Bố tử nạn trên sông khi đi mời đám cưới con gái

TPO - Đang đi xuồng qua sông để về nhà sau khi đi mời đám cưới con gái thì xuồng của ông Út bị lật khiến nạn nhân bị nước cuốn mất tích, nhiều ngày sau mới tìm thấy xác.

Chiều nay, 1/3, ông Nguyễn Phương Đông, trưởng ban nhân dân ấp Mỹ Thới 2, xã Mỹ Hoà, TX Bình Minh cho biết, sau hai ngày tích cực tìm kiếm đã thấy thi thể ông Đỗ Văn Út, (52 tuồi ấp Mỹ Thới 2, xã Mỹ Hoà, TX Bình Minh) gặp nạn do lật xuồng hôm 28/2.

Một phương tiện chở cát đá đang neo đậu hướng về Trà Ôn cách hiện trường khoảng 3km đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình ông Út.

Trước đó, khoảng 10h ngày 28/2, sau khi đi mời đám cưới con gái tại xã Phú Thành, huyện Trà Ôn, ông Út đi xuồng qua sông Đông Thành để về nhà nhưng đến khoảng giữa sông thì bất ngờ một tàu dầu chạy ngang qua gây sóng to khiến xuồng chao đảo làm cho ông Út té xuống sông mất tích. Mặc dù người dân đã được phát hiện kịp thời nhưng vẫn không thể cứu vớt được nạn nhân.

Theo chính quyền và người dân địa phương, khúc sông mà ông Út gặp tai nạn có nước chảy siết, xung quanh toàn bụi rậm cây cỏ hoang sơ…gây khó khăn cho việc tìm kiếm thi thể nạn nhân. 

Được biết, ông Út có tất cả bốn người con gái, con gái út sắp lên xe hoa. “Sáng hôm đó tui nói để tui đi mời nhưng ổng cứ nằng nặc không cho, không ngờ ổng lại chết thảm như vậy“,  bà Nguyễn Thị Mai (48 tuổi, vợ ông Út) đau buồn nói.

MỚI - NÓNG