Thực phẩm Tết tăng giá chóng mặt

Nhiều tiểu thương khẳng định gà ta Bắc Giang xịn nhưng giá chỉ bằng nửa
Nhiều tiểu thương khẳng định gà ta Bắc Giang xịn nhưng giá chỉ bằng nửa
TPO- Chỉ còn gần 10 ngày nữa là đến Tết nguyên đán, dù lượng mua chưa lớn nhưng giá nhiều mặt hàng đã nhảy múa từng ngày.

> Giúp việc Tết nửa triệu đồng một ngày

> Thưởng tết: Kẻ khóc, người cười

Nhiều tiểu thương khẳng định gà ta Bắc Giang xịn nhưng giá chỉ bằng nửa
Nhiều tiểu thương khẳng định gà ta Bắc Giang xịn nhưng giá chỉ bằng nửa. Ảnh: Đỗ Hợp

Khảo sát tại các chợ đầu mối và các chợ ở Hà Nội cho thấy, giá cả nhích dần dần, nhiều mặt hàng phải đặt trước với giá cao mà sợ còn không có hàng.

Thịt bò, gà, bia “sốt” giá

Khảo sát tại chợ đầu mối Dịch Vọng hay chợ Thành Công, chợ Hoàng Mai, cho thấy, giá thịt bò đã tăng rất nhiều.

Tại các cửa hàng thịt bò của chợ Cống Vị, giá ở thời điểm này tăng ít nhất 10% so với một tuần trước. Chị chủ cửa hàng ở đây cho biết, do giá nhập tăng nên giá bán ra mỗi kg tăng từ 20-30.000 đồng.

Cụ thể, thịt bò thăn trước đây là 240.000 đồng/kg thì nay đã tăng lên 270.000 đồng/kg, bắp bò từ 210.000 đồng/kg giờ tăng lên 230.000 đồng/kg, lõi hoa giá 300.000 đồng/kg giờ đã 380-400.000 đồng/kg, đặc biệt lõi rùa giá cao ngất ngưởng là 500.000 đồng/kg.

“Nếu riêng đặt lõi rùa lấy trong những ngày từ 25 tết đến 29 Tết thì giá còn đắt hơn 500.000 đồng/kg: “Nếu em đặt cả thịt bò thăn, thịt bò bắp thì chị mới nhận em đặt lõi rùa. Nếu em không đặt tiền trước, vài ngày nữa giá còn tăng nữa mà không có mà mua đâu”- chị chủ cửa hàng thịt bò ở chợ Cống Vị cho biết.

Không chỉ có thịt bò mà giá thịt gà trong những ngày qua cũng tăng ngoạn mục. Giá gà ta từ 150.000 đồng/kg giờ đã tăng lên 180.000- 200.000 đồng/kg: “Giờ mua gà dưới 200.000 đồng/kg không đảm bảo đâu. Rẻ hơn chỉ có gà Trung Quốc hoặc gà ta nhái thì có. Không đặt trước tiền sợ gần Tết không có mà mua đâu”- Chị Liên ở Thành Công, Hà Nội cho biết.

Giá các loại cá chép, cá điêu hồng, cua đồng, mực, tôm sú… đều tăng từ 10.000 đồng/kg đến 50.000 đồng/kg.

Tại một cửa hàng bán bia, nước ngọt, bánh kẹo ở Hoàng Hoa Thám, Hà Nội, bia là mặt hàng bán chạy nhất trong vài ngày trở lại đây, trong đó bia Heineken là loại được người Hà Nội ưa chuộng và giá tăng cao nhất.

Bình thường, bia Heineken có giá 360.000 đồng/thùng thì nay giá lên 380.000 -400.000 đồng/thùng nhưng cũng khan hàng: “Các mặt hàng thiết yếu cho tết đều tăng giá nhẹ từ 2-5% nhưng riêng bia có tăng cao nhất. Nhà tôi có hơn 100 thùng bia Heineken mà bán hết bay rồi. Cac loại bia khác như Sài gòn, 333, Trúc Bạch cũng bán được nhưng chậm hơn”.

Anh Đỗ Dương, chủ cửa hàng chuyên bán bia, thực phẩm Tết cho biết, giá bia đang tăng lên hàng ngày: “Mọi năm mình để cả mấy trăm két bia thì 30 tết chưa bán hết nhưng năm nay 200 két đã bán hết veo”.

Rau xanh giá…mềm

Cùng với thịt gà, thịt bò, bia, nhiều mặt hàng khác có trong bữa cơm ngày tết như mộc nhĩ, nấm hương, đỗ xanh, măng khô đều tăng nhẹ.

Rau xanh giá... mềm
Rau xanh giá... mềm. Ảnh: Đỗ Hợp

Tuy nhiên, nắng ấm trong mấy ngày qua làm giá rau xanh ở chợ Hà Nội có chiều hướng giảm rõ rệt. Các loại rau xanh ăn hàng ngày giảm từ 1.000-3.000 đồng/bó.

Bác Thái Liên (Nguyễn Lương Bằng, Hà Nội) cho biết, mấy ngày nay giá rau xanh “mềm” hơn mấy ngày trước. Cụ thể, giá rau cải cúc 1.000 đồng/bó, rau cần: 3.000 đồng/bó, rau cải: 2.000 đồng/bó, rau muống 6.000 đồng/bó.

Theo nhiều tiểu thương tại các chợ đầu mối của Hà Nội cho biết, mấy ngày nay lượng rau xanh đổ về các chợ khá dồi dào nên giá rẻ hơn: “Đến giáp tết chắc chắn súp lơ, su hào, cải thảo, rau thơm chắc chắn tăng giá. Các loại rau ăn hàng ngày thì không tăng nhiều”- nhiều tiểu thương khẳng định.

Sợ thực phẩm bẩn, bà nội trợ “săn” đồ quê

Trong khi nhiều bà nội sợ lo sợ mua phải thực phẩn “bẩn” cho bữa cơm hàng ngày nhất là trong những ngày Tết nguyên đán sắp tới thì tại chợ đầu mối phía Nam (Mai Động) hay chợ Dịch Vọng (Cầu Giấy) vẫn tràn lan thịt gà các loại với giá rẻ bất ngờ.

Tại chọ Dịch Vọng sáng nay, theo khảo sát, giá thịt gà giá chỉ dao động từ 55-120.000 đồng/kg tùy loại: "Giá ở đây rẻ hơn một nửa so với các chợ khác nhưng thịt gà luôn thâm tím, có phần thấy máu tụ"- nhiều bà nội trợ nhận xét.

Mang thắc mắc đó với người bán hàng: “sao gà lại rẻ thế, liệu có phải gà Trung Quốc không?”, nhiều người bán hàng tự tin cho biết: “gà ta xịn ở Bắc Giang đấy, giá 110.000 đồng/kg. Gá mía thì 120.000 đồng/kg. Chị ăn yên tâm về chất lượng luôn”.

Trong hàng chục cửa hàng bán cả nghìn con gà ở chợ đầu mối Dịch Vọng thì cả mười chủ cửa hàng đều khẳng định đây là gà ta “xịn” được gán mác gà Bắc Giang nuôi”.

Tuy nhiên, theo nhiều bà nội trợ, gà mua ở chợ mà được coi là gà ta “xịn” khi luộc lên không vàng, thịt không thơm mà còn nhão: “Tôi chả tin đây là gà ta Bắc Giang. Làm gì có chuyện rẻ bằng một nửa ở chợ khác mà đòi ngon, ăn nhạt toẹt thôi. Gà ta xịn tôi đặt ở quê thì 200 nghìn một kg nhưng ăn ngon hơn hẳn”.

Chính vì sợ gà, thịt lợn, thịt bò “bẩn” gắn mác “xịn” bán đầy đa ở các chợ Hà Nội, nhiều bà nội trợ đã đặt hàng ở quê từ cả tháng trước.

Cô Đỗ Thị Tài (Láng Hạ, Hà Nội) cho biết, từ thịt gà, thịt lợn và thịt bò, trâu bác đều không mua ở Hà Nội mà mua ở Cao Bằng: “con trai tôi đi công tác trên đó đặt luôn của bà con hết. Rau tôi cũng đặt trên đó hết, ăn cho yên tâm. Chứ ở Hà Nội, giá rẻ hay đắt đều chả biết chất lượng ra làm sao”.

Cùng chung tâm lý đó, chị Thanh Dung (Hà Nội) cho biết, do quá “ngán” thịt trong những ngày tết, năm nay chị quyết tâm bổ sung thêm những đồ hải sản: “Có người nhà ở gần biển, vài ngày nữa sẽ đặt dưới đó đóng vào thùng xốp cho tôm, cua, ghẹ, tu hài,… ăn cho đỡ sợ ướp hóa chất”.

Để yên tâm hơn, nhiều gia đình ở Hà Nội đặt cả cam canh, bưởi, rau các loại ở quê hay mua của người thân quen: “Khoanh vườn ở quê Hưng Yên chả làm gì, mẹ tôi trồng cây các loại và rau. Cứ cuối tuần tôi lại về thu hoạch. Tết mà không đủ, tôi còn mua thêm cả đồ mà hàng xóm có được rồi mang lên Hà Nội”- anh Thoại ở Trung Hòa- Nhân Chính cho biết.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Tiến Linh xuất hiện sau đồn đoán chấn thương
Tiến Linh xuất hiện sau đồn đoán chấn thương
TPO - Nhiều thông tin cho rằng tiền đạo Tiến Linh chấn thương không thể góp mặt trong buổi tập đầu tiên. Tuy nhiên, chiều 13/3, tiền đạo đội tuyển Việt Nam xuất hiện trên sân tập và có những chia sẻ với truyền thông trước thềm giao hữu Fifa day với Lào và Campuchia.
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Cựu lính biển chữa tàu

Cựu lính biển chữa tàu

TP - Suốt hơn 30 năm qua, tại TP Đà Nẵng, Hợp tác xã Sửa chữa tàu thuyền Cựu chiến binh đã trở thành điểm tựa vững chắc cho những con tàu, thuyền vươn khơi. Nơi đây quy tụ nhiều thế hệ cựu chiến binh của thành phố, những người lính đã rời quân ngũ vẫn ngày ngày miệt mài khoác “áo mới” cho các con tàu sau bao năm dãi dầu giữa sóng gió biển khơi.
Lát cắt của sử về một Nhật Lệ Quảng Bình

Lát cắt của sử về một Nhật Lệ Quảng Bình

TP - Mấy anh em báo Tiền Phong trên chiếc xe khách 24/24 chặng đi lẫn về Hà Nội - Quảng Bình vô dự đám tang thân phụ của ông bạn từng nhiều năm cùng tòng sự một sở làm. Lê Minh Toản – Phó Tổng biên tập báo Tiền Phong. Thân phụ của Toản, một bậc cao lão tuổi đời 96, tuổi Đảng 76 ra đi. Sự đi tự nhiên hợp nhẽ ấy thường gọi là hồng tang!
Các nữ gác chắn làm nhiệm vụ không kể ngày đêm

Những phận chân yếu tay mềm gác tàu đêm

TP - 23 giờ 50 phút, tiếng chuông báo tàu lại vang lên. Những “bóng hồng” tại tổ chắn Ngô Thì Nhậm (quận Liên Chiểu, TP. Ðà Nẵng) nhanh chóng bật tín hiệu, đưa cao ngọn đèn bên thanh chắn, lặng lẽ dõi theo đoàn tàu đang lăn bánh, bình yên tiến về trạm kế tiếp.
Đà Nẵng sau 0 giờ, cũng là lúc nhiều người mới chính thức bắt đầu guồng quay mưu sinh ảnh: Minh Hiền

Những người lấy đêm làm ngày

TP - Khi nhiều tuyến đường ở TP Đà Nẵng dần thưa vắng xe cộ, ánh đèn trong các ngôi nhà lần lượt tắt thì đâu đó trên những con đường khuya, vẫn có những con người miệt mài làm việc. Họ là công nhân vệ sinh, người bán hàng rong, lượm ve chai đến tài xế xe công nghệ... tất cả đều âm thầm giữ nhịp sống cho thành phố, vừa để mưu sinh...
Trong ảnh, bà Diên quàng cổ chiếc khăn màu trắng

Gặp người 'ngoại đạo' được phong Anh hùng ngành Y tế

TP - Được đào tạo để làm nghề giáo và khi đang là giáo viên dạy vỡ lòng, bà Trương Thị Diên lại được Đảng, Nhà nước, Quốc hội phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động ngành Y tế. Sự kiện tưởng chừng như trái khoáy này lại là câu chuyện dài về người phụ nữ “chắc tay súng thép, hai trăm trận đánh oai hùng sông núi còn ghi”.
'Bác Dương thôi đã thôi rồi'

'Bác Dương thôi đã thôi rồi'

TP - Chẳng phải bác Dương Khuê cùng cụ Nguyễn Khuyến! Bác Dương đây là nhà thơ Dương Kỳ Anh (Dương Xuân Nam), Tổng Biên tập báo Tiền Phong. Lũ hậu sinh nhớ người khuất xa, khuất gần, mạn phép gọi vậy. Kính xin đại xá!
Giữ sự sống giữa lằn ranh sinh tử

Giữ sự sống giữa lằn ranh sinh tử

TP - Đằng sau mỗi ca cấp cứu là những chiến binh khoác áo blouse chiến đấu với muôn vàn khó khăn khắc nghiệt để có thể cứu sống một mạng người. Mỗi ca trực là một trận chiến, mỗi nhịp tim hồi sinh là thành quả của lòng tận tâm, nghị lực và cả những hy sinh thầm lặng mà ít ai thấu hiểu…