'Ký đại do tin cấp dưới'

'Ký đại do tin cấp dưới'
TP - Trả lời HĐXX, cựu Phó Chủ tịch UBND TP Long Xuyên Huỳnh Giang Sơn cùng cựu Trưởng phòng TN&MT Nguyễn Thị Tư đều khai do tin tưởng cấp dưới nên... ký đại các giấy tờ liên quan vụ lập khu dân cư trái phép.

> “Họ thấy bị cáo đã sợ chết khiếp”
> Xét xử vụ lập trái phép 7 khu dân cư

Bị cáo Bùi Phước Dũng (giữa) giữ vai trò chính xây dựng KDC bất hợp pháp
Bị cáo Bùi Phước Dũng (giữa) giữ vai trò chính xây dựng KDC bất hợp pháp.

Ngày 23/8, HĐXX TAND tỉnh An Giang tiếp tục thẩm vấn nhóm bị cáo liên quan việc xây dựng Khu dân cư (KDC) trái pháp luật của Văn phòng đăng ký QSDĐ TP Long Xuyên. Có 12 bị cáo liên quan vụ này, trong đó có ông Huỳnh Giang Sơn (nguyên Phó chủ tịch UBND TP Long Xuyên), Bùi Phước Dũng, Lý Thanh Tùng (nguyên Giám đốc, Phó giám đốc Văn phòng đăng ký QSDĐ)…

Theo cáo trạng, tháng 4/2010, ông Bùi Phước Dũng chủ trương mua đất nông nghiệp để lập KDC, phân lô bán nền cho cán bộ, công chức. Ông Dũng xin ý kiến ông Đăng Ngọc Tấn (Trưởng phòng TN&MT), được ông này đồng ý với điều kiện anh em ở phòng TN&MT cũng được chia chác.

Ông Phước Dũng chỉ đạo cho nhân viên của mình là Đồng Thanh Dũng đi lùng mua được 24.273m2 đất lúa của 4 hộ dân ở phường Mỹ Quý, giá hơn 3,1 tỷ đồng. Sau đó, ông Phước Dũng tiếp tục chỉ đạo Thanh Dũng làm thủ tục chuyển từ đất lúa sang đất trồng cây lâu năm và được ông Huỳnh Giang Sơn ký chấp thuận. Sau đó, cũng chính ông Sơn trực tiếp ký cấp 227 sổ đỏ tại KDC được lập trái phép trên.

Trong số 227 lô đất, 7 lô được dùng làm lối đi chung, 71 lô bán chỉ tiêu cho cán bộ Văn phòng Đăng ký QSDĐ và Phòng TN&MT, giá từ 35-40 triệu đồng/ lô. Còn lại 149 lô, hai ông Phước Dũng và Thanh Dũng chia nhau bán ra ngoài. Theo CQĐT, các bị cáo thu lợi 4,6 tỷ đồng từ tiền bán đất, song chỉ có ông Phước Dũng thừa nhận chiếm hưởng 339 triệu đồng. Còn hơn 4,2 tỷ đồng, đến nay vẫn chưa xác định được ai chiếm dụng.

Khác với các bị cáo khác, trước toà bị cáo Phước Dũng thẳng thắn thừa nhận trách nhiệm. Trong khi đó, bị cáo Nguyễn Thị Tư (nguyên Trưởng phòng TN&MT) khai do mới về thay ông Tấn nên thấy có hồ sơ cấp dưới trình, tin tưởng “ký đại”. Tuy nhiên, bà Tư cũng thừa nhận có 3 lô đất trong KDC trên.

Cựu Phó chủ tịch Huỳnh Giang Sơn cũng “nại” do mới nhận nhiệm vụ, ký đại các giấy tờ vì tin tưởng cơ quan chuyên môn. Trong khi đó, chính ông Sơn là người ký hàng loạt giấy tờ chuyển đổi mục đích sử dụng đất, cấp phép xây dựng, san lấp, cấp sổ đỏ... Bản thân ông này cũng có một lô đất trong KDC.

Thứ hai (26/8), Toà tiếp tục làm việc.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Sáp nhập Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng dự kiến dư 255 trụ sở làm việc
Sáp nhập Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng dự kiến dư 255 trụ sở làm việc
TPO - Theo dự tính của TP. Cần Thơ, Hậu Giang và Sóc Trăng, sau sáp nhập, đơn vị hành chính mới sẽ dư khoảng 255 trụ sở làm việc. Việc xử lý, sắp xếp lại số tài sản công này sẽ được tính toán để phù hợp với mô hình đơn vị hành chính mới, xử lý theo quy định. Đơn vị cấp cơ sở sau sáp nhập sẽ tinh gọn còn khoảng 99 xã, phường.
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Cuộc chiến với tội phạm ma túy 'từ đời thực sang đời ảo': Bài 2: Ma tuý thế hệ mới len lỏi 'tấn công' giới trẻ

Cuộc chiến với tội phạm ma túy 'từ đời thực sang đời ảo': Bài 2: Ma tuý thế hệ mới len lỏi 'tấn công' giới trẻ

TPO - Ma túy đang thay đổi diện mạo, không còn giới hạn ở những hình thức truyền thống mà len lỏi vào cuộc sống dưới những vỏ bọc "bánh lười" chứa cần sa, "nước vui" pha ketamine, hay tinh dầu thuốc lá điện tử POD chứa chất gây nghiện với mùi vị trái cây quyến rũ. Và "tệp khách hàng" mà các đường dây tội phạm nhắm đến là giới trẻ, những người dễ bị cuốn vào vòng xoáy tò mò và thiếu cảnh giác.
Yêu cầu làm rõ vụ ẩu đả ở Hải Vân Quan, 'khoe' quan hệ và thách thức

Yêu cầu làm rõ vụ ẩu đả ở Hải Vân Quan, 'khoe' quan hệ và thách thức

TPO - Một video có nội dung nhiều người lao vào đánh nhau ở di tích Hải Vân Quan đang được lan truyền trên mạng xã hội, gây xấu đi hình ảnh của địa điểm du lịch nổi tiếng. Đáng chú ý, video này, có một người phụ nữ đứng tuổi chửi bới, trong đó thách thức: "Chủ tịch có hết ở đây rồi. Tụi bây khỏi lo", “cứ quay đi”...