Bá Anh nhớ kỷ niệm đi tỉnh diễn, khán giả 'xin chia mảnh áo'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bá Anh chia sẻ niềm hạnh phúc, tự hào lớn nhất của anh là được làm diễn viên. Nam nghệ sĩ muốn cống hiến cho nghệ thuật tới năm 80 tuổi mới "xin nghỉ hưu".

Hàng chục năm gắn bó với nghệ thuật, diễn viên Bá Anh coi công việc ở Nhà hát Tuổi trẻ là niềm tự hào lớn nhất trong sự nghiệp. Anh chia sẻ những kỉ niệm buồn vui khi làm nghề trong chương trình Lời tự sự- phát sóng trên VTV3 tối 6/9.

Bá Anh nhớ kỷ niệm đi tỉnh diễn, khán giả 'xin chia mảnh áo' ảnh 1

Diễn viên Bá Anh trong chương trình Lời tự sự.

Những năm đầu làm nghề, Bá Anh từng hoang mang, lo lắng vì “chưa tìm được chiều sâu diễn xuất”. Anh không biết tương lai mình đi về đâu. Những nghệ sĩ tên tuổi như Chí Trung, Lê Khanh, Minh Hằng,... đã động viên và giúp Bá Anh tự tin hơn để theo nghề.

Vai Văn ở Những ngọn nến trong đêm có thể coi là bước ngoặt đưa cái tên Bá Anh gần hơn với khán giả. Nhiều người gặp anh ở ngoài vẫn gọi anh theo tên nhân vật trong phim. Nam diễn viên sinh năm 1971 tiết lộ anh có nhiều kỷ niệm sau khi phim lên sóng năm 2002. Ngày ấy, khi đi diễn ở tỉnh, hình ảnh Bá Anh cũng xuất hiện trên băng-rôn, áp phích cùng với những nghệ sĩ nổi tiếng như Chí Trung, Ngọc Huyền...

Có khán giả nhìn lên ảnh và nói: “Có Chí Trung, Ngọc Huyền, có cả Văn mà không thấy cô Trúc (Mai Thu Huyền) đâu. Sau đó, mọi người trong Nhà hát phải giải thích rằng vở diễn này hoàn toàn không liên quan đến phim Những ngọn nến trong đêm, nên không có cô Trúc”.

Bá Anh nhớ kỷ niệm đi tỉnh diễn, khán giả 'xin chia mảnh áo' ảnh 2

Bá Anh và Mai Thu Huyền - phim Những ngọn nến trong đêm.

Có người hâm mộ còn chạy tới “xin chia mảnh áo” với Bá Anh, khiến anh lúng túng vì “áo đang mặc trên người không biết chia kiểu gì”.

Gần đây, Bá Anh lại có thêm cái tên mới sau khi đóng phim Thương ngày nắng về của đạo diễn Bùi Tiến Huy. Nhân vật Vượng của anh có đôi chút khù khờ, cả tin, ngoài 50 nhưng vẫn sống với chị gái, để chị lo lắng từng ly từng tí. Nghệ sĩ Bá Anh nói Vượng sống cảm tính, nhưng anh thì lý tính hơn nhiều. Không mất nhiều thời gian để “thoát vai” nhưng những kỉ niệm khi đóng phim thì Bá Anh vẫn nhớ như in.

“Khi đóng Thương ngày nắng về tôi có nhiều kỉ niệm vui lắm, buồn cười nhất chắc là lúc đóng mấy cảnh hôn. Tôi và Huyền Trang thân thiết, hay cười đùa trong hậu trường nên khi đóng cảnh hôn cũng hơi khó tập trung. Hai anh em cứ tập cảnh đó là cười rũ ra”, anh kể.

Bá Anh nhớ kỷ niệm đi tỉnh diễn, khán giả 'xin chia mảnh áo' ảnh 3

Vai Vượng được khán giả yêu mến.

Bá Anh lần đầu tiết lộ anh và bạn diễn đã uống bia trước khi quay cảnh hôn để nhập tâm hơn. Rất may, cảnh hôn phải thực hiện nhiều đúp để lấy đủ các góc máy nhưng “quay đúp nào cũng ăn ngay”.

Gắn bó với nghề cũng đã hơn 30 năm, Bá Anh nói anh chưa từng nghĩ đến đỉnh cao trong nghề. Với anh, nghề diễn không có cái gọi là đỉnh, không có một ngưỡng nhất định để vượt qua mà hành trình nghệ thuật là “đường chạy marathon không có đích”. Vì vậy, anh tâm niệm làm tốt từng vai diễn mình được giao. Có lẽ cũng nhờ vậy mà anh luôn đau đáu với nghề diễn, với sân khấu. “Tôi sẽ làm đến năm 80 tuổi mới xin nghỉ hưu”, nam diễn viên nói vui.

Bên cạnh công việc của một diễn viên, anh đam mê những hoạt động phục vụ cho trẻ em, thanh thiếu niên- đó cũng là tôn chỉ của Nhà hát Tuổi Trẻ. Bá Anh thành lập câu lạc bộ ngay tại Nhà hát, tạo nên không gian sinh hoạt nghệ thuật cho những tài năng nhí. Anh hy vọng có thể đưa nghệ thuật tới gần hơn với những khán giả trẻ.

Khi được hỏi có thấy nghề diễn vất vả, thiệt thòi không, Bá Anh nói đùa người tuổi Hợi như anh không đói được, chỉ không quá giàu thôi.

Bá Anh nhớ kỷ niệm đi tỉnh diễn, khán giả 'xin chia mảnh áo' ảnh 4

Nam diễn viên muốn cống hiến cho nghệ thuật tới năm 80 tuổi.

Bá Anh nói niềm tự hào lớn nhất là được làm diễn viên, còn hạnh phúc đời thường của anh gói gọn trong những khoảnh khắc bên gia đình. Nghệ sĩ Bá Anh có ba con trai, mỗi người con cách nhau 6 tuổi. Anh tâm sự rằng các con dù lớn nhưng đến năm cấp 2, cấp 3 vẫn giữ thói quen ngủ cùng bố để dễ dàng tâm sự.

Anh coi ba con trai là những “bản sao” đặc biệt của mình và luôn dành sự tôn trọng cho các con. Con trai lớn của Bá Anh hiện theo học chuyên ngành về báo chí. Anh nói không ép buộc con học cái này cái kia, miễn sao con thích và chăm chỉ.

MỚI - NÓNG
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
TPO - Chiều 16/4, Ngân hàng Nhà nước cho biết đã có văn bản gửi các bộ, ngành chức năng đề nghị phối hợp triển khai chỉ đạo của Thủ tướng trong công tác quản lý thị trường vàng. Đáng chú ý, Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an phối hợp trong tổ chức hoạt động đấu thầu vàng miếng SJC để đảm bảo hoạt động đấu thầu được an toàn, hiệu quả.