Bày ra nghìn kế yêu được nhân viên dưới quyền, cô chủ một ngày chết lặng vì tình huống không ngờ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Mẹ tròn con vuông rồi, bé cứng cáp rồi bạn có thể gửi con cho mẹ, hay cho con lên thành phố cùng bạn đều là khả thi cả bạn ạ. Bạn sai rồi, ăn năn hối lỗi rồi cũng đã trả giá rồi, tôi chỉ khuyên bạn biết rút kinh nghiệm để đừng bao giờ dẫm lên vết trượt cũ nữa.

Với những gì đã xảy ra trong câu chuyện Hết mình vì yêu, cô chủ ngậm ngùi 'ôm khối tình' trai học nghề để lại, tôi ủng hộ việc bạn quyết định trở về quê bên má, bên người thân của mình.

Dẫu rằng khi rõ chuyện bạn mang bầu mà lại không có người chồng theo như mong muốn của má, của gia đình thì cũng luỵ phiền, cũng buồn lòng mọi người.

Nhưng thôi bạn ạ, ở vào hoàn cảnh của bạn chắc không còn giải pháp nào hợp tình, hợp lý như phương pháp này đâu. Bởi nơi chôn rau cắt rốn của bạn và những người thân yêu ruột thịt của bạn không bao giờ bỏ bạn khi bạn sa cơ, lỡ bước và muốn quay về tá túc, làm lại cuộc đời tại quê hương trong tình thương che chở đùm bọc của họ.

Vì vậy bạn cứ tự tin, mạnh dạn thu xếp để về quê càng sớm càng tốt cho bạn và cho đứa con sắp chào đời của bạn. Nếu bạn vẫn muốn theo đuổi nghề cắt tóc thời trang của mình tại thành phố thì không phải đã hết cơ hội để bạn thực hiện ước mơ.

Mẹ tròn con vuông rồi, bé cứng cáp rồi bạn có thể gửi con cho mẹ, hay cho con lên thành phố cùng bạn đều là khả thi cả bạn ạ. Bạn sai rồi, ăn năn hối lỗi rồi cũng đã trả giá rồi, tôi chỉ khuyên bạn biết rút kinh nghiệm để đừng bao giờ dẫm lên vết trượt cũ nữa. Mong bạn khoẻ, rất vui nếu nhận được tin tốt lành từ bạn.

MỚI - NÓNG