Biệt đội cảnh khuyển bảo vệ APEC

Các chiến sỹ BÐBP Ðà Nẵng bên cạnh những chú chó nghiệp vụ của mình. Ảnh: Nguyễn Thành.
Các chiến sỹ BÐBP Ðà Nẵng bên cạnh những chú chó nghiệp vụ của mình. Ảnh: Nguyễn Thành.
TP - Trong Tuần lễ Cấp cao APEC 2017, Ðội huấn luyện chó nghiệp vụ (Phòng Tham mưu,  Bộ đội biên phòng thành phố Ðà Nẵng) đã tham gia và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo đảm an toàn tuyệt đối, góp phần vào thành công chung cho sự kiện.

Thực nghiệm tấn công đối tượng

Có mặt tại Trung tâm huấn luyện chó nghiệp vụ đúng vào thời điểm các chiến sỹ huấn luyện viên đang luyện các bài tập củng cố và nâng cao cho những chú chó cao to, khỏe mạnh. Thấy người lạ, những chú cảnh khuyển đưa ánh mắt nhìn dò xét dõi theo, nhưng tuyệt nhiên không con nào cất tiếng sủa. Ðại úy Trần Văn Kiên, Ðội trưởng đội huấn luyện, cho biết: Ngồi im cũng là một bài tập luyện. Những chú chó này đã qua huấn luyện bài bản, khi tác chiến trong các vụ án, nhất là án ma túy những chú có thể ngồi im hàng giờ đồng hồ trong mọi điều kiện thời tiết và địa hình để quan sát, dò xét. Khi có lệnh tấn công của người huấn luyện thì mới xông lên tấn công tội phạm. Ðể đạt được cảnh giới “ngồi thiền” như vậy các chú chó phải trải qua thời gian huấn luyện công phu.

Những chú chó nghiệp vụ của đội đều là giống chó Béc-giê của Ðức, xuất thân từ Trường Trung cấp huấn luyện chó nghiệp vụ (Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng). Ðại úy Kiên cho biết: Một chú chó nghiệp vụ có thể thay thế 5 chiến sỹ khi làm nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ, canh gác bởi khả năng quan sát, đánh hơi, phát hiện cũng như tấn công đối tượng là rất tốt. Trên thực tế, nhiều nhiệm vụ truy bắt đối tượng ma túy hay bảo vệ hiện trường các vụ án lớn, chỉ cần thấy chó nghiệp vụ cảnh giới là không có đối tượng nào đến gần.

“Chó qua đời, anh em đau như mất một người thân. Cảm giác trống trải lắm. Nhưng những kỷ niệm những ngày huấn luyện, vui đùa với chú chó ấy sẽ không phai mờ”. 

 Thiếu úy Hồ Sỹ Ðức tâm sự

Ðể minh chứng, đội huấn luyện cho xem bài tập tấn công đối tượng. Một chiến sỹ thân hình khá cao to và vạm vỡ, tay đeo một tấm chắn được lót dày vải và bông bên trong đóng vai người lạ mặt từ xa tiến vào. Từ góc sân, một chú chó ngồi im theo khẩu lệnh, mắt dõi theo cánh tay của huấn luyện viên. “Xung phong”, tiếng hét của huấn luyện viên vừa dứt chú chó phi nhanh rồi lao thẳng, chồm lên cắn vào cánh tay, quật ngã đối tượng trong tích tắc. Ðối tượng ngã dúi nhưng chú chó không buông mà day nghiến, kéo lê một đoạn dài, chỉ khi huấn luyện viên có mặt, khống chế đối tượng, hô khẩu lệnh thì chú mới chịu nhả ra. Dù bọc lót cẩn thận, nhưng cánh tay  chiến sỹ đóng vai đối tượng lạ vẫn hằn những vết răng, bầm tím. "Chuyện bị thương với anh em khi huấn luyện chó là bình thường. Lâu rồi, giờ đã thành quen”, anh Kiên cho biết.

