Phát hiện 5 tấn thức ăn dinh dưỡng gia súc không rõ xuất xứ

Phát hiện 5 tấn thức ăn dinh dưỡng gia súc không rõ xuất xứ
TP - Ngày 10-12, Đội Quản lý thị trường (QLTT) Cơ động (Chi cục QLTT Đồng Nai) kiểm tra đột xuất Công ty TNHH dinh dưỡng chăn nuôi Đức Duy, do ông Tống Đức Tiện (55 tuổi) làm chủ tại KP 5A, phường Long Bình (TP Biên Hoà), phát hiện 5 tấn thức ăn dinh dưỡng gia súc không có nguồn gốc xuất xứ.

> Gà nhập Hàn Quốc là 'gà loại thải' chứ không chỉ là 'gà dai'
> Nhập thức ăn gia súc về... bán cho người

Công ty này chuyên sản xuất các loại thức ăn bổ sung dinh dưỡng cho heo. Theo giấy phép kinh doanh, ngành nghề công ty trên được phép hoạt động là “sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản” và không được sản xuất tại trụ sở công ty.

Từ ngày 1-12-2012, công ty này đã thông báo ngưng hoạt động. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng ập vào kiểm tra thì phát hiện phía trong nhà kho còn 1 bồn trộn thức ăn cùng các bao nguyên liệu.

Do chủ doanh nghiệp đã không xuất trình được các chứng từ để chứng minh chất lượng sản phẩm trước khi đưa ra thị trường nên cơ quan chức năng đã lập biên bản niêm phong toàn bộ số hàng trên.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Công nhân đội nắng sửa chữa hồ Kẻ Gỗ

Công nhân đội nắng sửa chữa hồ Kẻ Gỗ

TPO - Hồ Kẻ Gỗ sau gần 50 năm đưa vào khai thác, sử dụng đã được nâng cấp, sửa chữa một số hạng mục xuống cấp với tổng mức đầu tư hơn 350 tỷ đồng. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, nhà thầu tập trung triển khai thi công để "bù" lại tiến độ bị ảnh hưởng do mưa gió trước đó.
Những bước đi hùng tráng trên Quảng trường Đỏ của bộ đội Việt Nam

Những bước đi hùng tráng trên Quảng trường Đỏ của bộ đội Việt Nam

TPO - Tại buổi sơ duyệt chuẩn bị cho Lễ duyệt binh nhân kỷ niệm 80 năm Ngày chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại (9/5/1945 - 9/5/2025) ở Liên bang Nga, khối duyệt binh của Quân đội nhân dân Việt Nam đã thể hiện những bước đi hùng tráng trên Quảng trường Đỏ. Đặc biệt, hàng trăm bà con kiều bào và du học sinh Việt Nam tại Nga đã cùng các chiến sĩ hát vang ca khúc “Vì nhân dân quên mình”.