Bắt nhóm côn đồ đánh người, đập phá nhà dân

Bắt nhóm côn đồ đánh người, đập phá nhà dân
TP -  Ngày 18/1, thêm 3 đối tượng tham gia vụ đánh người, đập phá nhà cửa, xe cộ, máy móc… của gia đình ông Lưu Văn Chung (51 tuổi) ở Đà Lạt, ra cơ quan công an tự thú, nâng số đối tượng bị bắt và triệu tập lên 11 người.
Bắt nhóm côn đồ đánh người, đập phá nhà dân ảnh 1
Hiện trường vụ đập phá

Tuy nhiên, theo Công an TP Đà Lạt, vẫn còn cả chục đối tượng liên quan đến vụ việc này đang lẩn trốn.

Đầu năm 2008, trong quá trình chở cà phê, giữa Nguyễn Văn Thuận (30 tuổi, ngụ ở thôn Trạm Hành, xã Xuân Trường, tài xế xe tải 49H 1051) và các con ông Chung là Minh, Thành (điều khiển ô tô tải 79H 6034) phát sinh mâu thuẫn. Phụ xe của Thuận đã dùng cây sắt đánh Minh (21 tuổi) gãy xương bàn tay phải.

Đến đêm 13/1, khi Thuận lái xe tải đến căn nhà đối diện nhà ông Chung để bốc dỡ các bao cà phê, hai bên lời qua tiếng lại và cùng điện thoại cho người quen đến để giải quyết.

Khoảng 22 giờ, Thuận gọi các băng nhóm với hơn 20 tên từ Cầu Đất (Xuân Trường) và một số vùng lân cận, kéo đến nhà ông Chung (trú tại tổ 5, thôn Túy Sơn, xã Xuân Thọ) đập phá. Nhiều người dân ở Xuân Thọ ra can ngăn nên bọn chúng bỏ đi.

Chừng 1 giờ sáng 14/1, băng côn đồ mang theo mã tấu, dao, gậy, đá mai phục ở đường Hùng Vương, đuổi theo xe tải của ông Chung về đến tận nhà. Sau khi đánh ông Chung đến ngất xỉu, bọn chúng lao vào đập phá nhà cửa, xe cộ...

Với bản tính côn đồ, lại thêm sự kích thích của rượu, hơn 1 tiếng rưỡi sau, chúng quay lại nhà ông Chung đánh bà Hiền (vợ ông Chung) bị thương ở đầu và đập phá tất cả những gì có thể đập được.

Bắt nhóm côn đồ đánh người, đập phá nhà dân ảnh 2
Minh bị đánh gãy xương bàn tay phải

Đến khi chúng rời đi (gần 3 giờ sáng) thì ngôi nhà tan hoang. Tài sản bị thiệt hại gồm 1 ô tô tải, 6 xe mô tô, 5 bộ cửa kính, ti vi, tủ lạnh, đầu đĩa, ampli, tủ ly, bàn ghế và nhiều vật dụng sinh hoạt khác..., ước tính khoảng 100 triệu đồng (theo nhận định ban đầu của Cảnh sát 113 Công an Lâm Đồng).

Hàng xóm của ông Chung là anh Đào Duy Thân cho biết: Băng nhóm côn đồ này được tổ chức khá chặt chẽ: Đi đầu là nhóm đối tượng vác dao, mã tấu; kế đến là những tên cầm gậy, cây sắt và cuối cùng là nhóm vác đá.

Khi có tiếng hô “Dô! dô!” là cả bọn lao vào đánh chém, đập phá; hễ hô “Ra! ra!” là cả bọn rút êm. Cứ thế chúng hành hung, phá phách suốt mấy tiếng đồng hồ. Sự hung hãn của chúng khiến người dân trong xóm khiếp sợ, không dám can ngăn; một số người gọi điện cầu cứu cơ quan công an.

Hơn 3 giờ sáng, Cảnh sát 113 mới xuất hiện, đuổi theo nhóm côn đồ và bắt được Nguyễn Huỳnh Chí Linh (27 tuổi, ngụ tại đường Trần Quý Cáp, Đà Lạt) cùng Phạm Minh Tú (20 tuổi, trú ở thôn Trường Sơn, Xuân Trường).

Kẻ chủ mưu là Nguyễn Văn Thuận cùng hơn chục đối tượng khác đã bỏ trốn nhưng vài ngày sau, Thuận ra đầu thú.

Các cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường và đang truy tìm các đối tượng còn lẩn trốn để xử lý theo pháp luật.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.