Cảnh kết phim 'Món quà của cha'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bộ phim "Món quà của cha" khép lại sau gần 2 tháng phát sóng. Bộ phim mang đến thông điệp về tình cảm gia đình, đặc biệt là tình cha con. Phân cảnh cuối cùng của phim là bài hát Thảo (Ngọc Huyền) gửi tặng bố - một trong những khoảnh khắc lắng đọng.

Bộ phim Món quà của cha do Vũ Minh Trí đại diện kết thúc sau 21 tập được phát sóng. Đây là một trong số ít bộ phim truyền hình giờ vàng ngắn tập. Món quà của cha khai thác những câu chuyện xoay quanh gia đình ông Nhân (NSƯT Võ Hoài Nam) và ba người con Nghĩa (Tuấn Tú), Thảo (Ngọc Huyền), Hiếu (Duy Khánh).

Cảnh kết phim 'Món quà của cha' ảnh 1

Kết phim Món quà của cha khiến nhiều khán giả "rưng rưng" nước mắt. Ảnh: CMH.

Bộ phim khép lại bằng phân cảnh Thảo tham gia một cuộc thi hát và gửi tới bố những lời yêu thương nhất thông qua giọng ca. Câu hát: "Sợ ngày mai lúc thức giấc nhưng cha không còn nữa. Chẳng còn ai kể con nghe những câu chuyện ngày xưa. Chẳng còn ai cứ mỗi tối hỏi con đã về chưa?..." thay những lời tâm tình Thảo muốn gửi đến ông Nhân.

Cảnh kết phim 'Món quà của cha' ảnh 2

Sau bao nhiêu biến cố, các con cuối cùng có thể hiểu được tấm lòng người cha. Ảnh: CMH.

Phân cảnh này không chỉ khiến những nhân vật trong phim cảm động mà không ít khán giả rưng rưng nước mắt khi nghe bài hát này, đặc biệt trong ngày lễ Vu Lan.

"Tập này hay quá. Nghe bài hát xúc động thật sự", "Bài hát kết phim vang lên đúng vào ngày Vu Lan khiến phân cảnh càng trở nên ý nghĩa", "Thảo hát cảm động quá. Tôi khóc theo luôn", "Bài hát về cha xúc động quá"... là những bình luận của khán giả trên diễn đàn phim Việt.

Cảnh kết phim 'Món quà của cha' ảnh 3

Ông Nhân (NSƯT Võ Hoài Nam) xúc động khi nghe con gái hát về mình. Ảnh: CMH.

Bỏ qua những "hạt sạn" khi xây dựng tâm lý nhân vật, xây dựng tình huống trong phim, một số khán giả cho rằng bộ phim mang đến những thông điệp nhẹ nhàng, ý nghĩa về tình cảm gia đình, đặc biệt là tình cha con. Bộ phim kết thúc với những tình huống hóa giải vấn đề được đặt ra.

Cảnh kết phim 'Món quà của cha' ảnh 4

Bà Thủy (NSND Minh Hòa) nhận ra lỗi lầm và chủ động xin lỗi ông thông gia. Ảnh: CMH.

Mối quan hệ mẹ vợ, con rể giữa bà Thủy (NSND Minh Hòa) và Nghĩa cũng mềm mại hơn khi bà Thủy chủ động xin lỗi Nghĩa và gia đình con rể. Tình bạn của Thảo và Yến (Mai Huê) có nhiều chuyển biến sau khi Thảo giúp đỡ Yến lúc cô bị bạn trai đánh. Yến thú nhận những hiểu lầm về Thảo. Yến chỉ muốn trở nên nổi bật hơn với Thảo nên có nhiều hành động quá đáng.

Hiếu tỏ tình với Ninh (Thu Hà) sau bao nỗ lực "cưa cẩm" của cô. Cả hai cũng có tương lai ổn định khi Ninh vừa đi học vừa đi làm, Hiếu trở thành tài xế taxi.

Cảnh kết phim 'Món quà của cha' ảnh 5

Yến (Mai Huê) xin lỗi Thảo (Ngọc Huyền) về những lần gây sự trước đây. Ảnh: CMH.

Thảo cũng nhận được lời hứa hẹn của thiếu gia. Phúc (B Trần) mong muốn Thảo đưa anh về gặp ông Nhân. Tình huống Phúc là chàng trai tồi, có ý định lừa tình Thảo không xảy ra như nhiều khán giả suy đoán. Cuối cùng, ai cũng có những hạnh phúc cho riêng mình, ai phạm sai lầm đều phải trả giá.

Sau Món quà của cha, bộ phim về đề tài cảnh sát hình sự Biệt dược đen nối sóng trong khung giờ 21h40 từ thứ hai đến thứ tư kể từ 4/9. Bộ phim có sự tham gia của dàn diễn trẻ như Huỳnh Anh, Bảo Anh, Lương Thanh, Bình An, Đỗ Duy Nam, Tuấn Anh...

MỚI - NÓNG
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.