Bắt tạm giam chồng ném vợ xuống sông

Bắt tạm giam chồng ném vợ xuống sông
TPO – Liên quan đến vụ người chồng ném vợ xuống sông Đuống tử vong, Công an huyện Gia Lâm đã khởi tố vụ án, tạm giam bốn tháng bị can Nguyễn Kim Đức để điều tra về hành vi giết người.

> Hành trình tìm người vợ bị chồng ném xuống sông Đuống
> Tìm thấy thi thể người vợ bị chồng ném xuống sông

Cầu Đuống - nơi bà Hiền bị chồng nhẫn tâm ném xuống sông. Ảnh: Tuấn Nguyễn
Cầu Đuống - nơi bà Hiền bị chồng nhẫn tâm ném xuống sông. Ảnh: Tuấn Nguyễn.
 

Ngày 5/6, Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội đã khởi tố vụ án, tạm giam bốn tháng bị can Nguyễn Kim Đức (48 tuổi, ở phường Giang Biên, quận Long Biên) để điều tra về hành vi giết người.

Nạn nhân trong vụ việc là bà Nguyễn Thị Hiền (50 tuổi) – vợ ông Đức.

Theo hồ sơ vụ án, bà Hiền bị tai biến nhẹ khoảng nửa năm nay nên tâm lý chán nản. Bà tường uống thuốc diệt cỏ và cho tay vào ổ điện để tự tử bất thành. Thấy vợ bệnh tật nhưng ông Đức thường xuyên cãi nhau với vợ.

Cuối năm 2012, bà Hiền bỏ về nhà mẹ đẻ, sau đó ông Đức đã đến xin lỗi và đưa vợ về. Thời gian gần đây, bà Hiền được tiến hành châm cứu để điều trị bệnh. Tại ngôi nhà cấp 4, địa chỉ tổ 1, phường Giang Biên, bà Hiền sống cùng với chồng, mẹ chồng và 2 cậu con trai.

Sáng 1/6, hai vợ chồng lại cãi nhau. Nghe bà Hiền tuyên bố không muốn sống và muốn ra sông Đuống “đi” cho mát, ông Đức không những không bớt lời mà còn dắt xe máy chở vợ lên cầu Đuống. Bà Hiền lê đôi chân yếu ớt vì bại liệt đi ra cửa và ngồi lên xe máy.

Nguyễn Kim Đức tại CQĐT, chiều 3-6
Nguyễn Kim Đức tại CQĐT, chiều 3-6.

Tới nơi, lúc này vào khoảng 10h30 (1/6), giữa cầu sông Đuống, thuộc địa phận thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, sau khi ông Đức đỡ vợ xuống xe và dìu qua thành cầu, có lẽ do sợ độ cao nên bà Hiền thay đổi ý định, tay bám chặt vào thành cầu. Tuy nhiên, ông Đức vẫn thản nhiên gỡ tay và đẩy vai để vợ rơi xuống dòng nước. Vì sự việc xảy ra quá nhanh nên một số người dân chứng kiến không ai kịp ngăn cản hành động nhẫn tâm của ông Đức.

Giải thích cho hành vi nhẫn tâm của mình, ông Đức cho biết, buổi sáng hôm ấy đã uống rượu. Ông Đức thừa nhận hành vi ném bà Hiền xuống sông là muốn “giúp” vợ.

Gia đình nạn nhân đã phát tờ rơi tìm tung tích nạn nhân và phối hợp với công an huyện Gia Lâm mò dọc theo sông Đuống. Đến chiều 2/6, xác bà Hiền được tìm thấy ở xã Tri Phương, huyện Tiên Du (tỉnh Bắc Ninh) cách hiện trường khoảng 15km. Nạn nhân tử vong do bị ngạt nước.

Theo điều tra, ông Đức có tiền sử bệnh tâm thần, tuy nhiên gia đình không xuất trình được hồ sơ từng điều trị. Trong quá trình bị tạm giữ, Đức không tỏ ra ân hận hay lo lắng, có lúc còn cười tươi. Tâm lý bất thường này theo một điều tra viên có thể do bị can uống rượu trong thời gian dài.

“Trong quá trình điều tra, nếu có bất cứ biểu hiện tâm thần nào, chúng tôi sẽ cho bị can đi giám định theo luật”, một cán bộ hình sự huyện cho biết.

Bà Nguyễn Thị Thọ, Tổ trưởng Tổ dân phố số 1 cho biết, bà Hiền là một phụ nữ đảm đang, hết lòng vì chồng, con. Bà thường bị chồng bạo hành và hai lần tổ dân phố đến “cảnh cáo” cho biết sẽ đưa vụ việc ra công an. Ông Đức đã hứa sẽ không tái phạm hành vi.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.