BẢN TIN Thể thao sáng: Messi 'chống lưng' cho HLV Martino

Messi ra mặt ủng hộ HLV Martino.
Messi ra mặt ủng hộ HLV Martino.
TPO - CH Ireland giành vé dự VCK Euro. Gerrard bán giày ủng hộ người tị nạn. Chelsea sa sút, Fabregas nhiều đêm mất ngủ. Falcao “đắt khách”. James Rodriguez gây sức ép, đòi tăng lương. 
Messi “chống lưng” cho HLV Martino. Kết quả thi đấu nghèo nàn của ĐT Argentina tại vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ (thua 1, hòa 2) và cả những trận giao hữu thất vọng trước đó khiến HLV Tata Martino nhận phải nhiều chỉ trích. Thế nhưng Lionel Messi đã đứng ra bảo vệ cựu HLV Barcelona và điều đó giúp cho chiếc ghế thuyền trưởng của nhà cầm quân này lấy lại sự thăng bằng.
CH Ireland giành vé dự VCK Euro. Tiếp Bosnia trong trận lượt về tranh vé play-off Euro 2016, CH Ireland đã tạo ra một thế trận hợp lý và có chiến thắng 2-0 nhờ cú đúp của Jonathan Walters. Như vậy, sau 2 trận đấu, CH Ireland thắng chung cuộc 3-1 (lượt đi hòa 1-1), qua đó chính thức giành vé tham dự VCK Euro 2016 tại Pháp.
Gerrard bán giày ủng hộ người tị nạn. Cựu thủ quân Liverpool đã quyết định rao bán chiếc giày đá trận chia tay The Kop trên mạng eBay với mức giá 40.000 bảng. Số tiền thu được sẽ được tiền vệ của LA Galaxy sử dụng để ủng hộ người tị nạn Syria ở châu Âu. Trước đó, làng bóng đá châu Âu cũng đã có nhiều hành động để giúp đỡ người tị nạn.
Chelsea quyết “thu phục” Cavani. Tờ Daily Mail (Anh) đưa tin, Ban lãnh đạo Chelsea đang lên kế hoạch chiêu mộ tiền đạo Edinson Cavani của PSG ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa đông tới. Ở mùa giải này, tuyển thủ Uruguay thi đấu khá ấn tượng trong màu áo PSG khi ghi được 9 bàn sau 17 lần ra sân trên mọi đấu trường.
Chelsea sa sút, Fabregas nhiều đêm mất ngủ. Không chỉ phủ nhận những thông tin cho rằng mình là kẻ đứng đầu nhóm chống đối HLV Jose Mourinho, mới đây Cesc Fabregas còn lên tiếng cho biết, anh đã nhiều đêm mất ngủ khi chứng kiến phong độ đi xuống của Chelsea. “Nó khiến tôi trằn trọc và mất ngủ vào ban đêm khi mọi thứ không đi đúng hướng. Bóng đá là cuộc sống với tôi và nó là mọi thứ đối với tôi”, Fabregas chia sẻ.
Falcao “đắt khách”. Mặc dù chưa chính thức bị Chelsea thanh lý hợp đồng, song tiền đạo Radamel Falcao đã tỏ ra "đắt khách". Cụ thể, CLB Valencia đang “trải thảm đỏ” chào đón anh. Theo tiết lộ của tờ Mirror (Anh), Valencia đã tiếp xúc với người đại diện của ngôi sao 29 tuổi là “siêu cò” Jorge Mendes để thuyết phục anh “chuyển khẩu” về sân Mestalla vào tháng 1/2016.
James Rodriguez gây sức ép, đòi tăng lương. Theo tiết lộ của tờ AS (Tây Ban Nha), tiền vệ James Rodriguez đang gây sức ép buộc lãnh đạo Real Madrid phải tăng lương cho anh lên mức 10 triệu euro/năm, ngang bằng với Sergio Ramos và Gareth Bale. Mức lương hiện nay của ngôi sao 24 tuổi là 6 triệu euro/năm.
Arsenal đứng thứ 2 về tiền viện phí tại Premier League trong mùa giải 2014/2015. Theo một thống kê mới đây từ Hội đồng y khoa của UEFA, mùa trước chấn thương khiến các CLB ở Premier League tốn tới 270 triệu bảng. Đứng đầu là Newcastle với 25,6 triệu bảng, trong khi Arsenal tốn 20,2 triệu bảng và xếp thứ 2.
Barcaelona nhắm cựu sao Juventus. Andrea D'Amico – người đại diện của tiền đạo Sebastian Giovinco xác nhận, CLB Barca đang có ý định đưa thân chủ mình về sân Nou Camp vào kỳ chuyển nhượng mùa đông sắp tới. Hiện tại, cựu cầu thủ Juventus thi đấu cực kì ấn tượng trong màu áo CLB Toronto FC, thuộc giải Nhà nghề Mỹ (MLS).
“Ro béo” vung tiền mở 3 trường dạy bóng đá ở Trung Quốc. "Người ngoài hành tinh" Ronaldo đã quyết định đầu tư mạnh mẽ vào việc phát triển bóng đá ở Trung Quốc. Cụ thể, anh đã đầu tư hàng chục triệu USD để xây dựng 3 trung tâm đào tạo bóng đá trẻ ở Trung Quốc.
MỚI - NÓNG