Bạn đọc Tiền Phong chia sẻ nghìn lời xúc động trên sổ tang điện tử viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Khai mở Sổ tang điện tử kính viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sáng sớm 25/7, Báo Tiền Phong Online ghi nhận hàng nghìn chia sẻ xúc động, lời tiễn biệt của bạn đọc gần xa gửi đến anh linh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng gia quyến.

Sau thời gian lâm bệnh, mặc dù được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao, bệnh nặng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từ trần lúc 13 giờ 38 phút, ngày 19/7/2024 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108; hưởng thọ 80 tuổi.

Để tỏ lòng tiếc thương và tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ Tổng Bí thư với nghi thức Quốc tang.

Bạn đọc Tiền Phong chia sẻ nghìn lời xúc động trên sổ tang điện tử viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ảnh 1

Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội, bắt đầu từ 7 giờ đến 22 giờ ngày 25/7 và từ 7 giờ đến 13 giờ ngày 26/7.

Sổ tang điện tử do Báo Tiền Phong xây dựng sáng nay đã ghi nhận hàng nghìn chia sẻ xúc động, lời tiễn biệt của bạn đọc gần xa gửi tới kính viếng anh linh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Bạn đọc Vũ Huy Hoàng chia sẻ: “Vô cùng đau xót và tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cháu xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình, người thân của bác. Cháu xin có vài lời khóc thương, tiễn bác xem đây là nén hương lòng gửi đến anh linh của bác từ khúc ruột miền Trung. Nghe tin bác ra đi tim con đau quặn thắt. Cả nước bàng hoàng, tràn ngập lệ tuôn rơi. Trời nổi gió và những trận mưa không ngớt. Có phải đang buồn và khóc tiễn bác đi chăng? Người cộng sản kiên trung giờ đây không còn nữa. Toàn Đảng nén đau thương quyết tâm tiến bước, xây dựng cơ đồ”.

“Bác ơi, từ nay chúng con không còn được nghe bác chúc Tết nữa rồi. Nghe tin bác mất, lòng con đau xót vô cùng bác ơi. Cảm ơn bác đã dành cả đời để cống hiến cho Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ công ơn bác, bác kính yêu”, tài khoản có tên Trần Bảo An viết.

Bạn đọc Lê Thị Xuân nghẹn ngào: “Đất nước và nhân dân Việt Nam luôn ghi công ơn của bác. Bác đã tận tụy với non sông đến giây phút cuối cùng. Từ lúc nghe tin bác mất, lòng của cháu đau xót, kính thương bác vô ngần. Bác đi rồi đất nước vắng bóng người. Chúng con thương bác quá, bác ơi”.

“Con ở miền Nam mong nhớ bác - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trong thời gian con học lớp trung cấp chính trị đã được học các tác phẩm của bác và các bài viết chính luận của con cũng lấy cảm hứng từ những câu nói và tác phẩm của bác. Vào lúc 18h01 ngày 19/7, biết tin bác Trọng từ trần, con đã khóc và nấc nghẹn vì xúc động khi đọc thông tin cho ba mẹ nghe. Con xin vĩnh biệt bác - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Người bác kính yêu của con”, tài khoản Nguyễn Thị Cẩm Vân bày tỏ.

Bạn đọc Lô Thiện Hải Nam chia sẻ: “Thế hệ sau sẽ bước tiếp tinh thần và lời dạy của bác, sẽ viết tiếp những trang sử rực rỡ vàng son, sẽ nỗ lực học tập - lao động để cống hiến cho tổ quốc, sẽ không hoài phí công lao của những người đi trước đã dựng xây hết lòng. Bác ra đi nhưng những lời dạy của bác vẫn còn trong tim hàng triệu người dân Việt Nam”.

“Vĩnh biệt bác - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chúng cháu luôn ghi nhớ lời dạy của bác: ‘Tay cầm cờ đỏ sao vàng tiến lên’, không ngừng học tập, trau dồi kiến thức thức và xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, học tập theo bác để xây dựng quê hương, đất nước ngày một giàu mạnh, văn minh”, bạn đọc Phạm Minh Hoài viết.

Bạn đọc Lê Thị Diễm Quyền xúc động: “Bác đi công tác lần này lâu lắm đúng không ạ? Bác an tâm nhé, chúng con sẽ mãi yêu nước, yêu dân tộc của chúng ta. Bác sẽ mãi dõi theo dân tộc và chúng con sẽ mãi dõi theo Bác. Trân trọng”.

