Á hậu Hoàng Oanh trải lòng về hôn nhân đổ vỡ với chồng Tây

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hoàng Oanh nhận thấy bản thân trưởng thành hơn sau va vấp, đổ vỡ. Cô không ngần ngại đề cập đến cuộc sống hậu ly hôn chồng Tây trên sóng truyền hình.

Là khách mời của chương trình Gõ cửa nhà sao số mới nhất, Á hậu Hoàng Oanh dành thời gian chia sẻ về chuyện nghề, chuyện đời, đặc biệt là quãng thời gian sau ly hôn với chồng Tây.

Hoàng Oanh bước chân vào showbiz từ năm 18, 19 tuổi và muốn thử thách bản thân để chinh phục nghề MC, nhưng điều bất ngờ nhất chính là việc cô đoạt giải Á hậu 1 Hoa hậu phụ nữ Việt Nam qua ảnh. Từ đây, cô có nhiều cơ hội gặp gỡ báo chí và thuận lợi hơn trong công việc. Năm 2013, cô ghi danh trong cuộc thi Người dẫn chương trình truyền hình của HTV và giành giải 3.

Á hậu Hoàng Oanh trải lòng về hôn nhân đổ vỡ với chồng Tây ảnh 1

Cô tâm sự, công việc MC là quá trình cô bỏ công mày mò nhưng diễn xuất thì là một cơ duyên. Khi có danh tiếng, nàng Á hậu nhận được nhiều lời mời casting từ các nhà sản xuất. Bộ phim truyền hình đầu tiên Hoàng Oanh tham gia là Cà phê hí mắt của đạo diễn Quang Đại, còn phim điện ảnh là Bộ ba rắc rối.

Tuy vậy, vẫn có những bộ phim cô phải casting 4, 5 lần mới nhận được vai, điển hình là vai Dung trong phim điện ảnh Tháng năm rực rỡ.

“Đạo diễn nhắm tôi vào vai Tuyết Anh, một cô gái dịu dàng, xinh đẹp. Tôi thấy mình cũng dịu dàng nhưng đạo diễn lại không thấy hợp. Đến khi tôi thử vai Dung đại ca thì đạo diễn lại thích, tôi không hiểu tại sao", Hoàng Oanh bộc bạch.

Á hậu Hoàng Oanh trải lòng về hôn nhân đổ vỡ với chồng Tây ảnh 2

Hoàng Oanh trong Tháng năm rực rỡ

Cũng tại chương trình, người đẹp không ngại đề cập đến chuyện đổ vỡ hôn nhân với chồng Tây. Cô cảm nhận mình trưởng thành hơn sau va vấp, đổ vỡ. Khi MC ví hôn nhân tan vỡ là vị đắng không ai muốn nếm trải trong cuộc đời, nữ diễn viên lại quan niệm: "Biết đâu ở lại nó sẽ đắng hơn".

Với Hoàng Oanh, cô nhận ra có rất nhiều bà mẹ đơn thân giống mình, họ đều trải qua nhiều khó khăn và dằn vặt nhất là trong tâm lý. “Bất cứ bà mẹ nào có con rồi cũng sẽ đặt con lên hàng đầu. Ai cũng muốn giữ gia đình trọn vẹn cho con mình. Tôi nghĩ rằng một gia đình có thể chỉ có một người nhưng hạnh phúc còn hơn hai người ở bên nhau mà lại không hạnh phúc", nữ MC trải lòng.

Á hậu Hoàng Oanh trải lòng về hôn nhân đổ vỡ với chồng Tây ảnh 3

Hoàng Oanh lạc quan chia sẻ, cô mong muốn trở thành một người mẹ hạnh phúc, khỏe mạnh. "Việc cho con thấy một hình ảnh hạnh phúc, đúng đắn về tình yêu rất quan trọng. Để con biết tình yêu trong gia đình như thế nào. Mình không nên ở trong một gia đình không hạnh phúc mà cố gắng diễn với nhau để con cảm thấy bối rối, không biết đó có phải là hình mẫu hạnh phúc mà mình theo đuổi hay không" - Cô giãi bày.

Á hậu Hoàng Oanh trải lòng về hôn nhân đổ vỡ với chồng Tây ảnh 4

Hoàng Oanh ngày càng mặn mà và thành công

MỚI - NÓNG
Em sẽ không từ bỏ giấc mơ trở thành cô giáo
Em sẽ không từ bỏ giấc mơ trở thành cô giáo
TPO - Vượt qua nỗi đau mất cha sau cơn bão số 3 (bão Yagi), Lý Thị Mai quyết tâm học tập thật tốt để trở thành cô giáo trong tương lai. Ngày định mệnh đó đã qua hơn 1 tháng nhưng với Mai, vết thương theo thời gian dường như càng ngày càng ngấm sâu.
Mãn nhãn màn diễu hành biểu dương lực lượng thanh niên Thủ đô
Mãn nhãn màn diễu hành biểu dương lực lượng thanh niên Thủ đô
TPO - Sáng 15/10, trong khuôn khổ Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam Thành phố Hà Nội khóa VIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã diễn ra chương trình diễu hành biểu dương lực lượng thanh niên Thủ đô. Đây là dịp để tôn vinh sức trẻ, nhiệt huyết và tinh thần cống hiến của thanh niên Hà Nội, những thế hệ thanh niên "vừa hồng, vừa chuyên” đã và đang góp phần xây dựng Thủ đô và đất nước ngày càng phát triển, văn minh và hiện đại.