Ðiều đặc biệt được đội huấn luyện tiết lộ, những chú chó được giao cho các học viên tại trường khi còn nhỏ kèm theo giấy khai sinh ghi rõ ràng tên tuổi, ngày sinh, tên chó mẹ, chó bố. Các chú gắn bó, theo học rồi tốt nghiệp cùng với học viên đó. Mỗi chú chó khi “ra trường” cũng có bảng điểm các môn và bằng tốt nghiệp như học viên bình thường. Bằng tốt nghiệp của mỗi chú chó cũng phân ra loại giỏi, khá hay trung bình như của học viên. Các chú chó không lo “thất nghiệp” vì đều được phân công về các đơn vị theo kế hoạch và quy định. Những giấy tờ này, sẽ đi theo chú chó đến hết đời.

Căng mình với APEC

Quá trình thành lập đơn vị và tác nghiệp sự kiện Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 để lại cho anh em đội huấn luyện nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Ngoài 8 chú chó của đơn vị, từ Bộ Tư lệnh tăng cường thêm 5 chú chó cùng huấn luyện viên vào huấn luyện và thực hiện nhiệm vụ quan trọng này. Tất cả phải trải qua gần nửa năm huấn luyện khổ cực với cường độ cao và nhiều tính huống trên thao trường cũng như thực tế tại hiện trường. Các bài tập đều có giáo án dành riêng cho từng chú chó do huấn luyện viên biên soạn. Kế hoạch huấn luyện này phải được cấp trên phê duyệt rồi mới được tiến hành.

Tiểu đội chó nghiệp vụ lâm thời thành lập và được giao nhiệm vụ tuần tra khu vực mép biển từ khách sạn Furama cho tới Vinpearl, bảo đảm an toàn cho các khu nghỉ dưỡng có nguyên thủ các nước ở trong đó có Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Nga Vladimir Putin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình… Thời tiết Ðà Nẵng những ngày trước và trong Tuần lễ APEC ảnh hưởng mưa bão nên rất thất thường, nhiệm vụ của các chiến sỹ cũng như những chú chó hết sức khó khăn, anh em phải tập trung cao độ. Các chú chó và huấn luyện viên thay nhau đi tuần trên đoạn bờ biển dài hơn 5km này. Mỗi ngày người và chó đi bộ hàng chục km để tuần tra theo giờ giấc của các hoạt động APEC trong điều kiện thời tiết bất thường.

Một chi tiết khiến anh em đơn vị thót tim là vào khoảng 10h sáng ngày 10/11, khi chuyên cơ chở Tổng thống Mỹ sắp đáp xuống sân bay, thì trên biển đoạn có khách sạn nơi ông Donald Trump sẽ ở bất ngờ xuất hiện một vật thể thả trôi. Ðại úy Kiên kể, lúc này trên các tầng cao của khách sạn này, đặc vụ Mỹ đã dày đặc với phương tiện vụ khí hiện đại sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho ông Trump. Nhận lệnh, đội chó nghiệp vụ lập tức có mặt xử lý tình huống.

Xác định vật thể thả trôi là một tàu cá nhưng nghi ngờ trên tàu có vật liệu nổ. Trong thời khắc căng thẳng, không còn cách nào khác, Ðại úy Kiên phải cử 2 huấn luyện viên cởi đồ bơi ra để kiểm tra, báo cáo cấp trên. Lực lượng của Biên phòng, công an, lực lượng rà phá bom mìn được huy động đến. Tàu cá dài khoảng 5 mét được kéo lên, chó nghiệp vụ làm nhiệm vụ kiểm tra để tìm chất nổ. Những chú chó khác làm nhiệm vụ cảnh giới vòng ngoài, thường trực khi có các tình huống có thể xảy ra. Tuy nhiên, sau kiểm tra đây chỉ là tàu cá nhỏ của dân, trong mưa bão neo đậu không cẩn thận nên bị sóng đánh trôi. Lúc này anh em đội chó nghiệp vụ và các đơn vị liên quan mới thở phào nhẹ nhõm.

MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...