Bệnh mới

Bệnh mới
TP - Sinh, lão, bệnh, tử vốn là quy luật đời người. Mình nghĩ cậu nên chấp nhận nó chứ hoang mang quá có khi bỏ qua giai đoạn đấy!

> Không lẽ
> Tình huống nào chiêu thức đó

- Thâm ý của cậu là gì?

- Có thâm ý gì đâu! Thực tế cho thấy nhiều người vì hoang mang và khiếp hãi trước nỗi ám ảnh của cái chết nên vừa vào tuổi lão đã đi thẳng đến tử luôn…

- Nghĩa là cậu có ý cảnh báo mình?

- Không dám! Không dám! Thấy cậu suốt ngày đi lễ hết chùa này đến miếu khác, lầm rầm, lẩm bẩm, mình đoán cậu chắc đang xin thánh thần cho mình vô bệnh, vô tật, đúng không?

- Vừa đúng, lại vừa sai!

- Cụ thể sai đúng phân minh xem nào?

- Mình không ngông cuồng chống lại quy luật, nên không cầu bỏ qua giai đoạn bệnh. Mình chỉ xin thánh thần rủ lòng thương, bệnh gì thì bệnh nhưng chừa cho mình một bệnh thôi…

- Đó là bệnh gì?

- Viêm gan C!

- Sao cậu chọn bệnh đó để tránh?

- Đơn giản, bởi tới đây có khả năng những người bị viêm gan C sẽ không được bảo hiểm y tế thanh toán thuốc đặc trị.

- Nếu thông tin của cậu chính xác thì hơn 4 triệu bệnh nhân đang bị viêm gan C sẽ phải làm sao?

- Biết làm sao được! Họ phải tự chi, tự trả, tự thanh toán và gây nên bệnh mới lây lan nhanh cho những người thân…

- Đó là bệnh gì vậy?

- Bệnh Viêm Màng Túi!

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG