Bức xúc quá!

Bức xúc quá!
TP - Này, vụ tiêu cực trong thi cử quan điểm của tôi là phải xử lý thật nghiêm để răn đe đấy nhé!

> Bộ trưởng GD&ĐT: 'Ném phao thi ở Bắc Giang là nghiêm trọng'

-Nhưng thưa anh, xử lý ai ạ?

-Thì còn ai vào đấy nữa, cái cậu quay clip ấy. Phải hủy kết quả thi, phải hoàn tất hồ sơ bàn giao cho công an để họ xử theo luật...

-Vâng em hiểu rồi. Thế còn giám thị, hội đồng coi thi, thanh tra Sở, Bộ thì sao ạ?

-Vớ vẩn! Họ bị làm sao? Nếu không có cái cậu học sinh nghịch tử ấy thì báo chí, công luận đâu biết rận nằm ở chỗ nào trong chăn, hử?

-Nhưng thưa anh, em nghĩ nếu không có những tiêu cực ấy thì cậu học sinh đó có gì mà quay?

-Ơ cái cậu này, cậu lý sự với tôi đấy à? Tôi nói cho cậu biết, âm mưu của cậu học sinh này là mang máy vào để quay bài, hiểu chửa? Nhưng kì thi nghiêm túc, an toàn, thành công quá, cậu ta không có đất dụng võ nên mới lia máy quay ngoại cảnh cho vui thôi.

-Nhưng em xem clip toàn là nội cảnh phòng thi từ thí sinh đến giám thị...

-Nói đến thế rồi mà cậu vẫn không hiểu à? Này nhé, nếu như chúng ta không quán triệt nghiêm túc, kỷ luật sắt từ đầu, mỗi hội đồng thi đều nảy nòi một học sinh hư ấy thì có mà loạn. Chặn từ đầu thì làm sao thiên hạ biết được chuyện tiêu cực trong phòng thi? Đúng là con sâu làm rầu cả phong trào... thành tích.

-Sâu nào ạ?

-Cậu học sinh đó chứ còn ai nữa! Bức xúc quá! Bức xúc quá đi!

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG