai bão lũ, ảnh hưởng đến đời sống của người nông dân…

Câu nói cuối của đại tướng Võ Nguyên Giáp và tình cảm của người ở lại ảnh 4

Tác phẩm mang tên Vị tướng vì hòa bình được họa sĩ Nguyễn Quốc Vượng ghép từ 1.000 vỏ trứng.

Cuốn sách Tình cảm của nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế với Đại tướng Võ Nguyên Giáp dày hơn 400 trang, được chia thành hai phần: Tình cảm của nhân dân trong nước với Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Tình cảm của bạn bè quốc tế với Đại tướng.

Nhiều bài viết chia sẻ những tư liệu quý, đắt giá về một Võ Nguyên Giáp “ở phía không phải là huyền thoại” gián tiếp giải thích vì sao ông được gọi là vị tướng của lòng dân.

Câu nói cuối của đại tướng Võ Nguyên Giáp và tình cảm của người ở lại ảnh 5

Ông được gọi là vị tướng của lòng dân.

Có những chi tiết xúc động: Một cụ già hơn 90 tuổi ở tỉnh Điện Biên ngồi trên xe lăn được con cháu đưa vào viếng mộ Đại tướng. Khi thắp hương, cụ đã khóc như một đứa trẻ... Hay nghe tin Đại tướng qua đời, ông Nguyễn Tấn Lực, 84 tuổi, cựu chiến binh Đoàn 559 khóc ròng.

Con gái ông nói rằng chưa bao giờ thấy ông buồn như vậy. Ngay cả sau bão tan, nhà ông đổ sập mất một phía, vườn tược xác xơ ông cũng động viên vợ con: Còn người là còn tất cả, cốt sống sao cho vui, cho khỏe rồi có hai bàn tay là lại có nhà vững chãi, có cây cối mọc lên xanh tốt... Ấy thế mà hai ngày nay ông hết nhìn thẫn thờ ra cửa sổ lại vào thế giới riêng của ông là góc bàn nhỏ nơi treo bức ảnh ông chụp chung với Đại tướng rồi cùng cây bút, quyển sổ ghi ghi chép chép. Bữa cơm dọn ra ông chỉ nuốt vội và ba miếng, đêm đêm trằn trọc không ngủ.

Câu nói cuối của đại tướng Võ Nguyên Giáp và tình cảm của người ở lại ảnh 6

Nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở Quảng Bình.

Với bạn bè quốc tế, cuốn sách đã tái hiện không khí tiếc thương vô hạn khi thông tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời được truyền đi. Hàng loạt tờ báo lớn đã có bài viết bày tỏ sự kính trọng đối với vị danh tướng được yêu mến ở Việt Nam cũng như trên thế giới.

Đó là sự trân quý một vĩ nhân mang tầm vóc quốc tế như khẳng định của nhà sử học quân sự người Mỹ Derek Frisby: “Đối với phương Tây, di sản quân sự mà tướng Giáp để lại vẫn mãi là thứ mà họ phải xuýt xoa ngưỡng mộ”.

MỚI - NÓNG
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.