Dẫu khó, không bỏ giảng đường

Dẫu khó, không bỏ giảng đường
TP - Căn nhà cấp đầu voi đuôi chuột chưa tới 30 m2 tại đường 102, Tăng Nhơn Phú, quận 9, TPHCM là nơi sinh sống của đại gia đình Nguyễn Anh Dũng (gồm mẹ, vợ chồng anh chị và cháu nhỏ). Nhà nghèo nhưng Dũng cố gắng vươn lên thi đậu đại học (ĐH). Nhưng nỗi lo tiền bạc vẫn làm khó cậu sinh viên nghèo...

> Nữ sinh nghèo đậu hai trường đại học

Dũng tên đầy đủ là Nguyễn Anh Dũng (ảnh), tân sinh viên Trường ĐH Giao thông Vận tải cơ sở 2. Kỳ thi ĐH, CĐ năm nay, ngoài đậu vào ĐH Giao thông Vận tải cơ sở 2 với số điểm 20,5, Dũng còn thi đậu vào Trường CĐ Công nghệ Thủ Đức với số điểm 22,5.

Dũng sinh ra trong gia đình nghèo, bố làm thợ hồ nhưng đã mất từ năm cậu mới lên 6 tuổi. Từ ngày bố mất, gánh nặng cơm áo gạo tiền đè nặng trên vai bà Huỳnh Thị Thu Vân – mẹ Dũng.

Để lo cho 2 đứa con ăn học, bà làm đủ mọi thứ: đi làm thuê, nhận trông trẻ… Thế nhưng khó khăn chồng chất, người chị đầu của Dũng học hết lớp 9 đành ngậm ngùi nghỉ học đi làm công nhân vì không có tiền.

Riêng Dũng là con út được mẹ và chị lo cho học đến hết lớp 12 và thi vào ĐH. Không phụ lòng mẹ và chị, 12 năm học phổ thông, Dũng đều đạt học lực khá giỏi và nhận nhiều học bổng.

Bà Vân tâm sự: “Từ ngày bố nó mất, nhà đã khó lại càng khó hơn. Chị nó đi làm công nhân lương tháng 3 triệu đồng chỉ đủ để trang trải ăn uống hằng ngày. Anh rể của nó thì công việc không ổn định, làm thuê làm mướn ngày có ngày không. Ngày nó báo đậu 2 trường tui mừng lắm! Nhưng lại lo vì không có tiền nhập học. Bao nhiêu năm rồi nhà tui vẫn ở trong diện xóa đói giảm nghèo. Cuối cùng tui phải mượn tiền của hàng xóm được ba triệu rưỡi để nó đóng tiền nhập học”, bà Vân nói.

Tiếp chúng tôi tại căn nhà của mình, Dũng thành thật nói: “Từ nhỏ tới giờ em chỉ biết đi học rồi về phụ gia đình chuyện cơm nước, chứ ít đi ra tiệm internet nên không rành về email. Nhiều lần muốn nói mẹ mua máy tính nhưng suy đi nghĩ lại em lại thôi vì không biết mẹ lấy đâu ra tiền để mua”.

Ngồi kế bên con, bà Vân nói phụ vào thêm: “Có lúc nó bảo mượn tiền mua cho nó bộ máy tính nhưng mượn thì lấy đâu ra trả nợ, nên đành thôi. Ngay cả khi chọn trường thi ĐH, nó cũng chọn trường nào gần nhà để thi chứ không dám chọn trường xa vì sợ phải đi học xa tốn kém”.

Dũng tâm sự: “Khó khăn thật nhưng em sẽ cố gắng theo học hết ĐH để sau này ra trường kiếm việc làm ổn định lo cho mẹ, và chị”.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Quảng Ngãi: Bình minh ở làng chài Sơn Trà
Quảng Ngãi: Bình minh ở làng chài Sơn Trà
TPO - Khi mặt trời bắt đầu ló dạng, từng chiếc thuyền thúng của ngư dân làng chài Sơn Trà lần lượt quay về bờ, mang theo thành quả của một đêm dài lao động. Trên bờ, thương lái đã có mặt từ sớm, chờ sẵn để thu mua hải sản, tạo nên khung cảnh rộn ràng.
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Miền Bắc sắp đón mưa dông, đề phòng mưa đá

Miền Bắc sắp đón mưa dông, đề phòng mưa đá

TPO - Không khí lạnh tăng cường có khả năng gây ra mưa rào và dông rải rác cho miền Bắc và Bắc Trung Bộ từ chiều tối 15/3 đến sáng sớm 16/3. Không khí lạnh xuất hiện sau một ngày khá nóng có thể gây lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhất là tại khu vực Tây Bắc Bộ.
Chủ tịch Hà Nội: Tập trung xử lý ô nhiễm không khí, làm sạch các dòng sông nội đô

Chủ tịch Hà Nội: Tập trung xử lý ô nhiễm không khí, làm sạch các dòng sông nội đô

TPO - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đề nghị Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội tham mưu UBND thành phố xây dựng chương trình phối hợp cùng Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam và các tổ chức, chuyên gia, nhà khoa học để nghiên cứu hướng giải quyết triệt để vấn đề ô nhiễm môi trường của Hà Nội, trước mắt tập trung xử lý ô nhiễm không khí và làm sạch các dòng sông nội đô.
Đoàn Nghi lễ Quân đội xếp hình nghệ thuật, múa súng đẹp mắt tại TB4

Đoàn Nghi lễ Quân đội xếp hình nghệ thuật, múa súng đẹp mắt tại TB4

TPO - Với những động tác đẹp mắt và tiếng kèn hào hùng, lực lượng bộ đội danh dự, các nghệ sĩ kèn cùng các diễn viên của Đoàn Nghi lễ Quân đội và một số đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng đã trình diễn màn xếp hình nghệ thuật, biểu diễn múa súng ấn tượng tại Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4 (TB4).