Câu chuyện cuối năm của sao Việt

TPO - MC Thảo Vân khiến nhiều người xúc động khi chia sẻ câu chuyện về thăm bố mẹ đẻ dịp Tết trong khi Hồ Ngọc Hà đến chùa thăm những nghệ sĩ bơ vơ.

Ngày 25/1, MC Thảo Vân gây xúc động với câu chuyện cuối năm về thăm bố mẹ đẻ.

Câu chuyện cuối năm của sao Việt ảnh 1

MC Thảo Vân nở nụ cười tươi bên cạnh bố đẻ trong ngày cuối năm.

Cô chia sẻ: “Sáng lên với Ba, rồi đi thăm Mẹ, rồi lại về với Ba. Nằm đây với Ba thì không thể hình dung nổi phố xá ngoài kia nhộn nhịp nhường ấy, không khí rất Tết. Tết ở tỉnh thấy hương vị rõ hơn ở thành phố lớn, mọi người mua sắm, trang hoàng, dọn dẹp khí thế hơn. Chỉ có hai nơi, rất tĩnh. Là nơi Mẹ nằm. Và nơi Ba ở. Cứ như ngoài kia là đâu xa lắm. Tết rồi đấy Ba à...”. 

Thời gian qua, mối quan hệ của MC Thảo Vân và gia đình nhà chồng cũ (nghệ sĩ Công Lý) đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Trên sóng truyền hình, bố danh hài Công Lý dành nhiều lời khen cho Thảo Vân. Thậm chí, ông đã bật khóc khi nhắc đến con dâu. Về phía mình, Thảo Vân luôn dành sự yêu thương và kính trọng với bố mẹ chồng dù cô và Công Lý đã chia tay nhiều năm nay.

Câu chuyện cuối năm của sao Việt ảnh 2

Hồ Ngọc Hà ăn mặc giản dị ghé thăm những nghệ sĩ bơ vơ trong một ngôi chùa.

Ngày cuối năm, Hồ Ngọc Hà đã ghé thăm ngôi chùa có nhiều nghệ sĩ neo đơn để tặng quà. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ viết: “Sáng 30 ghé thăm ngôi chùa, ở đó có nhiều nghệ sĩ bơ vơ khi về già. Cũng chẳng biết sao tự nhiên trong lòng vừa thương, vừa buồn và cũng vừa lo... đời chẳng ai nói trước điều gì. Hứa với các cô chú mỗi tháng để con lo phần ăn uống, mọi người không phải ăn cơm hộp nữa đâu nha... Cùng chuẩn bị đón giao thừa nào!”.

Câu chuyện cuối năm của sao Việt ảnh 3

Mỹ Tâm gửi trao những món quà từ thiện trong những ngày cuối năm.

Thời gian này, ca sĩ Mỹ Tâm gây chú ý với nhiều hoạt động xã hội, từ thiện. Sự gần gũi, thân thiện của “họa mi tóc nâu” nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ. Mới đây, trên trang cá nhân của Mỹ Tâm chia sẻ: "Sau chuyến thăm các nghệ sĩ neo đơn tại viện dưỡng lão Sài Gòn vào chiều 22/1, Mỹ Tâm cùng quỹ từ thiện của mình tiếp tục chuyến hành trình về huyện Điện Bàn (Quảng Nam) để trao quà cho các hộ gia đình khó khăn nhân dịp Tết nguyên đán. 

Được biết, quỹ từ thiện của Mỹ Tâm đã trao 700 phần quà với tổng giá trị gần 1 tỷ đồng, gấp đôi so với các đợt trước đây. Mỗi phần quà bao gồm một nồi Supor, gạo, những vật dụng cần thiết cùng phong thư lì xì để bà con nghèo vùng thiên tai lũ lụt đón một mùa Tết đầm ấm".

Câu chuyện cuối năm của sao Việt ảnh 4

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh.

Hôm qua (26/1), Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh khiến nhiều người thích thú khi chia sẻ lá thư cô viết cho ông ngoại cách đây 10 năm được ông tìm thấy trong những ngày cuối năm. Nội dung lá thư như sau: “Thư gửi ông ngoại. Hà Nội ngày 19/6/2006. Kính gửi ông. Chào ông, ông có khỏe không? Dạo này ông có vui không? Cháu vẫn khỏe và rất vui. Thứ sáu tuần trước cháu được đi Sầm Sơn với Thi, Chúc, Tí, các bác và bố mẹ cháu. Ở đấy vui lắm ông ạ! Tuy cháu hơi bị say xe nhưng cháu vẫn thích ở đấy, cháu được tắm biển. Sóng Sầm Sơn to lắm có mấy lần cháu bị uống nước mặn lắm. Cháu còn xây lâu đài cát. Cháu được ăn rất nhiều hải sản như: tôm, cua, ghẹ, ốc, ngao, mực, cá… Cháu nghỉ ở khách sạn Chăm Pa, phòng của cháu là phòng 204. Phòng ở đây nhỏ lắm cháu phải nằm ở ghế. Cháu uống nước dừa, ra biển hóng gió và đi xích lô. Vì tắm biển nhiều quá cho nên bọn cháu đen xì. Ở Sầm Sơn chẳng có quà gì hay nên cháu cũng không mua được gì. Lâu lắm cháu chưa lên nhà ông. Cháu nhớ ông lắm. Chủ nhật tuần này ông đón cháu đi chơi nhé. Nhận được thư này ông gọi điện cho cháu nhé. Cháu của ông. Linh. Đỗ Mỹ Linh”.

Câu chuyện cuối năm của sao Việt ảnh 5

Thủy Tiên kêu gọi mọi người đi mua trưng Tết để ủng hộ người bán.

Ngày 25/1, nữ ca sĩ Thủy Tiên có những dòng chia sẻ khá xúc động trên trang cá nhân. Cô viết: “Đi mua hoa tết đi các bạn, hôm qua mẹ đi chợ về kể vô tình nghe chú bán hoa nói với cô bán bánh mì gần đó "từ bữa dọn hàng tới giờ em chưa bán được 1 cây nào luôn chị ơi" rồi chú đắp chăn đêm co ro mắt buồn thiu. Mẹ thấy vậy mua dùm 1 ít mở hàng, chú mừng quá cảm ơn rối rít. Tiên nghe xong câu chuyện tự dưng thấy đau lòng quá, họ mất công trồng cả năm, tiền thuê ghe tàu chở hoa lên, rồi thuê xe cộ đến chỗ bán, tiền thuê mướn mặt bằng, tiền điện đóm v.v… 

Nay là 28 tết rồi chưa bán được năm nay ăn tết buồn lắm, mình mua hoa về nhà chưng nhiều nhiều để cả năm tươi như hoa, may mắn như hoa, lộc nhiều như hoa nha các bạn. Tối nay Tiên lại đi mua hoa về tiếp, mua hoa mình vui mà người bán cũng vui. Năm nào hoa tết đầy nhà là năm đó may mắn lắm lắm”.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.