Anh vui vẻ bên người con gái khác nhưng không chia tay tôi

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Anh trả lời rằng không yêu nữa thì anh đi với ai chẳng được, còn tôi có đợi được hay không là quyền của tôi.

Tôi 23 tuổi, vừa mới đi làm, ngoại hình xinh xắn. Bạn trai bằng tuổi, hai đúa yêu nhau gần 2 năm. Lúc yêu nhau tôi hay dỗi vô cớ, không bằng lòng với những gì anh ấy có. Khi anh bị ngã xe tôi cũng chẳng đoái hoài gì, anh vẫn cố gắng níu giữ tôi và rồi lại làm lành bình thường với nhau. Chắc do không được tôi tôn trọng nên anh có vẻ nhạt dần với tôi. Tính tôi chỉ cần khác đi một tí là cái tôi trỗi dậy, lại giận dỗi. Chúng tôi dỗi nhau 2 tháng, trong thời gian đó anh luôn nhắn tin nhớ, muốn gặp tôi nhưng tôi cự tuyệt và nói lời lẽ xúc phạm.

Rồi một ngày, bạn tôi nói anh đã yêu người con gái khác. Tôi thấy đau lòng và muốn níu giữ, gọi điện hỏi, anh nói không yêu ai, chưa dành tình cảm đặc biệt cho ai nhưng tôi không tôn trọng anh, tôi quá vô tâm. Ngẫm lại tôi thấy mình sai hoàn toàn, tôi đề nghị làm lại nhưng anh nói sợ tôi.

Sau đó tôi bắt gặp anh đèo một người con gái đi chơi, hàng ngày họ vẫn nói chuyện, nhìn cô ấy có vẻ không xinh bằng tôi. Tôi đau đớn tột cùng, bảo anh không yêu thì nói ra, đừng bắt tôi hy vọng rồi lại thất vọng. Anh trả lời rằng không yêu nữa thì anh đi với ai chẳng được, còn tôi có đợi được hay không là quyền của tôi. Làm sao tôi có thể chờ đợi trong khi anh vui vẻ với người khác. Tại sao anh không dứt khoát với tôi? Anh có phải người trăng hoa không?

Theo Theo Ngôi sao
MỚI - NÓNG