Bích Khanh: 'Độc thân còn hơn yêu người không hiểu mình'

Bích Khanh: 'Độc thân còn hơn yêu người không hiểu mình'
Miss Ngôi Sao 2012 cho rằng, hai người thực sự thương nhau phải biết tôn trọng đối phương. Nếu phải yêu một người không hiểu, không yêu thích công việc hiện tại của mình, tôi thà "độc thân vui tính".

Có thông tin cho rằng chị dự định nối gót Miss Kim Phượng lên xe hoa. Thực hư ra sao?

Đối với tôi, chuyện lập gia đình sớm hay muộn là do duyên số của mỗi người chứ không thể cưỡng ép hoặc muốn là được. Tôi tin là giới trẻ bây giờ đủ kiến thức cũng như nhận thức về bản thân và gia đình để có được hạnh phúc viên mãn. Về phần mình, có lẽ còn rất lâu nữa mới kết hôn vì tôi còn nhiều kế hoạch cho tương lai. 

Khi bước qua thời tuổi teen mơ mộng, chị mong đợi gì ở tình yêu?

Mặc dù tôi rất thích xem phim hoạt hình và đọc truyện cổ tích nhưng tôi chưa bao giờ mơ mộng chuyện tình yêu của mình sẽ như những hoàng tử và công chúa trong các câu chuyện ấy. Có lẽ, từ nhỏ tôi đã được ba mẹ rèn luyện cho tính độc lập cao và phải luôn tự thân vận động, nên tôi quan niệm bất cứ việc gì cũng cần có thử thách, chông gai.

Tình yêu cũng vậy, sau khi trải qua khó khăn thì niềm hạnh phúc ta có sẽ được nhân lên gấp bội phần. Tôi chỉ hy vọng người yêu của mình sẽ là người chân thành và tinh tế trong cảm xúc, để có thể cùng tôi chia sẻ mọi khó khăn trong cuộc sống cũng như tận hưởng niềm hạnh phúc trọn vẹn.

Bích Khanh: 'Độc thân còn hơn yêu người không hiểu mình' ảnh 1

Miss Ngôi Sao 2012 Bích Khanh. Ảnh: Nguyễn Long

Gần đây, có tin đồn chị rút khỏi showbiz vì chiều theo ý bạn trai. Chị muốn nói gì?

Tôi nghĩ, nếu hai người thực sự yêu thương nhau, họ sẽ biết tôn trọng cuộc sống và công việc riêng của đối phương. Nhìn bề ngoài tôi khá nữ tính, nhưng bên trong tôi lại là cô gái có cá tính mạnh và độc lập. Vì vậy tôi thường tự quyết định công việc cho bản thân. Nếu phải yêu một người không hiểu, không yêu thích công việc hiện tại của mình, tôi thà "độc thân vui tính".

Vậy chị giải thích sao về việc gần như vắng bóng kể từ sau khi trở về từ cuộc thi Miss Grand International cuối năm ngoái?

Sau cuộc thi Miss Grand International, tôi tiết chế mình hơn trong hoạt động nghệ thuật vì bận một số việc riêng của gia đình. Bên cạnh đó tôi cũng đang cố gắng học thêm về kinh doanh để phát triển sự nghiệp. Tuy không xuất hiện nhiều ở các sự kiện của showbiz, tôi vẫn dành thời gian cho các hoạt động xã hội, từ thiện cùng gia đình và bạn bè.

Chị có tham vọng gì đối với các cuộc thi nhan sắc?

Là một cô gái trẻ nên tất nhiên tôi cũng có nhiều ước mơ và hoài bão. Tôi yêu thích cái đẹp và thường xuyên theo dõi các cuộc thi trong nước lẫn quốc tế. Năm ngoái, khi tham gia Miss Grand International, tôi được cọ xát môi trường thực tế và tích lũy được chút ít kinh nghiệm.

Nếu điều kiện cho phép, tôi luôn hy vọng mình sẽ là một trong những người mang một cuộc thi sắc đẹp quốc tế về nước. Đồng thời, bằng cách nào đó đưa vẻ đẹp Việt vươn xa ra thế giới một cách chuyên nghiệp hơn. Nhưng, tất cả mọi thứ chỉ là dự định trong tương lai mà tôi muốn hướng tới. Để thực hiện điều đó, tôi vẫn đang trau dồi kỹ năng sống, cố gắng hoàn thiện bản thân mình hơn nữa.

Khi nhìn các cô gái hăm hở gửi ảnh dự thi Miss Ngôi Sao 2014, cảm xúc của chị thế nào?

Đã hai năm kể từ ngày tôi đăng quang Miss Ngôi Sao 2012, nhưng cảm xúc vẫn còn nguyên vẹn. Cứ mỗi mùa thi mới đến, tôi lại nói đùa với các anh chị trong ban tổ chức, tôi vẫn muốn nộp hồ sơ thi tiếp chỉ vì muốn được sống lại những khoảnh khắc tuyệt vời ấy.

Ở độ tuổi đôi mươi, điều chúng tôi mong ước là có được một sân chơi lành mạnh và công bằng để thử sức mình trong những bước chập chững vào đời. Miss Ngôi Sao đã để lại cho tôi những trải nghiệm thú vị, quý giá về cuộc sống thông qua các hoạt động nhân văn. Tôi tin rằng, trong tương lai Miss Ngôi Sao sẽ còn vươn xa hơn nữa để đến với tất cả các bạn gái từ mọi miền đất nước, mang đến cho họ khoảnh khắc mà họ sẽ ghi nhớ suốt cuộc đời như tôi đã từng...

Bích Khanh: 'Độc thân còn hơn yêu người không hiểu mình' ảnh 2

Bích Khanh vẫn vẹn nguyên cảm xúc sau hai năm đăng quang Miss Ngôi Sao. Ảnh: Nguyễn Long

Chị thấy gì ở các cô gái của Miss Ngôi Sao?

Tôi thấy các thí sinh tham gia rất vô tư và đầy nhiệt huyết. Họ có hoài bão và yêu nghệ thuật thực sự. Vì thế, họ muốn có được một danh hiệu xứng đáng, được mọi người công nhận để dễ dàng hơn trong việc hoạt động nghệ thuật chân chính. 

Còn với những ai tìm kiếm danh hiệu không chỉ ở cuộc thi này mà ở bất kỳ cuộc thi nào với mục đích tiêu cực, tôi nghĩ không đáng để quan tâm. Hãy dành cơ hội và dõi theo những người có năng lực, trí óc và trái tim hướng thiện.

Theo Hàn Quốc Việt

Theo Ngôi Sao
MỚI - NÓNG