Băn khoăn đứng giữa hai dòng nước

Băn khoăn đứng giữa hai dòng nước
TP - Em đang “băn khoăn đứng giữa hai dòng nước”: 1 là chọn người đàn ông có địa vị, tài sản nhưng hơi lớn tuổi (và đã li hôn) để có thể làm nơi nương tựa, 2 là một chàng trai làm nhân viên bình thường nhưng có nghị lực, kiến thức và cả một tương lai phía trước (chưa biết sẽ ra sao) để sống vui vẻ. Ai cũng có mặt mạnh mặt yếu, em chẳng biết làm thế nào bây giờ? tinhbovo89…@

Hay là kiếm đồng tiền cổ rồi xin âm dương, đỡ cách rách thì bứt lá, mà nhanh nhẹn và “hiện đại” thì đặt cho mỗi anh một mã số là chẵn hay lẻ rồi ra đường, nhắm một chiếc xe đang tiến tới rồi… nhòm biển số. Nếu vẫn không xong thì em cần ra trước gương ngắm xem mình có chỗ nào giống Anna Nicole Smith hay không? Gợi ý nhỏ: Là cái cô lấy một ông già và chỉ sau ít năm thì ông ấy tịch… Nói thêm: Đấy cũng là một tương lai chứ không phải chỉ có anh trẻ mới có “cả một tương lai phía trước” đâu.

Mẹ người yêu em đã ngoài 50 tuổi nhưng tính tình vui vẻ và biết chăm sóc sắc đẹp nên trông trẻ hơn tuổi thật rất nhiều, cũng chính vì thế mà bà ấy luôn nói rằng không muốn làm mẹ chồng, làm bà nội vào thời điểm này. Chúng em đều đã đi làm, muốn kết hôn cho ổn định cuộc sống nhưng không làm sao vượt qua được quan điểm kì cục đó. Em rất chán, không biết có phương án nào để thuyết phục được bà ấy thay đổi? hoaphuong…@

Băn khoăn đứng giữa hai dòng nước ảnh 1
Thôi chết. Bà mẹ ấy có đang làm lãnh đạo một bệnh viện không? Rồi thì tận 60 vẫn tưởng mình thanh niên thì thậm chí nguy! À, thế còn bố người yêu em thì sao? Có lẽ nên tham khảo và tranh thủ ý kiến của người chồng hạnh phúc ấy. Nếu vẫn không xong thì hay là cùng nhau đi xây dựng miền núi? Này, chớ nghĩ đến việc trộn loại thuốc gì gây già vào mỹ phẩm của bà ấy đấy nhé…

Trước đây bố mẹ cô ấy muốn gả con gái cho một người khác, nhưng vì quá yêu nhau nên cô ấy chấp nhận tất cả để làm vợ tôi. Thời gian gần đây người kia vẫn thường xuyên đến thăm hỏi, biếu quà bố mẹ vợ tôi trong khi tôi bận công việc nên ít qua lại nhà vợ. Ông bà cứ so sánh tôi và người đó, rồi ra sức chì chiết vợ tôi không biết chọn rể hiền cho bố mẹ mát lòng. Tôi có nên gặp người kia, đề nghị dừng ngay những hành vi gây hại cho hạnh phúc của mình không? longdinh…@

Băn khoăn đứng giữa hai dòng nước ảnh 2

Có lẽ để vợ anh có lời thì đúng nhẽ hơn. Vì đầu tiên đây là ân oán của cô ấy, với lại phụ nữ nói chuyện này thì tế nhị hơn nhiều. Phần anh, cũng không nên quá oán trách người ấy. Vì chưa chắc họ đã có ý xấu với anh, với những quan hệ cũ thì khi người ta thăm hỏi nhau mình phải tôn trọng. Thêm: bận mấy nhưng cũng nên qua lại thăm ông bà nhạc đi. Đừng sơ sẩy.

Mọi yêu cầu gỡ rối tơ lòng xin gửi về:

MR. Búp bê, báo Tiền Phong Chủ nhật, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội hoặc qua e-mail: bupbeonline@gmail.com

MỚI - NÓNG