23h ngày 1/7, sân Sao Paolo:

Argentina-Thụy Sỹ: Messi Âu-Mỹ tranh hùng

Argentina-Thụy Sỹ: Messi Âu-Mỹ tranh hùng
TP - Sau khi lập hattrick vào lưới Honduras ở vòng bảng, Xherdan Shaquiri được báo chí Thụy Sỹ mệnh danh là “Messi của dãy Alps”. Hôm nay, anh và các đồng đội sẽ gặp “Messi thật” trong một cuộc chiến khá thú vị.

Shaquiri sinh ra ở Albania với bố mẹ là người Kosovo. Nguồn gốc xuất thân của cầu thủ 22 tuổi được mệnh danh là “Messi của dãy Alps” này chính là hình ảnh đặc trưng của Thụy Sỹ. Đội hình của họ tại World Cup 2014 với 23 cầu thủ nhưng lại đến từ 13 quốc gia khác nhau. Chính sự đa dạng ấy tạo cho Thụy Sỹ những ấn tượng khá khác biệt với đội bóng khác. 

Hành trình World Cup của thầy trò Ottmar Hitzfeld khá suôn sẻ với hai chiến thắng trước Ecuador và Honduras, xen giữa là một trận thua “rất khó hiểu trước” Pháp với tỉ số không tưởng 2-5. Thực tế đó là một tai nạn của Thụy Sỹ và họ vẫn được đánh giá là một trong những “chú ngựa ô” tại World Cup lần này.

Nụ cười đã có thể nở trên đôi môi HLV Sabella khi Messi đang tỏa sáng rực rỡ kéo theo cả đoàn tàu Argentina tiến bước. Các vũ công tango được đánh giá là những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Nhưng khoan nói đến cúp vàng, đây là vòng 1/8 nơi mà đối thủ nào cũng đều không hề dễ chơi. Việc quá phụ thuộc vào Messi cũng là một bài toán không dễ giải khi mà những vệ tinh xung quanh anh (đều là những ngôi sao hàng đầu thế giới Aguero rồi Higuain chưa chịu tỏa sáng). 

Khát khao của Messi là có thật và anh đang chơi một thứ bóng đá tuyệt diệu nhưng bóng đá thời nay khác hoàn toàn với khi Maradona còn thi đấu. “Những đội bóng một người” thường rất khó thành công, trường hợp của Ronaldo với tuyển Bồ Đào Nha là một ví dụ. Bởi thế, vấn đề của Argentina là ngoài việc duy trì cho Messi một trạng thái tinh thần và thể lực tốt nhất thì họ phải làm sao kích hoạt cho những cầu thủ khác lên tiếng.

Argentina chưa bao giờ thua Thụy Sỹ (thắng 4 hòa 2) nhưng khi đội hình bên nào cũng “có Messi” như tại Sao Paolo, chuyện gì cũng có thể xảy ra.World Cup này đã chứng kiến quá nhiều bất ngờ rồi và nếu có thêm một điều gì đó khác với thực tế cũng sẽ chẳng khiến ai ngạc nhiên.

Đội hình dự kiến

Argentina: Sergio Romero, Marcos Rojo, Ezequiel Garay, Fernandez, Pablo Zabaleta, Angel Di Maria, Javier Mascherano, Fernando Gago, Ezequiel Lavezzi, Gonzalo Higuain, Lionel Messi. 

Thụy Sỹ: Diego Benaglio, Stephan Lichtsteiner, Philippe Senderos, Johan Djourou, Ricardo Rodriguez, Gokhan Inler, Granit Xhaka, Xherdan Shaquiri, Admir Mehmedi, Sefferovic, Josip Drmic

Dự đoán: 3-1

03h ngày 2/7, sân Salvador: Mỹ - Bỉ

Dù chưa gây ấn tượng lắm nhưng Bỉ cũng tiến vào vòng 1/8 với tư cách đội nhất bảng. Đội bóng được mệnh danh là “Quỷ đỏ” này có tham vọng tiến rất sâu tại giải và Mỹ là một đối thủ khá vừa tầm. 

Nếu xét về tương quan đội hình, Marc Wilmots có trong tay nhiều hảo thủ hơn nhưng ở phía kia chiến tuyến Jurgen Klinsmann đang xây dựng một tập thể hài hòa, không cần ngôi sao. 

Chú Sam có nhiều kinh nghiệm World Cup trong khi Quỷ đỏ mới trở lại một sân chơi lớn và cực kì bỡ ngỡ trước những trải nghiệm như ở vòng knock out này.

Dự đoán: 1-1 (Bỉ thắng trên chấm 11m)

MỚI - NÓNG