Bích Ngọc ‘Nhà trọ Balanha’: Gác bằng Ngoại thương học diễn xuất, không xin xỏ vai diễn

TPO - Dù vẫn đang thu hút khán giả bởi những vai diễn với vẻ ngoài xinh đẹp, trong sáng nhưng nữ diễn viên Bích Ngọc vẫn quyết định khăn gói đi học thêm về diễn xuất để “ủ mưu” cho những kế hoạch sắp tới. 

Lên sóng cùng lúc 2 phim giờ vàng

Hiếm có diễn viên trẻ nào được cùng lúc góp mặt trong 2 phim truyền hình giờ vàng như Bích Ngọc. Bạn nghĩ gì về điều này?

Thú thật tôi cũng bất ngờ khi 2 bộ phim lại phát sóng cùng thời gian. Đây là một chuyện rất tình cờ tôi không hề nghĩ đến nhưng được đạo diễn chọn thì đi đóng phim thôi. Riêng vai Hân trong "Nhà trọ Balanha" đúng là cái duyên vì tôi phải đi casting 2 lần mới được nhận.  

Bích Ngọc ‘Nhà trọ Balanha’: Gác bằng Ngoại thương học diễn xuất, không xin xỏ vai diễn ảnh 1 Bích Ngọc trong phim "Tình yêu và tham vọng".

Sau một vài vai nhỏ, thì Hân trong “Nhà trọ Balanha” là vai diễn thứ chính đầu tiên của Bích Ngọc. Cảm xúc của bạn ra sao?

Hiệu ứng khán giả dành cho bộ phim này khá tốt. Bản thân tôi cũng nhận được những phản hồi về vai diễn Hân. Mọi người có vẻ rất ủng hộ cho cặp đôi Lâm- Hân. Hân là nhân vật chính diện, có nhiều đất diễn cho tôi. Vai này dễ gây cảm tình cho người xem nhưng để làm tốt thì tôi cũng phải nỗ lực rất nhiều.

Vào vai một người mẹ trẻ đơn thân, Bích Ngọc đã gặp những khó khăn gì?

Cái khó nhất ở vai diễn này là tôi phải thấu hiểu được rõ tình cảm của một người mẹ dành cho con. Đối với một cô gái chưa làm mẹ bao giờ như tôi thì đây là một thử thách lớn. Để chuẩn bị cho vai diễn, tôi đã dành thời gian quan sát các bà mẹ rất nhiều. Đọc truyện, xem phim về tình mẫu tử để có nhiều cảm xúc hơn. 

Bích Ngọc ‘Nhà trọ Balanha’: Gác bằng Ngoại thương học diễn xuất, không xin xỏ vai diễn ảnh 2 Vai Hân trong "Nhà trọ Balanha" là vai diễn quan trọng với Bích Ngọc.

Bên cạnh những lời khen ngợi dành cho vai diễn của Bích Ngọc trong “Nhà trọ Balanha” thì vẫn có ý kiến cho rằng vai Hân khá nhạt nhẽo, nhàm chán, thậm chí mọi người còn đặt biệt danh là “Hân ăn hại”. Bạn có buồn không?

Ngay từ đầu, theo kịch bản thì nhân vật Hân là một nhân vật khác biệt trong nhà trọ Balanha. Cô ấy vô cùng hiền lành, trong sáng, khác hẳn với sự lầy lội, hài hước của các thành viên còn lại. Vì thế, việc của tôi là cố gắng hoàn thành tốt vai diễn của mình. Tuy nhiên, tôi cũng luôn ghi nhận những ý kiến mang tính đóng góp của khán giả. Hi vọng rằng qua từng tập phim, khán giả sẽ nhận thấy tôi tiến bộ dần.

Ở cả “Nhà trọ Balanha” hay “Tình yêu và tham vọng”, Bích Ngọc đều được đạo diễn khai thác ở khía cạnh là cô gái thuần tính, hiền lành, trong sáng. Điều đó có gần gũi với bạn ngoài đời?

