Bị cấm chiếu, India’s Daughter vẫn gây bão

Bộ phim tài liệu dù bị cấm chiếu nhưng vẫn gây nhiều tranh cãi
Bộ phim tài liệu dù bị cấm chiếu nhưng vẫn gây nhiều tranh cãi
TP - Bộ phim tài liệu có tên “India’s Daughter” (tạm dịch: Người con gái Ấn Độ) của Leslee Udwin, nói về vụ hiếp dâm một phụ nữ trẻ trên chiếc xe buýt ở Delhi năm 2012. Bộ phim dự định lên sóng trên BBC ở Ấn Độ, ngày 8/3, tuy nhiên đến phút chót, chính phủ Ấn Độ đã cấm chiếu.

Một sinh viên y khoa 23 tuổi, Jyothi Singh cùng bạn trai, sau khi xem phim đang đi bộ về nhà sau lúc 8h30 tối. Đám đàn ông say xỉn tóm cả hai vào trong xe buýt, đánh cậu bạn trai, rồi hãm hiếp Jyothi ngay phía đuôi xe. Cô vẫn còn sống sau khi bị bỏ lại nằm ở lề đường, nhưng cô đã chết sau đó vài ngày.

Udwin phỏng vấn người đàn ông lái chiếc xe buýt đêm đó, Mukesh Singh. Ông ta là một trong bốn người đàn ông có dính líu với vụ hãm hiếp. Các luật sư của những tên tội phạm cũng được phỏng vấn trong phim. Sau khi một đoạn video-clip phỏng vấn Mukesh Singh rò rỉ trên mạng, Chính phủ Ấn Độ dừng không cho phép phát hành phim “India’s Daughter” trên phương tiện truyền thông nước này, theo dự định sẽ được phát sóng đúng ngày 8/3, Ngày Quốc tế Phụ nữ. 

Hôm 4/3, một tuyên bố của chính quyền Ấn Độ cho hay, họ buộc phải ban hành lệnh cấm bởi Udwin đã không đảm bảo được sự thật trong cuộc phỏng vấn Singh tại nhà tù, vi phạm thỏa thuận chính quyền cần xem trước, và Singh đã “lăng mạ những chân giá trị của phụ nữ”. 

Chính quyền Ấn Độ cũng yêu cầu bộ phim không được chiếu ở nước ngoài, tuy nhiên BBC sẽ phát hành ở Anh, vào thứ Tư này, 11/3. Trong một lá thư công khai, đạo diễn của Truyền hình BBC, Danny Cohen, viết: “Mục đích các cuộc phỏng vấn trong phim nhằm đem tới một quan điểm của một kẻ phạm tội, để hiểu thêm vấn đề cưỡng dâm không chỉ xảy đến ở Ấn Độ”. 300 ngàn người đang theo dõi trên truyền thông Anh. Thủ tướng Ấn Độ đưa ra đe dọa sẽ có hành động đối với BBC nếu bộ phim được tiếp tục chiếu.

YouTube đã tự gỡ bỏ những bản video không bản quyền, nhưng một số vẫn còn lưu hành trên mạng. Trong cuộc phỏng vấn với NDTV của Ấn Độ, cha của nạn nhân, ông Badri Singh, cho biết, ông nghĩ mọi người sẽ xem được bộ phim. 

Rõ ràng là, Jyothi Singh trở thành một biểu tượng rõ rệt và làn sóng lên tiếng chống lại bạo lực đối với phụ nữ ở Ấn Độ.

Trong “India’s Daughter” cũng có đoạn phỏng vấn vợ của một trong những kẻ phạm tội. Cô gái mặc sari, ngồi ngay trên bậu cửa cùng cậu con trẻ nhỏ, chừng 2-3 tuổi. Mọi thành viên trong gia đình đều có vẻ buồn rầu, u ám và mệt mỏi, riêng cô vợ bùng lên giận dữ: “Liệu tôi không phải là người con gái của đất nước này ư? Liệu tôi không có quyền để sống? Liệu ai có thể treo cổ tất cả những kẻ cưỡng dâm…”.

Theo The New Yorker
MỚI - NÓNG