6 phút ghi 2 bàn, Roma cầm chân Milan trong ngày Mourinho vắng mặt

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Roma không có cú sút trúng đích nào về phía khung thành Milan cho đến phút 87. Nhưng chỉ trong những phút ít ỏi còn lại, đội bóng của HLV Mourinho đã ghi liên tiếp 2 bàn thắng để rời sân San Siro với một điểm trong khuôn khổ vòng 17 Serie A.
6 phút ghi 2 bàn, Roma cầm chân Milan trong ngày Mourinho vắng mặt ảnh 1

AC Milan bước vào trận đấu mà không có sự phục vụ của hàng loạt cái tên như Mike Maignan, Ante Rebic, Fode Ballo-Toure, Rade Krunic, Divock Origi, Junior Messias, Alessandro Florenzi và Zlatan Ibrahimovic vì chấn thương. Trong khi đó, HLV Mourinho không thể trực tiếp dẫn dắt Roma vì lệnh cấm chỉ đạo.

Thiếu nhiều cầu thủ nhưng đội chủ nhà Milan vẫn tấn công ngay từ đầu với sự cơ động và năng nổ của Rafael Leao. Nỗ lực tấn công của đội chủ nhà sớm mang lại bàn thắng mở tỷ số ngay trong hiệp 1. Từ quả đá phạt góc bên phía bên phải, Tonali đưa bóng thuận lợi cho Pierre Kalulu đánh đầu ghi bàn ở phút 30. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên ở Serie A mà Milan ghi được bằng đầu kể từ Junior Messias vào tháng 12/2021.

Sang hiệp 2, vẫn là Milan nắm hoàn toàn lợi thế trên sân. Phút 77, Giroud có pha chạy chỗ lôi kéo các hậu vệ Roma tạo điều kiện cho Leao kiến tạo để cầu thủ vào thay người Tommaso Pobega nâng tỷ số lên 2-0.

Những tưởng trận đấu sẽ an bài thì Roma đã vùng lên mạnh mẽ. Phút 87, Roger Ibanez đánh đầu dũng mãnh để rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho Roma. Đến phút bù giờ thứ 3, Abraham đã có mặt đúng lúc đúng chỗ để ghi bàn thắng gỡ hòa 2-2 mang về một điểm quý giá sau tình huống đá phạt của Roma.

Kết quả này khiến AC Milan không thể lấy vị trí thứ 2 của Juventus trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, Roma vẫn đứng thứ 6.

Sau trận đấu, tiền đạo Abraham cho biết đã linh cảm mình sẽ ghi bàn thắng gỡ hòa cho Roma. "Tôi không biết vì sao lại như vậy nhưng tôi đã tự nói với chính mình rằng phải sẵn sàng ghi bàn khi đội được hưởng quả phạt đó. Khi tôi thấy thủ môn cản phá được quả đánh đầu, bóng đá tìm đến tôi và ơn trời là tôi đã đứng đúng chỗ".

MỚI - NÓNG