Tôi là người khá ít nói, không quảng giao. Tôi ít bạn bè thân nhưng đã thân là rất quý mến và tin tưởng nhau. Tôi ăn nói không giỏi đâu, thậm chí có người bảo tôi nên thay đổi cách nói để có những cơ hội tốt hơn cho bản thân. Nhưng tôi ngại ngùng. Tôi không bao giờ xin xỏ vai diễn, một phần vì không mồm mép, một phần vì tôi muốn được đạo diễn chọn do tôi có tiềm năng, tôi có thể làm vai đó.  

Bích Ngọc ‘Nhà trọ Balanha’: Gác bằng Ngoại thương học diễn xuất, không xin xỏ vai diễn ảnh 3 "Tôi không bao giờ xin xỏ vai diễn".

Gác bằng Ngoại thương để học diễn xuất

Nhiều năm trước, Bích Ngọc vẫn được gọi là hotgirl, đến thời điểm này khi đã theo đuổi việc đóng phim một thời gian, danh xưng đó còn tác động đến cuộc sống và công việc của bạn?

Từ hotgirl cũng đã qua với tôi mấy năm rồi. Tôi tham gia đóng phim từ ba năm trước và có vẻ lâu nay không ai còn gọi tôi là hotgirl nữa. Trước đây, tôi không dám nhận mình là diễn viên. Tôi không học hành trường lớp Điện ảnh, không được đào tạo bài bản ngành diễn viên, nhưng đến thời điểm này, tôi cũng bắt đầu được nghe nhiều người gọi mình là diễn viên Bích Ngọc. Đó là điều tôi suy nghĩ và thấy cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. 

Khi bén duyên với phim ảnh, Ngọc khá chủ động tìm hiểu, đăng kí và casting tìm kiếm vai diễn, tuy vậy, bạn vẫn chọn theo đuổi trường Đại học Ngoại thương thay vì một trường đào tạo diễn viên. Vì sao?

Ba năm trước, tôi có tham gia một khóa đào tạo ngắn hạn về diễn viên truyền hình do các thầy cô của trường Sân khấu Điện ảnh đứng lớp. Các thầy cô nhận xét tôi rất tiềm năng, đã khuyến khích tôi thi vào trường Điện ảnh. Nhưng lúc đó, tôi đang học năm thứ 1 trường Đại học Ngoại thương và quan điểm của tôi là bỏ môi trường này sang trường điện ảnh là hơi… dại dột. Còn nếu theo học cả hai trường thì lại rất khó khăn để chu toàn. Tôi nghĩ, dù không theo học trường Điện ảnh nhưng các thầy cô vẫn có thể giúp đỡ tôi và đóng phim cũng giúp tôi học hỏi trên phim trường. Hiện tại, tôi đã tốt nghiệp trường Ngoại thương và tôi dự định sẽ học thêm diễn xuất để hoàn thiện các kỹ năng của mình.

Bích Ngọc ‘Nhà trọ Balanha’: Gác bằng Ngoại thương học diễn xuất, không xin xỏ vai diễn ảnh 4 Vẻ đẹp mong manh, thuần khiết của Bích Ngọc gây ấn tượng cho khán giả.

Được biết sắp tới, Bích Ngọc dự định vào thành phố Hồ Chí Minh để theo đuổi con đường nghệ thuật?  

Khi tôi bắt đầu đóng phim, nhiều người đã khuyên tôi vào phía Nam. Đó cũng là điều tôi mong muốn, nên khi tốt nghiệp xong tôi quyết định vào Nam luôn. Tuy nhiên, do dịch bệnh nên thời điểm vừa rồi tôi vẫn chưa đi được. Tôi đã đăng kí một số lớp học về diễn xuất tại thành phố Hồ Chí Minh và tôi mong mỏi được đến lớp càng nhanh càng tốt, để trau dồi, hoàn thiện thêm về diễn xuất. Cơ hội của nghề diễn không phải nhiều, nếu cứ trì hoãn, không tiến bộ, chắc chắn sẽ bị đào thải. Tuy nhiên, không có nghĩa tôi sẽ chuyển hẳn vào Nam sống, trước mắt tôi chỉ vào học đã.  

