Ấn Độ: Anh trai bắn chết em gái vì không chịu cho chó ăn

Một chú chó đang ăn chapati - món bánh truyền thống của Ấn Độ. Ảnh: Shutterstock
Một chú chó đang ăn chapati - món bánh truyền thống của Ấn Độ. Ảnh: Shutterstock
TPO - Một người đàn ông 25 tuổi ở bang Uttar Pradesh (Ấn Độ) đã bị cảnh sát bắt hôm thứ Hai với cáo buộc bắn chết em gái ruột.

Theo cảnh sát, nghi phạm Ashish Kumar đã nổ súng bắn em gái Parul sau một cuộc tranh cãi nảy lửa.

“Hải người thường xuyên cãi vã về đàn chó 18-20 con của Ashish, vì Ashish thường bắt em gái làm bánh cho chó ăn. Trong sự cố ngày 14/12, khi em gái Parul từ chối, Ashish đã thẳng tay rút súng bắn chết cô này”, một cảnh sát địa phương cho biết.

Theo một số nguồn tin, Ashish đã tự gọi điện báo cảnh sát sau khi bắn em gái 2 phát.

“Nạn nhân bị bắn một phát vào đầu và một phát vào tim. Ngay sau đó, nghi phạm gọi điện cho người thân và bạn bè để thông báo về vụ việc”, một cảnh sát giấu tên khác tiết lộ.

Khi bị bắt, Ashish cho biết mình không hề hối hận vì đã mâu thuẫn với em gái suốt một thời gian dài.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.