Ấn Độ: Thợ điện giết vợ vì từ chối 'gần gũi' chồng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Một thợ điện ở Bengaluru (bang Karnataka, Ấn Độ) đã bị bắt với cáo buộc giết vợ sau khi cô này từ chối “ân ái” chồng, Thời báo Ấn Độ đưa tin ngày 18/8.

Bị can được xác định là Pruthvi Raj Singh, làm nghề thợ điện. Singh đã bị bắt trong khi đồng phạm là Sameer Kumar vẫn đang lẩn trốn.

Singh kết hôn cách đây 9 tháng với Jyoti Kumari theo sự sắp đặt của cha mẹ.

“Khi kết hôn, Kumari thông báo với gia đình tôi rằng cô ấy mới 28 tuổi. Sau đó chúng tôi phát hiện ra tuổi thật của cô ấy là 38, tức hơn tôi 10 tuổi. Kumari không bao giờ đồng ý ‘ân ái’ với tôi, thậm chí còn xúc phạm tôi và gia đình bằng cách gọi chúng tôi là động vật”, Singh khai với cảnh sát.

Tức giận với Kumari, Singh đã gọi bạn mình là Sameer Kumar đến giúp mình “xử lý” vợ. Hai người thuê xe của bạn và chở Kumari đến Udupi, sau đó siết cổ Kumari khiến cô này tử vong. Để che giấu hành vi phạm tội của mình, Singh đã đến đồn cảnh sát báo tin vợ mất tích.

Cảnh sát cho biết: “Singh nói với chúng tôi rằng Kumari thỉnh thoảng lại bỏ nhà ra đi và tự quay về. Theo lời kể của Singh, mỗi khi rời khỏi nhà, Kumari lại tắt điện thoại. Nhưng khi kiểm tra, chúng tôi phát hiện rằng điện thoại của Kumari mới chỉ vừa tắt trước đó không lâu. Và Kumari đã bị đưa đến Udupi vào ngày 3/8.”

Sau khi tìm kiếm, cảnh sát phát hiện thi thể đang phân hủy của Kumari dưới một hẻm núi và đã đưa đi khám nghiệm tử thi.

Năm ngoái, một người đàn ông ở bang Uttar Pradesh (Ấn Độ) đã ám sát vợ vì cô từ chối “gần gũi” chồng. Sau đó, ông đẩy 3 con nhỏ của mình xuống một con kênh.

Theo Thời báo Ấn Độ
MỚI - NÓNG