TP – Khoảng 6h30’ ngày 16/10, sau khi uống thuốc Nam, đôi vợ chồng Nguyễn Có (75 tuổi) và Võ Thị Tường (68 tuổi, trú tại 72 Huyền Trân Công Chúa, Phường 4, Đà Lạt) bị khó thở.
Được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng, ông Có chết sau đó một tiếng đồng hồ, còn bà Tường dần tỉnh lại nhờ được xúc ruột, hồi sức kịp thời, hiện vẫn phải thở bằng máy.
Theo người nhà của đôi vợ chồng này, bạn kết nghĩa của ông Có đã cho một gói thuốc Nam để chữa chứng đau nhức xương. Hai người vừa uống một ít thuốc đã bị ngộ độc.
Số thuốc Nam còn lại khoảng 100 gram, được xay nhuyễn thành bột, màu giống như ca cao, mùi nồng nồng hăng hăng. Trung tâm Y tế dự phòng của tỉnh đã lấy mẫu để xét nghiệm và niêm phong số thuốc này.