Bàng hoàng, xót thương bé gái 5 tuổi bị cha ném xuống sông

0:00 / 0:00
0:00
TP - Cả người thân và hàng xóm đều bàng hoàng không thể tin sự thật bé V. bị chính cha ruột mình ném xuống sông trong cơn cuồng ghen. Ai cũng ứa nước mắt tiếc thương cháu bé ngoan hiền mà đoản mệnh.

Ngày 17/2, người dân xã đảo Tam Hải (huyện Núi Thành, Quảng Nam) bàng hoàng trước sự việc cha ném con ruột xuống sông trong cơn giận dữ vì cuồng ghen. Cháu T. L. Y. V (5 tuổi) -nạn nhân của vụ việc được lực lượng chức năng và người dân đưa lên từ dưới sông Trường Giang lúc 0h sáng ngày 17/2 sau 5 tiếng đồng hồ tìm kiếm. Nhiều người không kìm được nước mắt khi nhìn thi thể cháu được đưa lên.

Nỗi đau của những bà mẹ

Bà Nguyễn Thị Vân (50 tuổi, trú thôn 2, xã Tam Hải) thất thần ngồi trước thi thể đứa cháu nội của mình nằm giữa nhà. Nỗi đau xé ruột của người bà khi mất cháu và người mẹ có con là nghi phạm ném con gái xuống sông. Bà không thể tin, không thể chấp nhận sự thật.

Bàng hoàng, xót thương bé gái 5 tuổi bị cha ném xuống sông ảnh 1

Bến đò Tam Hải, nơi đối tượng ném con gái 5 tuổi xuống sông

Bà vừa khóc vừa kể, khoảng 8 giờ tối 16/2, khi đang ở nhà thì thấy con trai là Trần Văn Viên (30 tuổi làm nghề biển) lủi thủi đi về. Vừa tới hiên thì Viên nói “Tôi vừa ném con xuống sông rồi”. Nghĩ là con mình say rượu nên nói tầm bậy, nhưng khi bà hỏi đi hỏi lại Viên vẫn khẳng định rằng đã ném bé V. xuống sông.

Bà Vân vội lật đật chạy ra bờ sông, rồi nhờ người dân kiểm tra camera thì chết lặng khi chứng kiến hình ảnh con trai ném cháu nội xuống sông. “Trời ơi, sao nó có thể làm như thế với con ruột của mình”, bà Vân đau đớn.

Li dị chồng từ lâu, bà Vân một tay nuôi 3 người con khôn lớn. Viên là con trai cả trong nhà, nhưng không tu chí làm ăn mà ham rượu chè. Mỗi lúc rượu vào là đập phá đồ đạc, có lúc cơn hung dữ lên đốt cả xe rồi chửi bới. Có lần nghe thông tin rằng con trai chơi cỏ (ma túy), bà ra sức khuyên nhủ nhưng bất thành.

Bàng hoàng, xót thương bé gái 5 tuổi bị cha ném xuống sông ảnh 2

Đối tượng Trần Văn Viên ( X) , kẻ nhẫn tâm ném con gái xuống sông

Dù biết con ngang tàng, tính khí lại thất thường nhưng bà Vân chẳng ngờ được vì ghen mà Viên có thể nhẫn tâm ném cả con mình xuống sông như thế. “Nó đi biển mới về nhà được 3 ngày nay. Dù cục tính nhưng rất yêu thương con gái, hôm rồi còn mua gấu bông cho con bé nữa mà. Sao lại ra thế này, trời ơi”, bà Vân nghẹn ngào.

Cách đó vài trăm mét là ngôi nhà của bà Lê Thị Lưu, là bà ngoại và là người trực tiếp chăm sóc bé V. từ nhỏ. Bà Lưu ngồi thất thần nhìn ra khoảnh sân nơi đứa cháu ngoại vẫn vui đùa thường ngày.

Trong xót xa, bà kể lại, khoảng 7 giờ tối Viên đi bộ sang nhà mẹ vợ, sau hồi chửi bới thì bế xốc bé V. đi. “Thấy cháu khóc, vùng vẫy nên tôi có ngăn nhưng không được. Tính nó ngang tàng xưa nay, hàng xóm cũng thấy mà không ai dám can ngăn. Ai ngờ sự tình đến vậy” - bà Lưu nghẹn ngào nói. Tấm ảnh mới đây hai bà cháu chụp chung, bé V. cười tươi tắn nhưng giờ cháu đã không còn.

Hay tin con mất, chị Lê Thị Ty Na (mẹ ruột bé V) từ TP. Hồ Chí Minh đi máy bay về để lo hậu sự cho con. Người mẹ trẻ đau đớn… Suốt quãng đường từ nghĩa trang về nhà, chị Na ôm chặt bài vị của con, khóc không thành tiếng khiến ai cũng xót xa.

Lấy chồng gần nhà, nhưng cuộc hôn nhân của chị vốn không êm đềm hạnh phúc khi vợ chồng thường xuyên cãi nhau. Để mưu sinh và có tiền nuôi con, chị Na vào TP. Hồ Chí Minh làm công nhân, đứa con gái đành gửi về bà ngoại.

“Vợ thì ốm nhom, vất vả đi xa nhà làm công nhân để có tiền nuôi con mà nó cứ rượu vào là kêu vợ ngoại tình này kia. Khổ con rồi giờ khổ cả cháu”, bà Lưu nói.

Ðể trả thù vợ

Năm 2015, Trần Văn Viên kết hôn với chị Lê Thị Ty Na ở cùng thôn. Cả hai sinh được đứa con gái tên T. L. Y. V (5 tuổi), nhưng Viên ghen tuông thường mắng chửi đánh vợ. Hơn 1 năm nay chị Na phải vào miền Nam làm công nhân. Viên cũng theo vào nhưng được một thời gian thì về quê, xin đi làm thuê cho một tàu cá.

Dù ở quê, nhưng Viên luôn nảy sinh nghi ngờ vợ ngoại tình nên thường xuyên gọi điện cho vợ để chửi bới.

Liên quan đến vụ việc, Thượng tá Phạm Việt Tiến (Trưởng Công an huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) cho biết, công an đang tạm giữ hình sự đối tượng Trần Văn Viên. Trưa 17/2, lực lượng chức năng đã thực nghiệm hiện trường, đang tiếp tục các bước điều tra vụ việc. Nguyên nhân ban đầu để xảy ra vụ việc là do Viên nghi ngờ vợ ngoại tình.

Tối 16/2, sau khi Trần Văn Viên gọi điện nhiều lần cho vợ nhưng không nghe máy, nghi ngờ vợ mình đang ngoại tình phản bội mình, khoảng 19h30 Viên đến nhà mẹ vợ ở cùng thôn Đông Tuần, xã Tam Hải để nói về việc trên. Sau đó, đối tượng Viên nảy sinh ý định giết con. Trần Văn Viên đã bồng bé V. đang ở nhà với bà ngoại xuống bến đò Tam Hải, đến cầu Ông Hiển ném con xuống sông. “Viên giết con để trả thù vợ mình vì Viên gọi điện cho vợ là Na nhưng không nghe máy”, ông Tiến thông tin.

Trao đổi với PV Tiền Phong, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng- Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị chức năng đang khẩn trương thực hiện các bước điều tra làm rõ vụ việc. “Tội danh giết người rất rõ. Ban đầu công an xác định đối tượng có sử dụng rượu bia, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục giám định có yếu tố tâm thần hay không để xử lý nghiêm quy định của pháp luật”, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng nhìn nhận.

MỚI - NÓNG