TPO – Một nhiếp ảnh gia tại Mỹ đã giành bảy năm để chụp lại những bức ảnh của các lăng tẩm và nhà thờ xa hoa nhất nước Mỹ cho thấy không gian đầy tĩnh lặng ở trong đó.
Nhiếp ảnh gia John Allan Faier đã khám phá nhiều nhà thờ cũng như lăng tẩm đã được xây dựng từ rất lâu nhưng nội thất bên trong vẫn giữ nguyên nét đẹp và độc đáo.
Những bóng đèn huỳnh quang ở trong những ngôi lăng tẩm vẫn phát sáng song theo nhiếp ảnh gia khi bước chân vào những địa điểm này, mọi người sẽ có cảm giác như bước vào một không gian kỳ ảo của hàng ngàn linh hồn.
Nhiếp ảnh gia John Allen Faier đã dành bảy năm để săn lùng những ngôi lăng tẩm và nhà thờ được cho là xa hoa nhất nước Mỹ.
Đây là khu vực ghi lại tên của những người đã khuất, với hệ thống đèn huỳnh quang sáng rực.
Những bức tranh màu nằm trên bức tường cuối căn phòng có giá trị nghệ thuật cao.
Bức tượng được trưng bày tại một căn phòng đầy nghệ thuật với nhiều ghế sa-lông màu hồng.
Hai chiếc đèn ngủ được đặt bên chiếc ghế tại một ngôi lăng nằm ở phía tây Chicago.
“Nơi này khiến cho tôi nghĩ về một nơi nào đó côi cút, vắng vẻ nhưng nó vẫn tồn tại trong con người”- nhiếp ảnh gia nói về bức tranh chụp này.
Bức tượng được đặt ở giữa không gian lung linh, sang trọng nhất của nhà thờ.
Đối diện những bức tượng khắc tên những người đã khuất còn có những khóm hoa trồng bên trong nhà thờ.
Thoạt nhìn, có thể nghĩ rằng đây là một khách sạn hạng sang bởi hệ thống đèn điện trong những nhà thờ này được lắp đặt hợp lý.
Chiếc ghế sofa có họa tiết rất bắt mắt.
Những chiếc đèn để bàn đặt trên mỗi chiếc bàn chạy dọc theo sảnh nhà thờ tạo nên sức hút từ xa.
Nội thất của nhà thờ được những người thiết kế sắp xếp rất hợp lý, chiếc đèn màu xanh dương kết hợp với chiếc ghế đệm màu xanh lá cây.
Những bức vẽ gắn trên bức tường được ánh sáng nhiều màu rọi vào.
Bước vào nhà thờ xa hoa này có cảm giác như bước vào mê cung.
Tất cả những bức tượng đều được đặt theo hướng ánh sáng mặt trời chiếu từ sau lưng .
TPO - Tổng thống Donald Trump cho biết sẽ không lùi bước trong việc áp thuế quan toàn diện với hàng nhập khẩu từ hầu hết các nước trên thế giới, trừ khi các nước cân bằng thương mại với Mỹ.
TPO - Sáng nay (7/4), giá vàng trong nước giao dịch quanh mốc 100 triệu đồng/lượng. Giá vàng trong nước có một tuần giảm liên tiếp theo giá thế giới, trái với dự báo tăng giá của nhiều chuyên gia liên quan chính sách thuế quan Mỹ vừa công bố.
TPO - "Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối" của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên trở thành hiện tượng mới tại phòng vé. Sự xuất hiện của tác phẩm khiến loạt phim ngoại mờ nhạt, không thể bật lên tại rạp chiếu.
TPO - Soobin Hoàng Sơn công bố nhiều cột mốc quan trọng trong sự nghiệp tại fanmeeting ở Hà Nội tối 6/4. NSND Tự Long góp mặt, không giấu được sự xúc động khi chia sẻ về đàn em.
TPO - Hai tháng sau ngày chị gái Từ Hy Viên (Đại S) qua đời, Từ Hy Đệ (Tiểu S) mới lần đầu trải lòng. Nỗi mất mát quá lớn khiến cả gia đình cô gần như suy sụp.
TPO - Fanpage chính thức sở hữu hơn 2,7 triệu người theo dõi và tài khoản TikTok của Nguyễn Thúc Thùy Tiên đồng loạt biến mất vào tối 6/4. Trước đó, tối 4/4, cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh Đắk Lắk ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với Thùy Tiên để xác minh.
TPO - Trở lại đường đua nhạc Việt với MV "Ôm em thật lâu", Mono thử sức với một ca khúc Rn'B thuần nặng về vocal. Kết quả xảy ra với em trai Sơn Tùng M-TP là mọi thứ đầy thách thức.
TPO - "Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối” của Bùi Thạc Chuyên nhanh chóng vượt nhiều đối thủ, vươn lên dẫn đầu phòng vé. Thành công này phần nào đến từ chiến lược phát hành khôn ngoan, đổi lịch chiếu để tiếp cận khán giả tốt hơn.
TPO - "Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối" (Địa đạo) đạt gần 50 tỷ đồng sau 3 ngày ra rạp. Bộ phim của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên rộng đường tiến đến mốc 100 tỷ đồng sau kỳ nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương.