Bé 23 ngày tuổi bị cướp trên tay bà nội: Chưa bắt được kẻ ác

Hiện trường phát hiện thi thể cháu bé.
Hiện trường phát hiện thi thể cháu bé.
TP - Vụ việc cháu bé gái 23 ngày tuổi bị cướp ngay trên tay bà nội xảy ra tối 25/11 tại thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa) khiến nhiều người còn chưa hết bàng hoàng thì ngày 27/11 người dân địa phương nhận được tin dữ: thi thể nghi của cháu bé được phát hiện cách ngôi nhà của cháu khoảng 12 km.

Ngày 27/11, trao đổi nhanh với Tiền Phong, đại tá Khương Duy Oanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa cũng xác nhận thời điểm cơ quan chức năng phát hiện thi thể  nghi của cháu bé bị bắt lúc 9h30 sáng qua. Ban đầu, thi thể của cháu được một người dân  phát hiện tại khu vực bãi rác trung tâm thị xã Bỉm Sơn thuộc thôn Trường Sơn, phường Đông Sơn. Sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan công an đã khám nghiệm hiện trường, tử thi nghi của cháu bé.

“Hiện cơ quan công an đang khẩn trương điều tra, chưa đưa ra nhận định gì về vụ việc”- đại tá Khương Duy Oanh nói.

Trước đó vào lúc 18h40 phút ngày 25/11, tại nhà anh Lê Hữu Thuận (SN 1980), vợ là Phạm Thị Thanh Huyền (SN 1979) ở khu phố 1, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, đã xảy ra vụ cướp trẻ em là con gái vừa sinh của vợ chồng anh Thuận chị Huyền. Vào thời điểm trên, chị Huyền đang nấu ăn ở dưới bếp, bà Phạm Thị Xuân (SN 1952, mẹ đẻ anh Thuận) đang bế cháu bé thì bị 2 đối tượng lạ mặt gồm một nam và một nữ đi xe máy tay ga vào khống chế bà Xuân. Đối tượng nam dùng dao đe dọa, đối tượng nữ một tay túm tóc, một tay bịt miệng bà Xuân, đẩy bà Xuân ra cổng nhà và giằng lấy cháu bé, đối tượng nam đạp bà Xuân ngã và cả hai bế cháu bé lên xe máy tẩu thoát. Bé gái sinh 3/11/2017. Thời điểm xảy ra vụ việc, cháu vừa tròn 23 ngày tuổi.

Anh Nam - hàng xóm của gia đình vợ chồng anh  Thuận  chị Huyền, kể: “Sự việc xảy ra chỉ chừng vài phút. Lúc đó, tôi đi đón con học thêm về, đón luôn con trai của anh Thuận. Khi về đến đầu phố,  gặp anh Thuận đi đón con, nhưng vì tôi đã đón cháu, nên cả hai cùng quay về luôn. Khoảng cách từ địa điểm chúng tôi gặp nhau về đến nhà chỉ vài trăm mét. Khi tôi về nhà, mở cửa vào nhà để ăn cơm tối, thì nghe tiếng anh Thuận hốt hoảng gọi tôi vì không thấy mẹ và con gái đâu cả. Khi tôi chạy ra, thấy mẹ anh Thuận nằm sấp dưới đất, cách ngoài cổng nhà anh Thuận vài mét. Chúng tôi vội vàng đưa bà vào nhà, thấy mũi bà chảy máu. Bà hoảng loạn, miệng ú ớ nói, có người xông vào cướp cháu bé đi rồi”.

Cũng theo anh Nam, vợ chồng anh Thuận từ trước đến nay sống với hàng xóm rất hòa thuận, không gây mâu thuẫn với ai. Vợ chồng anh Thuận sinh sống ở đây từ năm 2008. Anh Thuận hiện đang là cán bộ điều độ tàu, thuộc ga Bỉm Sơn; chị Huyền làm kế toán Chi nhánh Vận tải đường sắt Bỉm Sơn. Quê anh Thuận ở tỉnh Thái Bình, còn chị Huyền ở tỉnh Nam Định. Còn chị Giang - một đồng nghiệp của vợ chồng anh Thuận, chị Huyền cũng cho biết, tại cơ quan anh Thuận, chị Huyền đối xử hài hòa với mọi người, không có điều tiếng gì.

Tại địa điểm mẹ anh Thuận bị ngã, mọi người còn phát hiện được chiếc mũ của cháu bé, 1 khăn giấy ướt và 1 chiếc dép nghi là của kẻ bắt cóc bị rơi trong lúc giằng co với bà nội cháu bé.

Thi thể nghi của cháu bé 23 ngày tuổi bị bắt cóc

Bà Dương Thị Thơm (53 tuổi, phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn)- người phát hiện ra thi thể nghi của cháu bé bị bắt cóc cho biết: Thi thể cháu bé được phát hiện không có vết thương; cháu bé được đi bao tay, bao chân, quần áo, bỉm mặc bình thường. Bao bì đựng thi thể cháu bé có ghi tên Thuận (tên bố cháu bé) và một số điện thoại.             

Hoàng Lam

MỚI - NÓNG
Bạn trẻ miền Tây nghỉ lễ hỗ trợ nước ngọt giúp người dân mùa hạn mặn
Bạn trẻ miền Tây nghỉ lễ hỗ trợ nước ngọt giúp người dân mùa hạn mặn
TPO - Không quản nắng nóng, ngày nghỉ lễ, các bạn trẻ, thanh niên tình nguyện ở Đồng bằng sông Cửu Long miệt mài tiếp nước giúp người dân vượt qua khó khăn trong mùa hạn mặn. Người già neo đơn được các bạn mang nước đến tận nhà. Hình ảnh màu áo xanh có mặt khắp nơi, từ thành thị đến nông thôn đã tạo ấn tượng đẹp trong lòng người dân.