Á hậu Diễm Trang bị mắc kẹt ở Ba Lan vì lệnh phong toả cả nước do dịch Covid-19

Á hậu Diễm Trang và con gái ở Ba Lan.
Á hậu Diễm Trang và con gái ở Ba Lan.
TPO - Sợ nguy cơ lây nhiễm cao khi di chuyển bằng máy bay về Việt Nam, Á hậu Diễm Trang đã quyết định ở lại Ba Lan khi nước này công bố lệnh phong toả.

Mới đây trên trang cá nhân, Á hậu Diễm Trang bất ngờ chia sẻ thông tin cô phải ở lại Ba Lan và không thể trở về Việt Nam do tình hình hỗn loạn của dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, ngày hôm qua Ba Lan đã ra quyết định sẽ phong tỏa cả nước, hủy tất cả chuyến bay quốc tế trong vòng 10 ngày, trong khi đó Diễm Trang dự định sẽ về Việt Nam sớm trong tuần tới. Á hậu đã có 5 tiếng để quyết định là sẽ bỏ vé, để mua vé mới bay vào lúc 23h40 trước khi lệnh cấm có hiệu lực từ 00:00 hay không.

Á hậu Diễm Trang bị mắc kẹt ở Ba Lan vì lệnh phong toả cả nước do dịch Covid-19 ảnh 1 Chia sẻ của Diễm Trang trên trang cá nhân.
Cô cho biết chồng cô ủng hộ cô bay về và một mình ở lại Ba Lan vì muốn mẹ con Diễm Trang an toàn khi về trước, còn cô thì lo lắng vì phải một mình đi cùng bé Julia, vì hầu như các ca lây nhiễm gần đây đều do đi từ sân bay về hoặc ngồi chung chuyến bay dài.

Trong lúc hoảng loạn, Diễm Trang đã gọi cho ba mẹ để hỏi ý kiến, ba mẹ cô nói tuỳ cô quyết định vì ở Việt Nam cũng đang rất căng thẳng, chỉ sợ cô đi ra sân bay khả năng lây nhiễm cao. Mẹ Diễm Trang còn tin vào tâm linh đã bảo cô nếu tin thì hãy tung đồng xu quyết định, bí quá cô cũng tung thử 3 lần và cả ba lần đều là "Không về".

Sau cùng, Diễm Trang nghĩ rằng đây là thời điểm cần sự tỉnh táo và tính toán chứ không chỉ t in vào việc tung đồng xu, nên đã cố gắng giữ bình tĩnh suy nghĩ thêm trong khi vali đã xếp đồ sẵn và tiếp tục gọi hỏi những người thân nhất.

Á hậu Diễm Trang bị mắc kẹt ở Ba Lan vì lệnh phong toả cả nước do dịch Covid-19 ảnh 2 Diễm Trang và con gái sang thăm Ba Lan thăm chồng trước khi dịch Covid-19 bùng phát mạnh mẽ  ở châu Âu.
"Thế là vali đã chuẩn bị sẵn nhưng Trang quyết định ở lại vì nguy cơ mắc khi dịch chuyển là rất cao, bên đây từ giờ là chỉ có ngồi nhà không tiếp xúc gần ai để tránh bị lây nhiễm. Ba Lan hiện chỉ gần 100 ca nhưng đã đóng cửa đất nước, các hình thức giải trí, trường học đóng cửa, cấm tụ tập đông người. Không biết đây có phải quyết định đúng hay không khi ở lại Ba Lan nhưng dù gì gia đình mình được ở bên nhau trong mùa dịch bệnh và chọn cách hạn chế dịch chuyển. Giờ mà có bệnh thì cũng rất sợ vì nếu ở Việt Nam sẽ chăm sóc y tế ráo riết nhưng không biết bên đây sẽ như thế nào đây... " - Diễm Trang chia sẻ.

Cô cũng cho biết sau thời gian phong tỏa của Ba Lan, tình hình ổn hơn sẽ được về và bị cách ly tập trung trong 14 ngày. "Đường về còn dài lắm...Thật sự mong mọi sự bình yên và vượt qua đại dịch này" - người đẹp tâm sự.

Diễm Trang và con gái sang Ba Lan thăm chồng trước thời điểm bệnh nhân số 17 ở Hà Nội được phát hiện và hiện nay tình hình dịch bệnh Covid-19 ngày càng trở nên căng thẳng ở châu Âu.

Chính vì thế mà Diễm Trang đã gặp một số tình huống dở khóc dở cười ở Ba Lan khi bị người bản xứ kỳ thị vì là những người đến từ Châu Á. Hai thanh niên Ba Lan khi nhìn thấy vợ chồng cô đã la lớn lên "Oh virus".

Lần thứ 2 Diễm Trang tiếp tục gặp tình huống khó xử này đó là khi vợ chồng cô đến phòng tập gym. Diễm Trang kể khi đó cô gặp một cặp vợ chồng lớn tuổi người bản xứ. Hai người này đã hỏi vợ chồng cô đến từ đâu và khi nghe Diễm Trang trả lời rằng cô đến từ Việt Nam thì đôi vợ chồng này đã rời đi ngay tức khắc.

Diễm Trang cho biết cô cảm thấy buồn và sốc trước thái độ kỳ thị của mọi người đối với mình. Tuy nhiên, người đẹp có thể hiểu được thái độ của mọi người đằng sau những tình huống khó xử này khi tình hình dịch bệnh đang diễn biến ngày càng phức tạp và khó lường khiến cho ai cũng đề cao cảnh giác.

MỚI - NÓNG