Bốn năm theo học trường Ngoại thương và rồi lại cầm bằng tốt nghiệp để học tiếp về diễn xuất, liệu Ngọc có sợ sau này nhìn lại sẽ tiếc nuối?

Khi quyết định học trường Ngoại thương tôi cũng không đặt mục tiêu phải đạt được bằng cấp nọ kia. Tôi không hối hận về điều đó. Bốn năm ở đây, khiến tôi bị thiếu hụt về kĩ năng diễn xuất nhưng bù lại, tôi có được những tư duy, kĩ năng khác. Tôi cũng có những trải nghiệm đáng nhớ, gặp gỡ những con người giúp tôi tốt lên, tôi sống mạnh dạn lên, tự tin hơn, không còn nhút nhát như trước.   

Bích Ngọc ‘Nhà trọ Balanha’: Gác bằng Ngoại thương học diễn xuất, không xin xỏ vai diễn ảnh 5 Nữ diễn viên sinh năm 1997 quyết tâm Nam tiến để theo đuổi con đường nghệ thuật.

Có vẻ Bích Ngọc cũng là người rất độc lập, quyết đoán trong mọi quyết định của cuộc sống?

Tôi không phải là người tham vọng. Tôi rất yêu công việc đóng phim và muốn làm hết sức điều đó. Ngày xưa, tôi cũng là một cô gái mỏng manh, không đụng tay việc nhà, không biết làm việc gì. 18 tuổi tôi học Đại học, tôi mới tự lập hơn, biết làm nhiều thứ hơn, biết nấu ăn, dọn dẹp. Đến bây giờ, qua nhiều năm tôi dần trưởng thành hơn. Nếu nói rằng, tôi là người rất quyết đoán thì không đúng. Tôi thuộc cung Thiên Bình, nhiều khi phải đứng giữa nhiều lựa chọn, tôi không biết phải làm sao. Hầu như tôi đều phải nhờ đến một “thế lực” nào đó trợ giúp.  

Vậy quyết định Nam tiến ở thời điểm này liệu có phải sẽ khá vất vả cho bạn?

Thực sự tôi cũng không quá chuẩn bị gì nhiều cho cuộc di chuyển lần này. Tôi cũng có người nhà trong thành phố Hồ Chí Minh, không quá đáng lo. Có thể thời gian đầu tôi chưa quen ai nhiều thì cứ tập trung lo cho việc học. Tôi rất thích bài hát “Đừng gọi anh là idol” của ca sĩ Đen Vâu, nội dung bài hát rất giống với quan điểm sống của tôi. Tôi không cần một cuộc sống quá hào nhoáng, nhiều người biết đến mình. Tôi chỉ muốn được đi làm phim và mọi người nhớ đến vai diễn của mình. 

Bích Ngọc ‘Nhà trọ Balanha’: Gác bằng Ngoại thương học diễn xuất, không xin xỏ vai diễn ảnh 6 Bích Ngọc muốn theo đuổi con đường diễn xuất chuyên nghiệp.

Gia đình Ngọc ủng hộ bạn lựa chọn điều đó chứ?

Khi tôi nói đi làm diễn viên, bố mẹ khá lo lắng cho tôi. Bố mẹ lo con gái một mình vừa học vừa đi làm phim vất vả, liệu có đảm bảo việc học tốt không. Cho nên, thời gian đầu, bố mẹ cũng không ủng hộ tôi lắm đâu. Tôi nghĩ con cái cần có thời gian để trải nghiệm, vượt qua thử thách và chứng minh. Nếu tôi làm tốt, thành công thì bố mẹ mới yên tâm. Bây giờ, bố mẹ đã càng ngày càng ủng hộ tôi hơn, dù không nói ra nhưng tôi hiểu sự ủng hộ âm thầm đó. 

Cảm ơn và chúc Bích Ngọc sẽ thành công với lựa chọn của mình!
 
MỚI - NÓNG