Cảm thương nữ sinh nghèo nguy cơ bỏ học vì suy thận giai đoạn cuối

Cảm thương nữ sinh nghèo nguy cơ bỏ học vì suy thận giai đoạn cuối
TPO - Từ một cô gái đầy ước mơ, hoài bão nhưng giờ đây Nguyễn Phương Thảo, (20 tuổi), sinh viên năm thứ 3 trường đại học Bách khoa Hà Nội có nguy cơ phải nghỉ học vì căn bệnh suy thận giai đoạn cuối.

Nguyễn Thị Phương Thảo là chị cả trong gia đình bần nông có hai chị em ở khối 6, phường Quỳnh Xuân (Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An). Từ nhỏ, em luôn chăm ngoan, biết phụ giúp gia đình công việc hàng ngày. Những tưởng cuộc sống cứ êm đềm trôi thì năm Thảo học lớp 11, bố của em là ông Nguyễn Xuân Lưu (SN 1972) chẳng may lên cơn đau dữ dội. Gia đình đưa đi bệnh viện khám, bác sỹ chẩn đoán ông Lưu bị sỏi mật mức độ nặng rồi chỉ định phẩu thuật để cắt cả túi mật. Sau đó, mẹ của Thảo phải chạy vạy khắp nơi để vay mượn tiền làm chi phí phẫu thuật, chữa trị cho chồng.

Cảm thương nữ sinh nghèo nguy cơ bỏ học vì suy thận giai đoạn cuối ảnh 1 Nguyễn Thị Phương Thảo đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai.

Bình phục sau ca phẫu thuật, dù sức khỏe yếu nhưng do hoàn cảnh gia đình khó khăn, ông Lưu vẫn phải qua Lào đi làm phụ hồ để kiếm tiền nuôi hai chị em Thảo ăn học. Trong khi đó, mẹ Thảo ngoài làm mấy sào ruộng khoán còn tranh thủ đi bốc gạch táp lô kiếm thêm tiền nuôi con ăn học. Cũng như chồng, bà Huyền sức khỏe kém, bị thận yếu và thường xuyên ốm đau.

Khó khăn, vất vả là vậy nhưng vợ chồng ông Lưu vẫn gắng gượng làm lụng nuôi 2 con ăn học. Thương cha mẹ nhọc nhằn, tần tảo, chị em Thảo luôn chăm ngoan, vượt khó học giỏi. Suốt ba năm học cấp 3, Thảo luôn là học sinh xuất sắc được thầy yêu, bạn mến. Đặc biệt, cô học trò xứ Nghệ đã xuất sắc giành giải Nhì cấp tỉnh lớp 11 môn Sinh học.

Học hết cấp 3, Thảo thi vào đại học Y dược Huế với số điểm 26 (thiếu 0,5 điểm). Sau đó, Thảo đăng ký nguyện vọng 2 và trúng tuyển ngành Công nghệ thực phẩm, Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Bước chân vào giảng đường, ngoài giờ lên lớp Thảo còn tranh thủ đi làm thêm để đỡ đần bố mẹ. Em không ngừng nỗ lực để đạt kết quả học tập tốt nhất. Cô sinh viên nghèo xứ Nghệ dự định sẽ hoàn thành hết chương trường sớm để ra trường trước một năm so với quy định để phụ giúp bố mẹ nuôi em ăn học. 

Nhưng dự định của Thảo đành phải dang dở. Cách đây hơn một tháng, khi bước vào năm học cuối khóa chưa được bao lâu, Thảo bổng nhiên thấy cơ thể mệt mỏi, khắp người phù nề. Đến bệnh viện thăm khám, Thảo choáng váng khi bác sỹ cho biết, em bị suy thận giai đoạn cuối, hội chứng suy thận tiến triển nhanh,  tăng huyết áp vô căn. Thảo phải nhập viện gấp, bố mẹ của em ở quê vội vàng bắt xe ra Hà Nội để chăm con.

Cảm thương nữ sinh nghèo nguy cơ bỏ học vì suy thận giai đoạn cuối ảnh 2 Giấy chuyển viện của Thảo.

Sau một thời gian điều trị ở bệnh viện Thanh Nhàn, Thảo được các bác sỹ chuyển tuyến đến bệnh viện Bạch Mai. Ngoài suy thận giai đoạn cuối, tim Thảo còn bị hở hai van lá nhẹ, lượng đường trong máu tăng. Bác sỹ đề xuất hướng điều trị tối ưu là ghép thận. Hiện tại, số tiền chữa bệnh của em đã lên tới 30 triệu đồng. Đây là con số không nhỏ đối gia đình Thảo. Con bị bệnh tật phải nằm viện điều trị lâu dài nên vợ chồng ông Lưu dự định sẽ ra Hà Nội vừa đi làm thuê, vừa tiện bề chăm Thảo.

Hàng tuần, Thảo phải vào viện chạy thận 3 lần. Nhìn con chống chọi với căn bệnh suy thận với cơ thể ngày càng xanh xao, gầy gò, ông Lưu chỉ biết ngậm ngùi: “Do chạy thận nhiều nên chỗ châm kim chuyền ở cổ Thảo sắp bị nhiễm trùng rồi. Nếu phải chạy thận lâu dài thì số tiền chữa trị cho Thảo không biết chừng nào cho đủ. Còn nếu buộc phải ghép thận thì tui đã bị cắt mật, mẹ cháu sức khỏe yếu và cũng bị bệnh thận nhiều năm nay, em trai còn đang nhỏ tuổi không thể giúp được chị. Gia đình tôi chỉ biết trông chờ vào phép màu...”.

Mọi đóng góp xin vui lòng liên hệ: Em Nguyễn Thị Phương Thảo, giường số 19, phòng 504, Khoa Thận Tiết Liệu, tầng 5, Khu nhà Việt Nhật, Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội. Số điện thoại 0369.665.163. Số tài khoản 102003498196, Chi nhánh Vietinbank Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Hoặc ông Nguyễn Xuân Lưu (bố Thảo), khối 6, phường Quỳnh Xuân, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An. Số điện thoại: 0399.556.602.

MỚI - NÓNG