Bộ đôi trộm cắp đang “săn mồi” thì sa lưới 141

Mang theo dao nhọn cùng nhiều dụng cụ phá khóa xe máy, đang trên đường đi “tìm mồi”, bộ đôi trộm cắp đã bị tổ công tác 141 Hà Nội phát hiện, bắt giữ. Vụ việc xảy ra khoảng 21h10 ngày 26/11, tại ngã tư Liễu Giai - Phan Kế Bính (phường Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội).  
Bộ đôi trộm cắp đang “săn mồi” thì sa lưới 141 ảnh 1
Bộ đôi trộm cắp đang “săn mồi” thì sa lưới 141 ảnh 2

Bộ đôi trộm cắp bị cảnh sát bắt giữ.

Thời điểm trên, tổ công tác Y4/141 làm nhiệm vụ tại ngã tư này phát hiện hai nam giới ngồi trên chiếc xe máy BKS 29B1-438.75 có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Thấy cảnh sát ra dừng xe, hai người này tỏ ra lo lắng, hoảng sợ và định tăng ga bỏ chạy nhưng đã bị khống chế, đưa về chốt.

Quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong cốp xe có 1 con dao nhỏ sắc nhọn; 2 đầu vam bằng sắt mài nhọn, 1 tay công hình trụ mạ sắt trắng lắp vừa 2 chiếc vam và 1 thanh sắt dài khoảng 25cm, đầu mài nhọn. Theo lực lượng cảnh sát hình sự, thanh sắt thường được các đối tượng trộm cắp dùng để phá khóa càng xe máy.

Ngoài ra, tổ công tác còn phát hiện thêm một bộ dụng cụ dùng để sử dụng chất kích thích, gồm 1 kim tiêm, nước cất và một túi nilon còn dính ma túy “đá”.

Bộ đôi trộm cắp đang “săn mồi” thì sa lưới 141 ảnh 3
Bộ đôi trộm cắp đang “săn mồi” thì sa lưới 141 ảnh 4

Chiếc xe 2 đối tượng sử dụng và "đồ nghề" bị cảnh sát thu giữ.

Bước đầu, đối tượng ngồi sau khai tên Trần Quang Khải (SN 1971, ở Minh Khai, Hà Nội). Tuy nhiên, giấy phép lái xe của đối tượng lại ghi tên Đỗ Minh Tuấn (SN 1978, trú tại phường Đồng Nhân, Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Nam thanh niên điều khiển xe máy được xác định Ngô Quang Tùng (SN 1991, trú tại Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội). Cả hai thừa nhận, toàn bộ số dụng cụ trên là của mình, mang đi “kiếm mồi” nhưng chưa kịp ra tay thì bị 141 tóm gọn.

Tổ công tác Y4/141 sau đó đã bàn giao hai đối tượng cùng tang vật cho Công an phường Cống Vị (quận Ba Đình) tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Tiến Nguyên

Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG