Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi bên bờ suối

Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi còn nguyên dây rốn. Ảnh: H.Thơ
Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi còn nguyên dây rốn. Ảnh: H.Thơ
TPO - Lúc đi ngang con suối trong bản, một phụ nữ ở rẻo cao A Bung, huyện Đakrông (Quảng Trị) tình cờ phát hiện tiếng khóc của trẻ sơ sinh.
Chiều 24/3, Chủ tịch UBND xã A Bung Hồ Văn Pườm cho hay, đang thông báo tìm thân nhân của bé trai sơ sinh bị bỏ rơi ở địa bàn. Theo đó, rạng sáng cùng ngày, chị Hồ Thị Ngữ (SN 1990, bản A Bung, xã A Bung, huyện Đakrông, Quảng Trị) đi ngang qua con suối cạn nước trong bản bất ngờ nghe tiếng trẻ em khóc. Men theo con suối, chị phát hiện một bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn được đặt ở dưới đất.
“Sau khi báo với trưởng bản và trưởng Công an xã A Bung, đứa trẻ được đưa vào trạm y tế xã để chăm sóc. Bé trai nặng 2,8kg, sức khỏe tốt, ở mặt và người có vài vết xước. Hiện bé trai đang được vợ chồng bà Hồ Thị Át ở bản A Bung nhận chăm sóc. Trước mắt, xã A Bung thông báo tìm thân nhân của bé trai. Sau đó, sẽ làm các thủ tục theo quy định”, Chủ tịch Pườm cho biết.
MỚI - NÓNG