BẢN TIN thể thao: Messi được biệt đãi ở đẳng cấp hoàng gia

Messi được biệt đãi như "vua" Ai Cập.
Messi được biệt đãi như "vua" Ai Cập.
TPO - Messi được biệt đãi ở đẳng cấp hoàng gia. HLV Mourinho bất ngờ lên tiếng khi Ranieri bị sa thải. Allegri dọa rời Juventus. “Kỷ lục chuyển nhượng của Pogba sẽ sớm bị phá vỡ”. Arsenal liên hệ với Bakayoko. HLV Van Gaal ứng cử “ghế nóng” ở Leicester City…
Messi được biệt đãi ở đẳng cấp hoàng gia. Hồi đầu tuần, Lionel Messi đã bay sang Ai Cập dự một sự kiện về y tế. Theo The Mirrors, ngôi sao người Argentina được nước chủ nhà đón tiếp chu đáo và hưởng những ưu đãi ở đẳng cấp hoàng gia. Trong chuyến thăm Kim tự tháp, Leo được hộ tống bởi 15 chiếc xe, bao gồm xe cảnh sát, vệ sĩ, cứu thương, truyền thông...
Mourinho sẽ khốn đốn nếu hạ Chelsea ở FA Cup. Nếu vượt qua Chelsea ở tứ kết FA Cup, thầy trò Jose Mourinho sẽ đối mặt với lịch thi đấu chẳng khác nào cuộc hành xác. Cụ thể, họ sẽ phải thi đấu trung bình 4 ngày/trận. Đây là hệ quả của việc M.U ôm đồm quá nhiều giải đấu, khi họ còn cơ hội ở cả Premier League, FA Cup, League Cup và Europa League.
HLV Mourinho bất ngờ lên tiếng khi Ranieri bị sa thải. Chứng kiến đồng nghiệp Claudio Ranieri bị Leicester City sa thải chỉ 9 tháng sau khi đăng quang Premier League, HLV Jose Mourinho không khỏi chạnh lòng. Cuối năm 2015, ông từng chịu cảnh tương tự tại Chelsea khi bị sa thải chỉ sau vài tháng cùng đội bóng vô địch.
Allegri dọa rời Juventus. HLV Mas Allegri đã lên tiếng dọa sẽ chia tay CLB Juventus nếu hậu vệ Leonardo Bonucci không bị trừng phạt vì đã lăng mạ ông. Trung vệ người Italia đã bị loại khỏi đội hình dự trận đấu với Porto nhưng Allegri muốn CLB có hành động cụ thể để làm gương. Quan hệ giữa Allegri với các cầu thủ không tốt, khi Paulo Dybala gần đây từng từ chối bắt tay khi bị thay ra.
“Kỷ lục chuyển nhượng của Pogba sẽ sớm bị phá vỡ”. Cựu danh thủ Oliver Kahn vừa nhận định rằng, kỷ lục chuyển nhượng 105 triệu euro mà M.U bỏ ra để chiêu mộ tiền vệ Paul Pogba từ Juventus sẽ sớm bị phá bỏ. Cựu thủ thành 47 tuổi tin rằng, sẽ có cầu thủ có mức phí chuyển nhượng lên đến 150 triệu euro trong tương lai không xa.
Arsenal liên hệ với Bakayoko. Arsenal quyết định tham gia cuộc đua với M.U và Chelsea để giành tiền vệ Tiemoue Bakayoko của AS Monaco. Cầu thủ đang nhận mức lương 25.000 bảng/tuần mới từ chối đề nghị gia hạn của đội bóng Pháp và nhiều khả năng sẽ chia tay CLB vào mùa Hè này. Mức giá chuyển nhượng của Bakayoko vào khoảng 18 triệu euro.
HLV Van Gaal ứng cử “ghế nóng” ở Leicester City. Danh sách ứng viên dẫn dắt Leicester City vừa có thêm cái tên mới, đó là Louis van Gaal. Theo tiết lộ từ De Telegraaf, đại diện của nhà cầm quân người Hà Lan này đã chủ động liên hệ với nhà ĐKVĐ Premier League để đưa thân chủ của mình trở lại Anh. Kể từ khi bị M.U sa thải, HLV Van Gaal vẫn chưa tìm được công việc mới.
Nasri bênh vực HLV Wenger. Chia sẻ trước báo giới, tiền vệ Samir Nasri cho rằng HLV Arsene Wenger không hoàn toàn có lỗi trong việc Arsenal thi đấu không đúng kỳ vọng. Thay vào đó, cầu thủ người Pháp khẳng định lỗi thuộc về các cầu thủ. Samir Nasri từng là học trò cưng của HLV Wenger ở Arsenal trước khi quyết định dứt áo ra đi để gia nhập Man City.
Lộ diện ứng viên sáng giá thay Ranieri cầm quân ở Leicester.  Không phải Roberto Mancini, Roy Hodgson, Michael O'Neill hay Guus Hiddink, những nhà cầm quân danh tiếng thế giới, mà Gary Rowett mới là ứng viên sáng giá nhất để thay Claudio Ranieri ngồi vào “ghế nóng” tại Leicester City. Gary Rowett từng là cựu cầu thủ Leicester City và mùa trước dẫn dắt Birmingham City.
Giovinco có thể tới Trung Quốc. Trả lời phỏng vấn trên Sky Sport Italia, đại diện của tiền đạo Sebastian Giovinco cho biết thân chủ của mình đang xem xét chia tay Toronto FC để chuyển tới Trung Quốc. Giovinco năm nay 30 tuổi, từng khoác áo Juventus trước khi chuyển sang đầu quân cho Toronto FC. Nếu tới Trung Quốc, anh sẽ nhận mức lương cao hơn rất nhiều so với hiện tại.
MỚI - NÓNG