8X tố bị cán bộ khu phố đánh hội đồng gãy hết xương hàm

TPO - Nạn nhân vô cớ bị nhóm côn đồ cùng một số dân phòng đánh đập dã man, gây thương tích nặng: gãy xương hàm, gãy gần toàn bộ răng.

Theo hồ sơ, vào khoảng 20h30 tối 16/4, anh Vũ Hồng Minh (SN 1984, ngụ phường Dĩ An, TX. Dĩ An) đến một khu nhà trọ trên đường Lý Thường Kiệt (KP.Thống Nhất 1, phường Dĩ An, TX.Dĩ An) để rủ người bạn tên Tý đi uống cà phê nhưng không gặp.

Tại đây anh Minh bất ngờ bị một nhóm thanh niên đóng cửa khu trọ lại, dùng gậy và ống tuýp sắt đánh mạnh vào quai hàm, sau đó tiếp tục bị một số đối tượng kẹp cổ kéo vào trong khu khuôn viên nhà trọ dùng tuýp sắt đánh tới tấp vào vùng đầu, mặt, cổ cho đến khi nạn nhân bị gãy và vỡ xương hàm, chảy máu lỗ tai.

“Một người dùng tuýt sắt đánh tôi là người hàng xóm, cách nhà tôi ở vài trăm mét. Phòng trọ nơi tôi đến tìm bạn cũng chỉ cách nhà tôi có 200m. Tôi bị đánh gãy hết răng hàm dưới và xương hàm, máy chảy rất nhiều nên khi đó không thể nói ra tiếng được. Tôi cố kêu cứu nhưng không nói được”, anh Minh nhớ lại.

8X tố bị cán bộ khu phố đánh hội đồng gãy hết xương hàm ảnh 1 Nạn nhân bị đánh gãy xương hàm

Chưa dừng lại, nhóm người đánh anh Minh sau đó đã lôi nạn nhân lên một chiếc xe máy chở thẳng đến văn phòng KP.Thống Nhất 1. Lúc này, trong văn phòng khu phố có mặt ông Trần Trí Dũng - Phó ban điều hành khu phố và ông Huỳnh Ngọc Hà - Trưởng ban điều hành khu phố. Tại trụ sở khu phố, anh Minh lại tiếp tục bị đánh trước sự chứng kiến của cán bộ khu phố.

Khi hay tin con mình bị đánh, bà Lê Thị Hồng Mai (mẹ anh Minh) đã đến văn phòng khu phố tìm con nhưng bị ngăn cản không cho vào. Bất lực, bà Mai đã điện thoại cầu cứu lực lượng Cảnh sát 113 đến can thiệp.

Lúc này tổ công tác của Cảnh sát 113 có mặt tại văn phòng KP.Thống Nhất 1 và yêu cầu cán bộ khu phố chuyển nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời tạm giữ những đối tượng liên quan để làm việc. Lực lượng Cảnh sát 113 đã hỗ trợ cùng với gia đình đưa nạn nhân đến đến Bệnh viện Quân đoàn 4 để cấp cứu, sau đó nạn nhân được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy ngay trong đêm vì thương tích quá nặng.

Tại đây, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị gãy và vỡ phức tạp hai bên xương hàm dưới, chấn thương đầu, mắt… Được biết, sau hơn 1 tháng điều trị, sức khỏe anh Minh vẫn còn yếu. Hiện tại, do bị gãy hết xương hàm nên nạn nhân đang sử dụng hai hàm răng giả nên ăn, nói rất khó khăn.

Anh Minh khẳng định không hiểu nguyên nhân khiến mình bị đánh hội đồng. Còn những người sống gần hiện trường xảy ra vụ việc thì cho biết, nạn nhân bị đánh rất có thể do bị nghi vào nhà trọ để trộm đồ. Tuy nhiên, tại thời điểm xảy ra không có phòng trọ nào xảy ra mất tài sản gì.

8X tố bị cán bộ khu phố đánh hội đồng gãy hết xương hàm ảnh 2 Nạn nhân điều trị tại bệnh viện, trong khi đối tượng vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật

Liên quan đến vụ việc, đội CSHS Công an TX. Dĩ An cho biết, đã chuyển hồ sơ vụ án lên Công an tỉnh Bình Dương và đang trong quá trình điều tra tuy nhiên đã gần 2 tháng chưa có kết quả.

Trong khi đó, ông Đào Quy Luật – Bí thư Đảng ủy phường Dĩ An cho biết, ông đã nắm toàn bộ vụ việc và đang chở kết luật từ cơ quan công an để có hướng xử lý tiếp theo. “Người dân phản ánh cán bộ ban điều hành khu phố thiếu trách nhiệm, có tham gia đánh người nhưng chúng tôi đang chờ kết quả điều tra. Quan điểm của tôi, cán bộ nào sai phạm sẽ bị xử lý nghiêm không có sự bao che”, ông Luật nói.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.