Bàng hoàng phát hiện vợ thuộc “giới tính thứ ba“

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Và có lẽ vì quá yêu thương nhau nhưng không thể vượt qua được những mặc cảm về gia đình, về thân phận nên vợ anh đã “buộc” phải có người yêu, phải làm đám cưới để “hợp thức hóa” cuộc sống của cô ấy.

Đọc những lời tâm sự của anh trong câu chuyện "Bí mật khủng khiếp từ kỳ nghỉ của vợ và cô bạn thân", tôi thực sự thấy thương anh và thương cả vợ anh cùng cô bạn thân của cô ấy.

Không ai sinh ra mà không muốn mình được lành lặn, bình thường, sống một cuộc đời như bao người khác trong xã hội. Thế nhưng có thể do tạo hóa, nên giới tính của vợ anh và Duyên không được làm những người phụ nữ bình thường nên họ phải lén lút sống với giới tính thật của mình như thế.

Và có lẽ vì quá yêu thương nhau nhưng không thể vượt qua được những mặc cảm về gia đình, về thân phận nên vợ anh đã “buộc” phải có người yêu, phải làm đám cưới để “hợp thức hóa” cuộc sống của cô ấy.

Giờ thì anh đã biết được toàn bộ sự thật mối quan hệ cũng như con người, giới tính thật của vợ mình. Quyết định tiếp tục mối quan hệ “hồn Trương Ba, da hàng thịt” này nữa hay không là tùy ở anh. Theo tôi anh nên nói chuyện thẳng thắn với vợ mình, xem cô ấy suy nghĩ như thế nào.

Nếu đúng là cô ấy ở “giới tính thứ ba” thì anh nên chia tay để tìm đến một người phụ nữ thực sự, cùng anh xây dựng gia đình và sinh con. Còn nếu vì một lý do nào đó mà cô ấy có cuộc sống lệch lạc, bất bình thường, thì vì tình thương yêu với vợ mình, anh xem có thể “kéo” cô ấy quay trở lại với cuộc sống bình thường như bao người phụ nữ khác, để cô ấy được làm vợ, làm mẹ hay không.

Mong rằng anh sẽ sớm giải quyết được chuyện gia đình của mình để bình yên mà sống.

MỚI - NÓNG