Bạn đọc Tiền Phong chia sẻ nghìn lời xúc động trên sổ tang điện tử viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ảnh 2

Những dòng chia sẻ xúc động trong Sổ tang điện tử của Báo Tiền Phong Online kính viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Bạn đọc Dương Văn Dũng chia sẻ: “Vô cùng thương tiếc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta; người học trò xuất sắc, không ngừng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, trọn cuộc đời vì nước, vì dân để cho đất nước ta ‘chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay’. Tên tuổi, sự nghiệp, nhân cách và những cống hiến to lớn của Tổng Bí thư còn đậm trong lòng dân và mãi mãi lưu danh trong lịch sử dân tộc. Tổng Bí thư mất đi là tổn thất vô cùng lớn cho Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta, để lại niềm tiếc thương sâu sắc cho đồng chí, đồng bào và bạn bè quốc tế. Xin kính cẩn nghiêng mình trước anh linh của người, nguyện học tập suốt đời tư tưởng, đạo đức, tác phong và tấm gương hết lòng vì nước, vì dân của Tổng Bí thư. Xin gửi tới gia quyến Tổng Bí thư lời chia buồn sâu sắc trước nỗi đau thương, mất mát hết sức to lớn này. Xin vĩnh biệt Tổng Bí thư vô cùng yêu quý của chúng ta”.

"Danh dự là điều thiêng liêng nhất. Những lời của bác sẽ mãi là kim chỉ nam cho các thế hệ mai sau. Con xin tạm biệt bác Trọng - người Cộng sản kiên trung, người con ưu tú của dân tộc, một nhân cách lớn, một nhà lãnh đạo tận tâm và một tấm gương sáng về đạo đức để các thế hệ trẻ Việt Nam noi theo. Cảm ơn bác đã hiến dâng trọn cuộc đời mình cho sự nghiệp cao đẹp nhất, công lao to lớn của bác trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đấu tranh chống tham nhũng và vun đắp cho một Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, phát triển. Di sản của bác sẽ mãi trường tồn trong lòng dân tộc Việt Nam. Con kính tiễn bác”, tài khoản có tên Bảo Trâm viết trong sổ trang điện tử.

Bạn đọc Bảo Ngọc viết: “80 năm tuổi đời, 57 năm bác dành trọn cho Đảng, 13 năm trên cương vị Tổng Bí thư, 2 năm trên cương vị Chủ tịch nước, 5 năm trên cương vị Chủ tịch Quốc hội. Bác đã sống và làm việc cho đến giây phút cuối cùng mà không một ngày nghỉ ngơi. Người Cộng sản kiên trung, mẫu mực. Cảm ơn Bác vì tất cả những gì bác đã cống hiến vì Đảng và Nhà nước. Bản thân con nguyện suốt đời học tập, phấn đấu, hy sinh làm theo lý tưởng, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Vĩnh biệt bác”.

“Vô cùng thương nhớ bác. Mặc dù chưa được gặp bác ngoài đời nhưng những gì bác đã cống hiến cho nước, cho dân chúng con thật lòng biết ơn và trân trọng. Bác mất đi như mất một người thân trong gia đình. Đau xót vô cùng”, tài khoản Huu Thinh Nguyen chia sẻ.

Bạn đọc Nguyễn Đức Hậu chia sẻ: “Vô cùng thương tiếc bác. Con ở miền Nam không biết làm gì hơn, ngoài viết những dòng văn để tiếc thương đến một vị Tổng Bí thư - người đã dành cả thời gian vì đất nước, vì dân tộc. Một trái tim lớn ngừng đập nhưng vẫn còn trong con tim, trí óc của hàng triệu người. Những lời dạy sâu sắc của người cũng ghi trong trái tim chúng con. Vô cùng viết ơn kính trọng bác. Con xin gửi lời chia buồn đến gia đình, gia quyến và tất cả đồng bào Việt Nam khi bác từ trần”.

MỚI - NÓNG
Bão số 3 gây mất điện diện rộng ở nhiều địa phương
Bão số 3 gây mất điện diện rộng ở nhiều địa phương
TPO - Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, do ảnh hưởng của gió rất mạnh và mưa lớn của bão số 3, nhiều đường dây truyền tải điện 500 kV và 220 kV ở khu vực Quảng Ninh và Hải Phòng bị sự cố. Một số đường dây truyền tải điện được chủ động cắt điện để đảm bảo an toàn và nhiều sự cố đường dây đã gây mất điện trên diện rộng ở nhiều địa phương.